Cô gái sáng tạo caramen nguyên liệu khác "độc lạ"

Sao mọi người bảo làm caramen dễ lắm mà?

Một trong những tình huống mà rất nhiều người gặp phải lúc vào bếp, đó chính là xem công thức trên mạng thì ai cũng bảo là "dễ làm lắm", nhưng đến khi mình làm thì... Chà, tưởng tượng với thực tế thường khác xa nhau lắm mà. Đừng cứ nhìn thành phẩm của người khác rồi nghĩ rằng của mình cũng sẽ được như vậy, bởi vì đôi khi thực tế phũ phàng lắm. Sản phẩm do chính mình làm ra đôi khi còn khiến mình hết hồn nữa cơ mà.
Thì đây, điển hình như một cô bạn dưới đây, mang tinh thần yêu bếp bất diệt để làm món caramen, thế nhưng quả thật kết quả có hơi khiến cô nàng hết hồn...
Ban đầu định làm món caramen, nhưng kết quả thành món khác mà không biết nên gọi tên thế nào...
Co gai sang tao caramen nguyen lieu khac
 
Sau đó, cô bạn liền cho trân châu đường đen vào. Như thế này có được coi là sáng tạo không nhỉ?
Co gai sang tao caramen nguyen lieu khac
 

Theo N. T. T. Thảo - tác giả của món ăn này, cũng may là món vẫn còn ăn được. Dù sao thì vẫn rất đáng khen bởi cô nàng vẫn xắn tay vào bếp. Thất bại là mẹ thành công mà, biết đâu lần sau lại thành công mĩ mãn thì sao. Cư dân mạng cũng ủng hộ cô bạn lắm đây này:
- N. A. Nguyễn: Món mới món mới nha!
- V. T. My: Chào sân hơi chất đấy!
- H. T. Trang: Trân châu to như long nhãn các bác ạ!
- O. Oanh: Đổi tên là caramen mạng nhện hợp hơn thớt ạ.
- D. T. Hà: Vào nhóm này em được giải trí rất nhiều.

Anh trai nhà người ta: Không muốn em gái 25 tuổi vào bếp nấu cơm

(Kiến Thức) - Nếu không thể về kịp nấu cơm, "anh trai nhà người ta" sẽ dặn dò kĩ càng, phân loại sẵn thịt để trong tủ lạnh cho em gái.

Có một ông anh trai yêu chiều, quan tâm em gái luôn là niềm mơ ước của hội chị em. Thế nhưng thực tế đáng buồn, nhưng cặp đôi anh em gần tuổi nhau thì thường cãi nhau chí choé, đấm nhau suốt ngày, chẳng bao giờ tâm sự được việc gì.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện về "anh trai nhà người ta" khiến ai nấy đều phải ghen tỵ. Theo chia sẻ của cô em gái, anh trai không muốn cho cô vào bếp mà luôn giành nấu ăn, khi bận việc không về kịp sẽ nhắn tin dặn em gái kỹ lưỡng.

Tết của MC Quyền Linh không thể thiếu những thứ đặc biệt này

“Ngày thường có thể ăn uống cầu kỳ nhưng Tết thì nhất định phải ăn uống đơn giản vì tôi sợ mập. Có 3 món không thể thiếu với tôi trong mấy ngày Tết là nồi thịt kho hột vịt, dưa chua và canh khổ qua”.

Tet cua MC Quyen Linh khong the thieu nhung thu dac biet nay
 MC Quyền Linh bên mâm cơm gia đình
Đi khắp nơi nhưng cơm nhà vẫn là ngon nhất