Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Cộng đồng trẻ

Cô vợ trẻ “chạy đua cùng tử thần” để cứu chồng ung thư

03/05/2016 06:30

(Kiến Thức) - Để kiếm được 400 nghìn USD đưa chồng sang Mỹ chữa ung thư, một cô vợ trẻ đã phải đối mặt với “cuộc đua cùng tử thần” đầy tuyệt vọng.

Thùy Trang (Theo Daily Mail)

Sao bóng đá bị ung thư tinh hoàn, u gan vượt bạo bệnh...

Nụ cười SV Bách khoa học giỏi, hát hay mắc trọng bệnh

Nhói lòng vợ ung thư máu đăng tin tìm vợ cho chồng

Cách tiễn biệt ca sĩ Trần Lập đầy xúc động của giới trẻ

Ca sĩ Trần Lập: Một người yêu bóng đá, thể thao tuyệt vời

Anh Mike Brandon (31 tuổi) đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu (bạch cầu lympho cấp tính) vào tháng 1/2014 và đã từng trải qua hóa trị cấy ghép tế bào gốc. Nhưng sau 2 năm, căn bệnh vẫn trở lại hành hạ anh trước sự bất lực của những bác sĩ điều trị. Trước đó, người yêu của anh , Kite Brandon (33 tuổi) bắt đầu một chiến dịch gọi là #Shake4Mike hy vọng cộng đồng sẽ đăng ký trở thành những nhà tài trợ tế bào gốc.
Anh Mike Brandon (31 tuổi) đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu (bạch cầu lympho cấp tính) vào tháng 1/2014 và đã từng trải qua hóa trị cấy ghép tế bào gốc. Nhưng sau 2 năm, căn bệnh vẫn trở lại hành hạ anh trước sự bất lực của những bác sĩ điều trị. Trước đó, người yêu của anh , Kite Brandon (33 tuổi) bắt đầu một chiến dịch gọi là #Shake4Mike hy vọng cộng đồng sẽ đăng ký trở thành những nhà tài trợ tế bào gốc.
Chiến dịch này đã lan truyền mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ của Vương quốc Anh và báo chí quốc tế. Nó đã thu hút hơn 200 triệu người trên toàn thế giới, và nhận được hàng ngàn lượt đăng kí tình nguyện tài trợ tế bào gốc từ cộng đồng mạng. Vào ngày 30/6/2014, đúng sinh nhật lần thứ 30 của mình, Mike đã được tiến hành phẫu thuật. Kể từ đó, Bradon đã được dùng thuốc chống ung thư và dần hồi phục. Trải qua những khó khăn, thử thách, cặp đôi đã quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 6/2015.
Chiến dịch này đã lan truyền mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ của Vương quốc Anh và báo chí quốc tế. Nó đã thu hút hơn 200 triệu người trên toàn thế giới, và nhận được hàng ngàn lượt đăng kí tình nguyện tài trợ tế bào gốc từ cộng đồng mạng. Vào ngày 30/6/2014, đúng sinh nhật lần thứ 30 của mình, Mike đã được tiến hành phẫu thuật. Kể từ đó, Bradon đã được dùng thuốc chống ung thư và dần hồi phục. Trải qua những khó khăn, thử thách, cặp đôi đã quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 6/2015.
“Bảy ngày trước khi đám cưới, Mike đã phát bệnh. Nhưng anh ấy đã cố duy trì tốt từ đầu đến cuối buổi lễ và thậm chí đứng dậy, nhảy múa. Đó là điều mà tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể đủ sức để làm. Như một kì tích tuyệt vời, cả buổi lễ, anh ấy luôn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”. - Kate Brandon chia sẻ. Sau đó, Mike Brandon đã trở lại làm việc, chơi golf và chăm sóc gia đình. Nhưng niềm vui chưa đến bao lâu thì tháng 2/2016, anh lại bắt đầu cảm thấy mệt. Các thử nghiệm cho thấy các tế bào máu trắng của anh đã giảm mạnh và các bác sĩ đã buộc phải kiểm tra những cơn đau trong lồng ngực.
“Bảy ngày trước khi đám cưới, Mike đã phát bệnh. Nhưng anh ấy đã cố duy trì tốt từ đầu đến cuối buổi lễ và thậm chí đứng dậy, nhảy múa. Đó là điều mà tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể đủ sức để làm. Như một kì tích tuyệt vời, cả buổi lễ, anh ấy luôn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”. - Kate Brandon chia sẻ. Sau đó, Mike Brandon đã trở lại làm việc, chơi golf và chăm sóc gia đình. Nhưng niềm vui chưa đến bao lâu thì tháng 2/2016, anh lại bắt đầu cảm thấy mệt. Các thử nghiệm cho thấy các tế bào máu trắng của anh đã giảm mạnh và các bác sĩ đã buộc phải kiểm tra những cơn đau trong lồng ngực.
Cuối tháng 3 vừa qua, cặp vợ chồng lại tiếp tục nhận được hung tin, khi bệnh bạch cầu của anh đang ngày càng trầm trọng. Giáo sư David Marks (Trung tâm Huyết học và Ung thư học Bristol) – người điều trị chính cho Mike cũng buộc phải nói với cặp vợ chồng rằng ông khó có thể cứu chữa dứt điểm cho anh. Nhưng như một phép màu, người vợ may mắn phát hiện ra một điều trị được gọi là CAR trị T-Cell (tại Mỹ). Đây là cách giúp các tế bào gốc được đưa vào cơ thể và điều khiển hệ thống miễn dịch chống lại các bệnh ung thư.
Cuối tháng 3 vừa qua, cặp vợ chồng lại tiếp tục nhận được hung tin, khi bệnh bạch cầu của anh đang ngày càng trầm trọng. Giáo sư David Marks (Trung tâm Huyết học và Ung thư học Bristol) – người điều trị chính cho Mike cũng buộc phải nói với cặp vợ chồng rằng ông khó có thể cứu chữa dứt điểm cho anh. Nhưng như một phép màu, người vợ may mắn phát hiện ra một điều trị được gọi là CAR trị T-Cell (tại Mỹ). Đây là cách giúp các tế bào gốc được đưa vào cơ thể và điều khiển hệ thống miễn dịch chống lại các bệnh ung thư.
Tuy nhiên, chi phí đều trị có thể đạt tới 1 triệu đô la Mỹ. Mặc dù vậy, đến Pennsylvania thực sự là cơ hội cuối cùng của sự sống còn. Họ phải chi trả 400.000$ để trang trải chi phí cho tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế của cuộc thử nghiệm. Kate Brandon chỉ có sáu ngày để chuẩn bị một khoản tiền lớn, giúp chồng của cô là Mike tham gia một thử nghiệm lâm sàng mới ở Mỹ, có tiềm năng cứu chữa bệnh ung thư.
Tuy nhiên, chi phí đều trị có thể đạt tới 1 triệu đô la Mỹ. Mặc dù vậy, đến Pennsylvania thực sự là cơ hội cuối cùng của sự sống còn. Họ phải chi trả 400.000$ để trang trải chi phí cho tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế của cuộc thử nghiệm. Kate Brandon chỉ có sáu ngày để chuẩn bị một khoản tiền lớn, giúp chồng của cô là Mike tham gia một thử nghiệm lâm sàng mới ở Mỹ, có tiềm năng cứu chữa bệnh ung thư.
Tuyệt vọng trước cuộc “ chạy đua cùng tử thần” chưa đến 1 tuần này, Kate đã tự làm 1 video chia sẻ câu chuyện của mình, mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Nghẹn ngào trong nước mắt, cô chia sẻ: "Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn có thể tưởng tượng được cảm giác khi đối mặt với việc mất đi người quan trọng nhất cuộc đời. Xin hãy giúp tôi chống lại những gì chúng tôi đang phải đối mặt. Tôi biết với sự giúp đỡ của bạn, tôi có thể đưa anh ấy tới Mỹ - nơi anh ấy cần được đến. Dù phép màu rất hiềm, nhưng tôi tin chúng vẫn có thể xảy ra”.
Tuyệt vọng trước cuộc “ chạy đua cùng tử thần” chưa đến 1 tuần này, Kate đã tự làm 1 video chia sẻ câu chuyện của mình, mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Nghẹn ngào trong nước mắt, cô chia sẻ: "Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn có thể tưởng tượng được cảm giác khi đối mặt với việc mất đi người quan trọng nhất cuộc đời. Xin hãy giúp tôi chống lại những gì chúng tôi đang phải đối mặt. Tôi biết với sự giúp đỡ của bạn, tôi có thể đưa anh ấy tới Mỹ - nơi anh ấy cần được đến. Dù phép màu rất hiềm, nhưng tôi tin chúng vẫn có thể xảy ra”.
Chỉ sau một đêm clip được đăng tải, chiến dịch đối đầu với tử thần mà người vợ này phát động đã nhận được hơn 150.000$ từ khắp thế giới. Gia đình và bạn bè của cặp vợ chồng đang cố gắng tặng họ một chuyến bay đến Mỹ điều trị. “Chiến dịch trước đó của chúng tôi đạt 200 triệu người, nhưng lần này chỉ cần một phần nhỏ của những người quyên góp. Chiến dịch này không còn là Shake4Mike nữa; nó là DONATE4Mike. Chúng ta cần 400.000$ để hy vọng thêm một lần nữa. Và chúng tôi cần nó càng nhanh càng tốt”. – Kate cho biết.
Chỉ sau một đêm clip được đăng tải, chiến dịch đối đầu với tử thần mà người vợ này phát động đã nhận được hơn 150.000$ từ khắp thế giới. Gia đình và bạn bè của cặp vợ chồng đang cố gắng tặng họ một chuyến bay đến Mỹ điều trị. “Chiến dịch trước đó của chúng tôi đạt 200 triệu người, nhưng lần này chỉ cần một phần nhỏ của những người quyên góp. Chiến dịch này không còn là Shake4Mike nữa; nó là DONATE4Mike. Chúng ta cần 400.000$ để hy vọng thêm một lần nữa. Và chúng tôi cần nó càng nhanh càng tốt”. – Kate cho biết.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch này, cô cho biết đã chuẩn bị sẵn tinh thần và sự lạc quan, luôn tin tưởng mục tiêu chiến thắng tử thần của mình sẽ thành hiện thực. Cô cho biết: “Mike và tôi đã nghĩ rằng, hiện tại, có lẽ chúng tôi chỉ nên thư giãn và cho đi. Nhưng trước đó, bạn cần phải biết rằng bạn đã thử tất cả mọi thứ”.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch này, cô cho biết đã chuẩn bị sẵn tinh thần và sự lạc quan, luôn tin tưởng mục tiêu chiến thắng tử thần của mình sẽ thành hiện thực. Cô cho biết: “Mike và tôi đã nghĩ rằng, hiện tại, có lẽ chúng tôi chỉ nên thư giãn và cho đi. Nhưng trước đó, bạn cần phải biết rằng bạn đã thử tất cả mọi thứ”.

Top tin bài hot nhất

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

07/05/2025 08:30
Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

19/04/2025 08:30
"Tiên nữ tắm suối" Quảng Ninh tái xuất khiến ai ngắm cũng mê

"Tiên nữ tắm suối" Quảng Ninh tái xuất khiến ai ngắm cũng mê

24/04/2025 07:45
Dạy nấu ăn trên TikTok, hot girl để lộ khoảnh khắc "khó tin"

Dạy nấu ăn trên TikTok, hot girl để lộ khoảnh khắc "khó tin"

05/05/2025 08:00
Nữ giảng viên giống hệt Lưu Diệc Phi gây bão khắp cõi mạng

Nữ giảng viên giống hệt Lưu Diệc Phi gây bão khắp cõi mạng

28/04/2025 09:30

Bạn có thể quan tâm

“Thánh nữ lắc hông” diện váy lụa mỏng manh gây thương nhớ

“Thánh nữ lắc hông” diện váy lụa mỏng manh gây thương nhớ

“Hot girl ngoại cỡ” Thái Lan cuốn hút với vẻ ngoài mũm mĩm

“Hot girl ngoại cỡ” Thái Lan cuốn hút với vẻ ngoài mũm mĩm

Nữ MC Nghệ An sở hữu tên lạ gây sốt với visual vạn người mê

Nữ MC Nghệ An sở hữu tên lạ gây sốt với visual vạn người mê

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm khoe vòng 1 lấp ló

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm khoe vòng 1 lấp ló

Bị fan nghi chỉnh sửa ảnh, Trang Bít Tết đăng clip cực nét

Bị fan nghi chỉnh sửa ảnh, Trang Bít Tết đăng clip cực nét

Gái xinh Kim Chung Phan khoe ảnh "bỏng mắt" gây bão mạng

Gái xinh Kim Chung Phan khoe ảnh "bỏng mắt" gây bão mạng

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status