Cá bơi tung tăng giữa Đại nội Huế, du khách kéo tới nghìn nghịt

Nước lũ trên khu vực sông Hương mấy ngày nay dâng cao, tràn vào hồ Thái Dịch ở khuôn viên Đại nội Huế kéo theo cả đàn cá nhiều màu sắc.

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Nguyễn Văn Phúc - PGĐ Sở Du lịch tỉnh TT-Huế cho biết, mặc dù Huế đang chịu cảnh lũ lụt nhưng lượng khách du lịch đến địa bàn trong những ngày gần đây vẫn không giảm. “Mấy ngày hôm nay, lượng khách đến Huế vẫn dao động từ 4.000 - 6.000 khách. Lượng khách trong ngày 6/11 đạt 4.000 lượt”, ông Phúc chia sẻ. Đàn cá cảnh màu sắc sặc sỡ bơi tràn ra ngoài khu vực hồ Thái Dịch, phía trong Đại nội Huế.
 Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Nguyễn Văn Phúc - PGĐ Sở Du lịch tỉnh TT-Huế cho biết, mặc dù Huế đang chịu cảnh lũ lụt nhưng lượng khách du lịch đến địa bàn trong những ngày gần đây vẫn không giảm. “Mấy ngày hôm nay, lượng khách đến Huế vẫn dao động từ 4.000 - 6.000 khách. Lượng khách trong ngày 6/11 đạt 4.000 lượt”, ông Phúc chia sẻ. Đàn cá cảnh màu sắc sặc sỡ bơi tràn ra ngoài khu vực hồ Thái Dịch, phía trong Đại nội Huế.

Ông Phan Thanh Hải - GĐ Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, nước lũ tràn về, nhiều khu vực trong Đại nội cũng bị ngập lụt. Ảnh: Cá tung tăng bơi lội phía dưới Nghi Môn.
 Ông Phan Thanh Hải - GĐ Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, nước lũ tràn về, nhiều khu vực trong Đại nội cũng bị ngập lụt. Ảnh: Cá tung tăng bơi lội phía dưới Nghi Môn.

Đặc biệt, nước lũ dâng cao tràn vào hồ Thái Dịch khiến hàng ngàn con cá cảnh do Trung tâm nuôi tung tăng bơi lội ra ngoài, du khách thích thú thưởng ngoạn. Phía trước Điện Thái Hoà.
Đặc biệt, nước lũ dâng cao tràn vào hồ Thái Dịch khiến hàng ngàn con cá cảnh do Trung tâm nuôi tung tăng bơi lội ra ngoài, du khách thích thú thưởng ngoạn. Phía trước Điện Thái Hoà.  

Đàn cá sặc sỡ hàng ngàn con trong hồ trước Điện Thái Hoà.
 Đàn cá sặc sỡ hàng ngàn con trong hồ trước Điện Thái Hoà.

Du khách nam cõng bạn nữ vượt qua đoạn ngập nước để vào trong khu Đại nội.
 Du khách nam cõng bạn nữ vượt qua đoạn ngập nước để vào trong khu Đại nội.

Du khách lội nước, cùng nhau selfie trước Đại nội (Hình ảnh do Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cung cấp)
 Du khách lội nước, cùng nhau selfie trước Đại nội (Hình ảnh do Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cung cấp)


Sạt lở đất ở Bắc Trà My, vùi lấp 8 người

Mưa lớn, hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống đã vùi lấp 8 người dân ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. 4 người được cứu, 4 người còn lại gồm 1 người đàn ông lớn tuổi, 2 phụ nữ và 1 trẻ em chưa thấy tông tích.

Sat lo dat o Bac Tra My, vui lap 8 nguoi
Một vụ sạt lở ở tỉnh Quảng Nam sáng 5/11 - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG.
Lúc 21h45 tối 5/11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, phó ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến nhiều người bị vùi lấp. Ông Thiệu đang ở hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Màn tung hứng xảo quyệt của nhóm lừa đảo mất hết nhân tính

Chính tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” đã khiến cho không ít bệnh nhân ăn phải “quả đắng” từ những đối tượng lừa đảo bằng hình thức buôn bán thuốc giả.

Lợi dụng sự cả tin, cùng những màn tung hứng nhịp nhàng và xảo quyệt, đã có không ít bệnh nhân trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo buôn bán thuốc giả. Không chỉ ở vỉa hè, công viên, chúng còn ngang nhiên trà trộn vào trong những bệnh viện, nơi khám bệnh để chào mời, lừa lọc.