Cô gái thoát chết thần kỳ nhờ mắc thứ ai cũng khiếp...

(Kiến Thức) - Các bác sĩ không thể lý giải nổi tại sao rơi từ độ cao 10.000m xuống đất nhưng nữ tiếp viên hàng không này vẫn sống sót. Sau khi loại trừ nhiều giả thuyết, các bác sĩ cho rằng chính thứ này đã cứu mạng cô gái.

Trong một tai nạn năm 1972, một tiếp viên hàng không may mắn là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn nhờ bệnh huyết áp thấp của mình. Cô cũng là người giữ kỷ lục sống sót sau khi rơi tự do từ 10.000 mét.
Theo thông tin đăng tải, cô Vesna Vulović, sinh ra ở Belgrade, Nam Tư. Từ khi là một thiếu niên, Vesna đã là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc Beatles. Khi lớn lên, Vesna đến Anh để được gần thần tượng hơn.
Sau đó, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Vesna đến Thụy Điển và phát hiện ra mình rất thích làm tiếp viên hàng không.
Được bố mẹ đồng ý, Vesna nộp đơn xin việc cho hãng hàng không Nam Tư. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe, chợt nhớ ra mình có tiền sử huyết áp thấp, Vesna đã uống cà phê để vượt qua bài kiểm tra y tế. Sau đó, cô được nhận vào làm tiếp viên hàng không.
Co gai thoat chet than ky nho mac thu ai cung khiep...
 
Năm 1972, trong một lần có sự nhầm lẫn tên của Vesna với một tiếp viên hàng không khác, cô gái trẻ đã vô tình bước lên chuyến bay chết chóc tới Thụy Điển, có hạ cánh ở Đan Mạch.

Mời quý vị xem video: Hai nữ tiếp viên hàng không đánh nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất

Mọi thứ đều bình thường khi chuyến bay cất cánh, nhưng khi đến chặng dừng ở sân bay Copenhagen, Đan Mạch, một người đàn ông lên máy bay.
Chiếc máy bay vẫn cất cánh sau đó. Bay được khoảng 40 phút, khoang chở hàng trên máy bay phát nổ, khiến toàn bộ máy bay cháy nổ và rời thành từng đoạn rơi xuống.
27 người trong số 28 người bao gồm cả phi hành đoàn và hành khách bị hất lên lên không trung bởi luồng không khí mạnh, chỉ có Vesna bất tỉnh và bị chiếc xe chở đồ ăn uống đè bẹp dưới sàn máy bay. Cùng với những gì còn sót lại của chiếc máy bay, Vesna rơi từ bầu trời khoảng 10.000 mét xuống mặt đất.
Co gai thoat chet than ky nho mac thu ai cung khiep...-Hinh-2
 
Đáng ngạc nhiên, Vesna sống sót một cách thần kỳ. Khi được một người đàn ông có tên Bruno Honke phát hiện, Vesna vẫn còn sống và được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị. Sau đó, Vesna hồi phục ý thức.
Chấn thương của Vesna rất nghiêm trọng và cô phải đi khập khiễng suốt phần đời sau này.
Về trường hợp của Vesna , các bác sĩ vô cùng khó hiểu, họ không thể lý giải nổi tại sao rơi từ độ cao 10.000m xuống đất nhưng nữ tiếp viên hàng không này vẫn sống sót. Sau khi loại trừ nhiều giả thuyết, các bác sĩ cho rằng bệnh huyết áp thấp đã cứu mạng Vesna.
Được biết, khi cơ thể phục hồi, Vesna quay lại hãng hàng không để làm công việc hành chính.
Về cuối đời, Vesna sống một mình trong một căn hộ nhỏ, thường xuyên cảm thấy mặc cảm, tội lỗi. Cuối cùng, cô qua đời lặng lẽ tại ngôi nhà hiu quạnh của mình.

Bi hài chuyện "thánh chồng" cưới cùng lúc 3 vợ, ở sát nhau

(Kiến Thức) - Anh Trương giải thích sự vắng mặt thường xuyên tại nhà của mình bằng cách giả đi công tác. Trong thời gian một tuần, anh Trương sẽ di chuyển khoảng một chục lần giữa các căn hộ của ba người vợ.

Anh Trương, 36 tuổi, ở Giang Tô, Trung Quốc, trong khoảng thời gian 3 năm (2015-2017) đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống luật dân sự, cưới 3 người vợ khác nhau ở 3 tỉnh, khiến nhiều người không khỏi xôn xao, bàn tán.
Theo thông tin đăng tải, anh Dương xuất thân từ thành phố Lạc Dương, Hà Nam, anh hiện định cư và đang làm chủ một công ty bất động sản ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Năm 2015, anh gặp gỡ và kết hôn với người vợ đầu tiên ở tỉnh Giang Tô. Hai người có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Còn sống bị đưa vào nhà xác, người phụ nữ chịu kết kinh dị

(Kiến Thức) - Bị đưa vào nhà xác, người phụ nữ lúc này đang thoi thóp bỗng run rẩy vì quá lạnh. Trùng hợp lúc đó, nhân viên nhà xác đang treo biển số lên chân của người phụ nữ, dẫn đến kết kinh dị.

Sự việc người chết sống lại hy hữu vừa xảy ra vào ngày 13/1 vừa ở Nga, khiến nhiều người xôn xao bàn tán.

Theo thông tin đăng tải, một người phụ nữ 60 tuổi trong lúc tham gia một bữa tiệc tại địa phương đã đột nhiên ngã xuống và bất tỉnh.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường, họ không đưa người phụ nữ đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp, ngược lại tuyên bố rằng người phụ nữ đã tử vong và đưa cô vào nhà xác địa phương.

Con song bi dua vao nha xac, nguoi phu nu chiu ket kinh di
Ảnh minh họa. 

Bị đưa đến nhà xác, người phụ nữ lúc này đang thoi thóp bỗng run rẩy vì quá lạnh. Trùng hợp lúc đó, nhân viên nhà xác đang treo biển số lên chân của người phụ nữ.

Phát hiện cử động của người phụ nữ, nhân viên này rất sợ hãi tuy nhiên vẫn cố giữ bình tĩnh để kiểm tra tình trạng của cô. Phát hiện thấy người phụ nữ vẫn còn sống, anh gấp gáp liên lạc với xe cứu thương để đưa người phụ nữ đến bệnh viện.

Mời quý vị xem video: Bí mật của những người làm nghề canh nhà xác

Khi được các bác sĩ cứu giúp, người phụ nữ có dấu hiệu hồi lại và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng, cuối cùng, cô cũng chút hơi thở cuối cùng vì đã bỏ qua giai đoạn vàng để cấp cứu kịp thời.

Về vấn đề này, các bác sĩ nói rằng người phụ nữ đã chết oan uổng trong nhà xác, vì nếu cô được đưa đến bệnh viện ngay khi ngã xuống bất tỉnh, cô đã có cơ hội sống sót.

Thế nhưng cô lại bị đưa đến nhà xác và ở trong tình trạng nhiệt độ thấp quá lâu, khiến cơ thể bị cảm lạnh cực độ, dẫn đến cơ thể thêm suy yếu, bạc nhược. Có lẽ đó mới là lý do lớn nhất dẫn đến cái chết của cô.