Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được về đất mẹ Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Theo nguyện vọng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, sáng 9/7, phần tro cốt cố nhạc sĩ sẽ được đưa về đất mẹ Đà Nẵng và rải trên sông Hàn.

Trưa hôm nay (8/7), ông Phan Hồng Hà, con trai cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho biết, theo như tâm niệm của cha mình trước lúc ra đi, đúng 9h sáng mai (9/7), phần tro cốt của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sẽ được gia đình đưa về quê hương Đà Nẵng thân yêu.
Co nhac si Phan Huynh Dieu duoc ve dat me Da Nang
 Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
Sau khi đưa về Đà Nẵng, phần tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sẽ được đưa về nhà tang lễ BV Đà Nẵng (103, Quang Trung). Buổi chiều cùng ngày, gia đình, người ái mộ sẽ có dịp viếng hương nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tại đây.
Cũng theo ông Phan Hồng Hà, sáng ngày 10/7, phần tro cốt cố nhạc sĩ sẽ được người thân trong gia đình đưa xuống thuyền và thực hiện nghi thức rải tro trên sông Hàn như tâm niệm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu khi còn sống.
Co nhac si Phan Huynh Dieu duoc ve dat me Da Nang-Hinh-2
Ngày 10/7, phần tro cốt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều sẽ được rải xuống dòng sông Hàn như nguyện vọng của gia đình và cố nhạc sĩ.
Theo đó, thuyền sẽ di chuyển từ cầu Rồng đến cầu Thuận Phước. Sau nghi thức tâm linh theo truyền thống văn hóa Việt Nam, tro cốt cố nhạc sĩ sẽ được rải xuống sông Hàn.
Đó như ân tình của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều với quê hương, nơi nhạc sĩ đã khôn lớn, trưởng thành.

"Ở tuổi 91, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra đi là quá sớm"

(Kiến Thức) - Với tôi, một người say mê nhạc Phan Huỳnh Điểu, sự ra đi ở tuổi 91 của nghệ sĩ vẫn còn quá sớm.

Đà Nẵng, ngày đầu tháng 7 tĩnh lặng đến lạ thường. Có lẽ, chỉ với tôi, không ai khác. Từng dòng người vẫn hối hả đi đi về về trong cái nắng như thiêu như đốt. Tôi vẫn thế, ngồi thơ thẫn một góc phố cà phê Đà thành.
Với tôi, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra đi ở tuổi 91 là còn quá sớm, sớm cho những ước mơ còn dang dở...
 Với tôi, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra đi ở tuổi 91 là còn quá sớm, sớm cho những ước mơ còn dang dở...

Cuộc sống không nhà, không tài sản của nghệ sĩ Mạc Can

Ở tuổi 70, nghệ sĩ Mạc Can đang sống cảnh không nhà, không người thân bên cạnh, không tài sản giá trị, nhưng ông vẫn hài lòng, lạc quan.

Cuoc song khong nha khong tai san cua nghe si Mac Can
Cách đây không lâu, nghệ sĩ Mạc Can trên đường trở về từ phim trường bất ngờ nôn ra máu rồi bất tỉnh. Ông may mắn được người dân phát hiện và đưa vào bệnh viện. Nhà văn được bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết dạ dày. Đây là hậu quả của việc uống quá nhiều thuốc giảm đau mỗi khi căn bệnh thấp khớp hành hạ. Ông nằm viện vài ngày để bác sĩ theo dõi và chữa trị rồi xuất viện.