Cô gái Thái La xinh đẹp dành lời ngọt ngào cho Xuân Trường dù chia tay Buriam

"Cuồng" Xuân Trường, nữ cổ động viên Thái Lan viết tâm thư trước ngày anh chia tay CLB Buriram United.

Ngày 26/6, tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức nói lời chia tay CLB Buriram United. Hai bên chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Xuân Trường sẽ trở về HAGL để thi đấu cho đội bóng này ở giai đoạn lượt về V.League 2019. Nhiều khả năng anh sẽ đá cặp với đồng đội Tuấn Anh ở tuyến giữa của đội bóng phố núi.
Co gai Thai La xinh dep danh loi ngot ngao cho Xuan Truong du chia tay Buriam
Cô gái gây chú ý khi chụp ảnh cùng Xuân Trường.
Dù không còn thi đấu cho CLB Buriram United, song Xuân Trường vẫn nhận được tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ xứ chùa vàng. Mới đây, bức thư do cô gái có nickname Pichakkana Deeudom gửi đến chàng cầu thủ sinh năm 1995 trước ngày trở về nước bất ngờ được lan truyền trên khắp các diễn đàn về bóng đá.
Co gai Thai La xinh dep danh loi ngot ngao cho Xuan Truong du chia tay Buriam-Hinh-2
Pichakkana Deeudom rất yêu quý cầu thủ Việt Nam.
Trong thư cô viết: "Tôi cảm thấy rất vui vì tất cả thời gian qua đã luôn cổ vũ anh ấy. Tôi cũng hạnh phúc vì được hỗ trợ anh ấy như vậy. Anh gợi ý tôi nên làm quen với nhiều người Việt Nam hơn. Người Việt Nam ai cũng dễ thương và đối xử tốt với tôi.
Tôi biết mọi người ghét câu lạc bộ của tôi lắm nhưng đừng giận tôi vì tôi yêu các bạn rất nhiều. Tôi sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ cho anh ấy, kể cả khi anh đã về Việt Nam".
Co gai Thai La xinh dep danh loi ngot ngao cho Xuan Truong du chia tay Buriam-Hinh-3
Cô nàng sở hữu chiếc áo thi đấu mang số của Xuân Trường. 
Qua chia sẻ có thể thấy, Pichakkana Deeudom là một fan cứng của Xuân Trường. Không chỉ luôn mang theo bên mình tấm hình poster in tên Xuân Trường, cô còn mặc chiếc áo mang số 21 của chàng tiền vệ mỗi khi đi xem bóng đá.
Đặc biệt trên trang cá nhân, Pichakkana Deeudom thường xuyên chia sẻ hình ảnh Xuân Trường và một số cầu thủ Việt Nam mà cô yêu quý.
Co gai Thai La xinh dep danh loi ngot ngao cho Xuan Truong du chia tay Buriam-Hinh-4
Nữ cổ động viên Thái rất thích mặc chiếc áo có ghi số của tiền vệ Xuân Trường. 

Ô tô điên gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng

(Kiến Thức) - Đang đi trên đường xảy ra va chạm với xe máy, tài xế ô tô 5 chỗ bỏ chạy húc văng 2 người đi xe máy khác di chuyển ngược chiều. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn vào chiều 5/7, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động lực lượng chức năng đến hiện trường để điều tra vụ việc.
O to dien gay tai nan lien hoan, 3 nguoi bi thuong nang
 Hiện trường xảy ra tai nạn.
Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 5/7, một chiếc xe ô tô 5 chỗ mang BKS 20A - 333.85 đang di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng Tám hướng đi thành phố Thái Nguyên bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe máy.
Sau khi xảy ra va chạm với xe máy trên, tài xế xe ô tô đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi đến đoạn đường tàu Gang Thép, chiếc xe đã lao sang làn đường ngược chiều đâm vào một chiếc xe máy khác khiến 2 người ngồi trên xe máy văng ra ngoài đường, đến khi đâm vào gốc cây lớn ven đường chiếc xe ô tô mới dừng lại.
Được biết, vụ tai nạn liên hoàn đã khiến tất cả các nạn nhân bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Trong đó, có 3 người bị thương nặng, xe máy và ô tô xảy ra va chạm đều bị hư hỏng.
Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Khoảnh khắc tương phùng sau 22 năm của người phụ nữ bị lừa sang TQ

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Kim Hon - người phụ nữ ở Bạc Liêu bị lừa gả sang Trung Quốc từ năm 1997, sáng 4/7 chị Hon đã về đến nhà và đoàn tụ với gia đình sau 22 năm mất tích.

Cập nhật vụ người phụ nữ 22 năm mất tích ở Trung Quốc vừa tìm được đường về nhà, báo Tuổi Trẻ sáng nay (4/7) đưa tin, chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi, ngụ ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã về đến sân bay Cần Thơ lúc 3h sáng cùng ngày.
Tiếp xúc với phóng viên Tuổi Trẻ Online, chị Hon cho biết lúc còn ở Việt Nam, chị có đến TP Cần Thơ làm mướn khoảng 1 tháng. Tại đây, chị có quen 1 người quê Bạc Liêu, người đó ngỏ ý chở về thăm quê và chị đồng ý. Trên đường đi, chị được cho ăn uống rồi ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở... Trung Quốc.