Cu li quý hiếm từ công viên bò vào quán cà phê ở TP.HCM

Nhìn thấy một con cu li từ công viên đối diện bò vào quán, chủ quán cà phê ở quận Gò Vấp đã giữ lại rồi đem giao nộp cho kiểm lâm.

Cu li quy hiem tu cong vien bo vao quan ca phe o TP.HCM

Con culi bò vào nhà anh Quang. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Chiều 17/12, trao đổi với Zing, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị vừa chuyển một con cu li đến Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Con vật vừa được người dân tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm.

Hai ngày trước, anh Phạm Văn Quang (ngụ phường 17, quận Gò Vấp) phát hiện con vật từ công viên đối diện bò vào quán cà phê của gia đình.

"Lúc đầu tôi tưởng là mèo hoang, khi nhìn kỹ mới phát hiện không phải mèo nên nhốt lại. Sau khi tra cứu trên mạng và biết đây là động vật quý hiếm thì tôi đã giao nộp cho cơ quan chức năng", anh Quang nói và cho biết có thể do công viên gần nhà đang tỉa cành, chặt cây nên cu li không có chỗ trú, chạy ra nhà dân xung quanh.

Cu li quy hiem tu cong vien bo vao quan ca phe o TP.HCM-Hinh-2

Anh Phạm Văn Quang bàn giao culi cho cơ quan chức năng. Ảnh: NVCC.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, đây là con cu li cái, nặng khoảng 300 gram, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus. Loài vật này đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, nhất là con lớn vì bị săn bắt làm thuốc. Cu li được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, cấm nuôi nhốt, buôn bán.

Những cuốn sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm, nhưng tác giả còn dẫn bạn đọc khám phá lịch sử của vùng đất với độ lùi xa hơn một thế kỷ.


Đồng Nai: Lão thái thái bắt cóc tình địch...từ đúng thành sai?

(Kiến Thức) - Từ việc đi đánh ghen bồ nhí của chồng, một phụ nữ 60 tuổi ở TP.HCM  đang đối diện với án phạt gần 20 năm tù...

Con trai đòi nuôi cá sấu, mẹ vội vàng làm một điều

Người mẹ tá hỏa khi thấy con trai vác về nhà một tủ tính chứ con cá sấu nước ngọt trên nặng khoảng 150 gram, dài khoảng 30cm.

Ngày 29/7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thanh Hòa (ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) cho biết cách đây 1 ngày, cậu con trai 17 tuổi của bà mang về nhà một con cá sấu nhỏ, nói của người bạn cho nuôi.