CSGT từng bị phơi nhiễm HIV lại tiếp tục…bắt cướp

(Kiến Thức) - Trong lúc tuần tra trên quốc lộ, người chiến sĩ CSGT bị phơi nhiễm HIV nghe tiếng truy hô của người dân nên đuổi theo và bắt gọn tên cướp.

Ngày 29/8, Công an quận Bình Tân, TP HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thái Nhựt (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) để điều tra xử lý hành vi Cướp giật tài sản.
Trước đó khoảng 12h30 ngày 27/8, một phụ nữ đang dừng xe nghe điện thoại tại hẻm 585, QL1, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân thì tên Nhựt ép sát giật lấy tháo chạy.
CSGT tung bi phoi nhiem HIV lai tiep tuc…bat cuop
 Thượng uý Trương Tấn thương (bìa phải), cán bộ Công an mẫu mực thường xuyên cùng đồng đội truy bắt tội phạm.
Đang trên đường tuần tra cùng đồng đội, thượng uý Trương Tấn Thương, CSGT Đội Phú Lâm (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TP HCM) phát hiện vụ việc và đã truy đuổi bắt gọn tên cướp cùng tang vật là chiếc ĐTDĐ đắt tiền của nạn nhân.
Thượng uý Trương Tấn Thương là một cán bộ Công an gương mẫu, thường xuyên cùng đồng đội tham gia truy tội phạm mọi lúc mọi nơi. Cuối tháng 7 vừa qua, thượng uý Thương đã đuổi bắt đối tượng cướp tài sản bị nhiễm HIV và trong lúc giằng co anh Thương đã bị thương và hiện đang điều trị phơi nhiễm.

Ngắm cầu Mỹ Lợi nghìn tỷ trước ngày thông xe

(Kiến Thức) - Cầu Mỹ Lợi nối đôi bờ sông Vàm Cỏ sau 20 tháng thi công đã hoàn thành và sắp thông xe vào ngày 29/8 tới đây sẽ rút ngắn gần 75km từ miền Tây về TP HCM.

Cầu Mỹ Lợi nối 2 bờ sông Vàm Cỏ tỉnh Long An và Tiền Giang trên QL50...
 Cầu Mỹ Lợi nối 2 bờ sông Vàm Cỏ tỉnh Long An và Tiền Giang trên QL50...

Sự thật đầy ngưỡng mộ về thượng uý CSGT gặp cướp là bắt

(Kiến Thức) - Thượng uý CSGT với gương mặt hiền lành vốn là "khắc tinh" của tội phạm và không ai ngờ rằng anh là cháu ruột một vị lãnh đạo cấp cao.

Những ngày qua, thông tin về việc thượng uý CSGT Đội Phú Lâm (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt công an TP HCM) trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện và truy bắt đối tượng nhiễm HIV cướp tài sản của người đi đường đã bị thương dính máu, phải điều trị phơi nhiễm khiến ai cũng cảm phục. Đó là thượng uý Trương Tấn Thương (36 tuổi), người con quê xã Mỹ Hạnh A, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, vùng đất cách mạng giàu truyền thống Anh hùng.