Cổ phiếu Malaysia Airlines thấp kỷ lục

(Kiến Thức) - Cổ phiếu hãng hàng không Malaysia chạm mức thấp kỷ lục sau khi xảy ra sự cố rơi máy bay Boeing 777-200 của hãng này gần bờ biển Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất, cổ phiếu hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines System (MAS) đạt mức thấp kỷ lục vào sáng nay (10/3) sau sự cố rơi máy bay Boeing 777-200 của hãng này gần vùng biển Việt Nam. Theo thông tin mới nhất, cổ phiếu của hãng MAS đã giảm 18% khi thị trường chứng khoán mở cửa sáng nay, mức sụt giảm kỷ lục của hãng này trong 15 năm qua.
Biểu đồ thể hiện sự sụt giảm cổ phiếu của MAS.
 Biểu đồ thể hiện sự sụt giảm cổ phiếu của MAS. 
MAS đang đứng trước nguy cơ thua lỗ 1,17 tỷ ringgit (khoảng hơn 7 tỷ đồng) và tiếp tục có dấu hiệu đi xuống. Trên thị trường chứng khoán Malaysia, chỉ số FTSE Bursa Malaysia KLCL cũng sụt 0,5% khi mở cửa sáng nay. Cùng lúc, đồng ringgit cũng mất giá 0,5% so với USD. 
Sau hơn 48 giờ mất tích, mặc dù được sự giúp sức tích cực từ các quốc gia như Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích của chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 bay từ Kualalumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Các cơ quan điều tra đã thu hẹp phạm vi rơi của chiếc máy bay để nhanh chóng tìm kiếm được các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Casino ở Việt Nam: có bao nhiêu và đồ sộ thế nào?

(Kiến Thức) - Việc các nơi thi nhau xin mở casino khiến Bộ trưởng

Kế hoạch và Đầu tư... phát mệt.

Mới đây, theo ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đang có nhiều tỉnh, thành phố xin mở casino, sòng bạc khiến ông cảm thấy mệt mỏi và phải chịu áp lực lớn. Nhiều nơi xin mở casino giống như một phong trào và theo ông Vinh hành động đó giống như: “Cứ thấy tỉnh này làm cái gì thì tỉnh kia phải chạy theo.

Mới đây, theo ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đang có nhiều tỉnh, thành phố xin mở casino, sòng bạc khiến ông cảm thấy mệt mỏi và phải chịu áp lực lớn. Nhiều nơi xin mở casino giống như một phong trào và theo ông Vinh hành động đó giống như: “Cứ thấy tỉnh này làm cái gì thì tỉnh kia phải chạy theo. 

Nghệ nhân trẻ nhất chuyên nghề... đập vàng

(Kiến Thức) - Anh Lê Bá Tươi, làm nghề dát quỳ vàng ở làng Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân trẻ nhất Hà Nội khi mới 28 tuổi.

Nhớ được 40 công đoạn dát quỳ
Anh Tươi dẫn chúng tôi đến gian thờ tổ của dòng họ Lê. Đây là nơi thờ tự người đã có công truyền dạy lại nghề dát quỳ vàng cho con cháu trong dòng họ. Tất cả các hoa văn trên ban thờ đều được dát vàng óng ánh. Đôi câu đối treo hai bên cột cũng được dát vàng trên nền sơn đỏ cổ kính, nghiêm trang. Phía trái ban thờ được anh Tươi treo tấm bằng công nhận nghệ nhân như một món quà báo ơn tiên tổ. Bằng được đặt trên nền vải đỏ, khung dát vàng nguyên chất và gắn cố định vào tường trông thật trang trọng và nổi bật. Tuần nào anh cũng đến nhà thờ tổ, tự tay lau chùi ban thờ, tấm bằng cẩn thận rồi thắp hương tỏ lòng biết ơn tổ tiên.