NGỘ NGHĨNH CHUYỆN GIỚI TÍNH CỦA TRẺ:

Con là con trai, có pê đê đâu mà mặc áo hồng!

Chị Phạm Hồng Lam thừa nhận chính mình cũng không ít lần “gieo rắc” niềm tin “con trai mặc màu xanh, con gái mặc màu hồng” vào đầu con trai, nhưng không nghĩ rằng việc này có thể khiến cậu bé “kì thị” màu sắc đẹp đẽ này đến vậy. Mặc dù mẹ dỗ dành, chỉ cho con hình siêu nhân mà con vốn rất thích ở trên áo, bé Nam vẫn kiên quyết nói “không”.

“Chú Sơn (em trai của chồng chị Lam - PV) bảo con trai mặc màu xanh, đỏ mới nam tính, mặc áo hồng là pê đê. Con có pê đê đâu!” - Bé Nam phân bua.

Nhưng việc “kì thị” màu sắc của con không chỉ dừng lại ở ở vật dụng cá nhân, con còn rất khắt khe với áo quần, đồ dùng của cô em họ 3 tuổi nhà gần đó. Mỗi lần cô em sang chơi, lỡ áo quần bẩn mượn của anh thay, hay trời nắng mượn mũ anh đội về, là cậu bé gào khóc ầm ĩ, giữ rịt lấy đồ không cho em mượn, lấy lý do “con gái mặc đồ màu hồng, không được mặc đồ xanh của anh!”
Nhiều bà mẹ đã vô tình tạo cho con quan niệm
Nhiều bà mẹ đã vô tình tạo cho con quan niệm "màu hồng là của bé gái, màu xanh là của bé trai". Ảnh minh họa.

Cùng “quan điểm” với bé Nam, bé Nguyễn Tuệ Anh (ngõ 203 Hoàng Quốc Việt) là một “tín đồ” màu hồng và đồ công chúa. Mẹ Tuệ Anh, chị Nguyễn Thu Hà cho biết, khi đi mua hàng, cô con gái 5 tuổi nhất quyết chỉ chọn áo quần, giày dép, mũ màu hồng. Mẹ muốn tủ quần áo của con gái phong phú hơn nên thi thoảng chọn đồ xanh, đen nhưng cô bé bướng bỉnh không chịu. “Đành chiều theo ý con bé thôi, đến tuổi này, mua đồ con không thích là con không mặc, buổi sáng lại vật lộn với con vụ áo quần, mệt lắm!” - Chị Hà chia sẻ.

Không chỉ quần áo, đến kem, kẹo… bé Tuệ Anh cũng cầu kỳ chọn màu. Cuối tuần vừa rồi, cả nhà đi siêu thị mua kem dâu và kem sô cô la. Cả hai vợ chồng chị đều thích ăn chung hai loại kem này với nhau. Thế nhưng, bé Tuệ Anh nhất quyết từ chối món kem sô cô la ngon tuyệt, chỉ vì nó… màu nâu. Sau hồi thuyết phục con thử không thành công, cả hai bố mẹ đều lắc đầu, bó tay trong khi cô bé hài lòng với món kem dâu hồng.

“Hồi trước, con gái ăn kẹo mút đủ loại, nhưng bây giờ con chỉ ăn kẹo mút hồng, đến là phức tạp. Lúc đầu, mình thấy màu hồng trông thật xinh đẹp, nữ tính, đáng yêu nên hay chọn cho con, hay nói con gái mặc màu hồng mới đẹp… không ngờ đến lúc con “nghiện” màu này đến thế! - chị Hà nói.

Theo chuyên viên tư vấn tâm lý, Ths Lê Thanh Hải, con gái mặc màu hồng, con trai mặc màu xanh không hề gắn liền với nam tính, nữ tính như bố mẹ và mọi người thường lầm tưởng…  Vào những năm 1980 ở phương Tây, khi bố mẹ bắt đầu xác định được giới tính thai nhi, những người bán hàng đã tìm ra một cách mới để tiếp thị sản phẩm, gia tăng sức mua. Những thông điệp truyền thông mới xuất hiện: màu hồng dành cho con gái, màu xanh dành cho con trai. Từ đó, gian hàng đồ chơi, quà tặng của bé gái tràn ngập màu hồng, từ váy hồng nhiều tầng, đồ trang sức hồng, giày cao gót, búp bê và công chúa… trong khi gian hàng con trai chủ yếu màu xanh và các gam màu lạnh.

“Con gái phải màu hồng, con trai phải màu xanh thực ra là sản phẩm của truyền thông, của nền công nghiệp sản xuất đồ chơi, bố mẹ cần lưu ý để không vô tình truyền sang con mình định kiến giới không có cơ sở này. Hãy nói với con màu sắc nào cũng đẹp, cho con lựa chọn áo quần, đồ dùng nhiều màu khác nhau… Càng có ít định kiến, con càng được tự do suy nghĩ và sáng tạo.
Việc quá chú trọng đến màu sắc, trang phục, thường xuyên khen ngợi con xinh đẹp mà không đánh giá cao những tính cách, khả năng khác về lâu dài còn có thể khiến con quá tập trung, coi trọng vào vẻ bề ngoài.” – Chuyên viên tâm lý này nhận định.