Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thế giới

Cụ ông si tình 80 tuổi vét sạch tiền xây đền tưởng nhớ vợ

18/09/2015 07:18

Cụ ông si tình Faizul Hasan Quadri (Ấn Độ)  xây dựng một phiên bản thu nhỏ của ngôi đền Taj Mahal để tưởng nhớ người vợ đã khuất.

Theo Tiền Phong

Giẫm đạp ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Hình ảnh đụng độ dữ dội trên biên giới Serbia-Hungary

Những ngôi nhà “bướng bỉnh” giữa phố phường Trung Quốc

Cuộc sống mới của người tị nạn bị phóng viên ngáng chân

TQ xây công trình to bằng Lầu Năm Góc ở Trường Sa

 Cụ ông si tình Faizul Hasan Quadri (80 tuổi, người Ấn Độ) đã dành ba năm dày công xây dựng một phiên bản thu nhỏ của đền Taj Mahal ở vườn sau nhà mình, tại ngôi làng nhỏ bé Kaser Kalan ở bang miền bắc Ấn Độ Uttar Pradesh để tưởng nhớ người vợ đã khuất.
Cụ ông si tình Faizul Hasan Quadri (80 tuổi, người Ấn Độ) đã dành ba năm dày công xây dựng một phiên bản thu nhỏ của đền Taj Mahal ở vườn sau nhà mình, tại ngôi làng nhỏ bé Kaser Kalan ở bang miền bắc Ấn Độ Uttar Pradesh để tưởng nhớ người vợ đã khuất.
Ông Faizul và bà Tajamulli đã sống bên nhau suốt 53 năm trước khi bà qua đời vào năm 2012 vì ung thư vòm họng. Hai ông bà tuy chung sống rất lâu nhưng không có con. Sau khi bà Tajamulli mất, ông Faizul đã chôn cất người vợ ngay trong mảnh đất vườn nhà mình và cụ ông bắt đầu xây đền tưởng nhớ vợ xung quanh đó.
Ông Faizul và bà Tajamulli đã sống bên nhau suốt 53 năm trước khi bà qua đời vào năm 2012 vì ung thư vòm họng. Hai ông bà tuy chung sống rất lâu nhưng không có con. Sau khi bà Tajamulli mất, ông Faizul đã chôn cất người vợ ngay trong mảnh đất vườn nhà mình và cụ ông bắt đầu xây đền tưởng nhớ vợ xung quanh đó.
Ngôi đền cụ ông xây tưởng nhớ vợ này hiện cao khoảng hơn 8 mét. Ông Faizul cũng đã trồng một ít cây và tạo một hồ nước phía sau đền.
Ngôi đền cụ ông xây tưởng nhớ vợ này hiện cao khoảng hơn 8 mét. Ông Faizul cũng đã trồng một ít cây và tạo một hồ nước phía sau đền.
Cho đến nay, ông Faizul đã tiêu tốn số tiền 110.000 bảng Anh (khoảng 3,63 tỷ đồng) cho ngôi đền này, chiếm phần lớn số tiền tiết kiệm cả đời của ông.
Cho đến nay, ông Faizul đã tiêu tốn số tiền 110.000 bảng Anh (khoảng 3,63 tỷ đồng) cho ngôi đền này, chiếm phần lớn số tiền tiết kiệm cả đời của ông.
Kể từ khi bắt đầu xây dựng, ông Faizul luôn quyết tâm phải hoàn thiện ngôi đền này bằng mọi giá vì người vợ yêu quý.
Kể từ khi bắt đầu xây dựng, ông Faizul luôn quyết tâm phải hoàn thiện ngôi đền này bằng mọi giá vì người vợ yêu quý.
Thế nhưng giờ đây, ông lại lo sợ rằng ngôi đèn có thể sẽ không được hoàn thành vì số tiền tiết kiệm của ông đã dần cạn. Chi phí cho các hạng mục trang trí đền ngày càng lớn khiến ông mất khả năng chi trả.
Thế nhưng giờ đây, ông lại lo sợ rằng ngôi đèn có thể sẽ không được hoàn thành vì số tiền tiết kiệm của ông đã dần cạn. Chi phí cho các hạng mục trang trí đền ngày càng lớn khiến ông mất khả năng chi trả.
“Khi bắt đầu, tôi đã bán một mảnh đất với giá 60.000 bảng Anh. Sau đó tôi bán trang sức vàng và bạc của vợ với giá 15.000 bảng Anh. Rồi tôi dùng toàn bộ số tiền đó để xây đền cho vợ với sự trợ giúp của một người thợ địa phương.”, ông Faizul nói.
“Khi bắt đầu, tôi đã bán một mảnh đất với giá 60.000 bảng Anh. Sau đó tôi bán trang sức vàng và bạc của vợ với giá 15.000 bảng Anh. Rồi tôi dùng toàn bộ số tiền đó để xây đền cho vợ với sự trợ giúp của một người thợ địa phương.”, ông Faizul nói.
“Giờ đây, tôi còn phải lát đá cẩm thạch xung quanh đền, và xây một công viên cây xanh ở phía trước. Những công việc này dự kiến tiêu tốn khoảng 70.000 bảng Anh”.
“Giờ đây, tôi còn phải lát đá cẩm thạch xung quanh đền, và xây một công viên cây xanh ở phía trước. Những công việc này dự kiến tiêu tốn khoảng 70.000 bảng Anh”.
Ông Faizul cho biết nhiều người đã ngỏ ý tài trợ tiền để ông tiếp tục xây đền nhưng đã bị ông từ chối vì đây là công trình của riêng ông dành tặng người vợ thương yêu.
Ông Faizul cho biết nhiều người đã ngỏ ý tài trợ tiền để ông tiếp tục xây đền nhưng đã bị ông từ chối vì đây là công trình của riêng ông dành tặng người vợ thương yêu.
Thậm chí, ông Faizul còn nhận được lời đề nghị giúp đỡ của chính quyền địa phương. Nhưng ông vẫn nhất quyết từ chối. Ông nói rằng: “Tôi thà yêu cầu chính quyền dành tiền xây trường đạt chuẩn còn hơn là yêu cầu họ tài trợ cho mình”.
Thậm chí, ông Faizul còn nhận được lời đề nghị giúp đỡ của chính quyền địa phương. Nhưng ông vẫn nhất quyết từ chối. Ông nói rằng: “Tôi thà yêu cầu chính quyền dành tiền xây trường đạt chuẩn còn hơn là yêu cầu họ tài trợ cho mình”.
Ông Faizul đã dặn dò em trai mình rằng nếu ông qua đời, hãy chôn cất ông cạnh ngôi mộ của vợ. Còn hiện tại, mong muốn duy nhất của ông Faizul là được hoàn thiện ngôi đền trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Ông Faizul đã dặn dò em trai mình rằng nếu ông qua đời, hãy chôn cất ông cạnh ngôi mộ của vợ. Còn hiện tại, mong muốn duy nhất của ông Faizul là được hoàn thiện ngôi đền trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Đền Taj Mahal tọa lạc ở thành phố Agra bang Utar Pradesh, phía bắc Ấn Độ và được coi là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Taj Mahal được xây ròng rã suốt 22 năm (1631-1653). Tương truyền, đây là lăng mộ do vua Shah Jahan, hoàng đế Hồi giáo xây dựng để tưởng niệm người vợ thứ ba yêu quý của mình - hoàng hậu Mumtaz Mahal. Ông có ba bà vợ, trong đó người vợ thứ ba được yêu thương nhất. Hai người chung sống suốt 19 năm và hầu như không rời nhau nửa bước. Cái chết của hoàng hậu Mumtaz khiến nhà vua đau buồn vô hạn.
Đền Taj Mahal tọa lạc ở thành phố Agra bang Utar Pradesh, phía bắc Ấn Độ và được coi là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Taj Mahal được xây ròng rã suốt 22 năm (1631-1653). Tương truyền, đây là lăng mộ do vua Shah Jahan, hoàng đế Hồi giáo xây dựng để tưởng niệm người vợ thứ ba yêu quý của mình - hoàng hậu Mumtaz Mahal. Ông có ba bà vợ, trong đó người vợ thứ ba được yêu thương nhất. Hai người chung sống suốt 19 năm và hầu như không rời nhau nửa bước. Cái chết của hoàng hậu Mumtaz khiến nhà vua đau buồn vô hạn.

Top tin bài hot nhất

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong khuôn viên trường đại học

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong khuôn viên trường đại học

08/05/2025 20:30
Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc du mục cuối cùng ở Nepal

Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc du mục cuối cùng ở Nepal

08/05/2025 07:10
Nữ sinh câm điếc bị nghi là AI vì quá xinh đẹp

Nữ sinh câm điếc bị nghi là AI vì quá xinh đẹp

23/04/2025 20:30
Loạt ảnh siêu thực khiến bạn sửng sốt không tin vào mắt mình

Loạt ảnh siêu thực khiến bạn sửng sốt không tin vào mắt mình

07/05/2025 07:40

Bạn có thể quan tâm

Loạt khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" khiến người nhìn sửng sốt

Loạt khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" khiến người nhìn sửng sốt

World Press Photo tạm ngừng ghi nhận tác giả bức ảnh “Em bé Napalm”

World Press Photo tạm ngừng ghi nhận tác giả bức ảnh “Em bé Napalm”

Cuộc sống hiện tại của Công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản

Cuộc sống hiện tại của Công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản

Tổng thống Trump muốn gặp ông Putin "sớm nhất có thể"

Tổng thống Trump muốn gặp ông Putin "sớm nhất có thể"

Ngỡ ngàng loạt điều độc lạ ở đất nước Thái Lan

Ngỡ ngàng loạt điều độc lạ ở đất nước Thái Lan

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump sắp diễn ra?

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump sắp diễn ra?

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status