Cô gái Nga xinh đẹp ngồi thiền trên vỉa hè ở Phú Quốc để xin tiền

Lãnh đạo Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết chiều cùng ngày có một cô gái Nga ngồi thiền và xin tiền ở vỉa hè đường Trần Phú.

Trao đổi với Zing.vn tối 7/8, lãnh đạo Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết chiều cùng ngày có một cô gái Nga ngồi thiền và xin tiền ở vỉa hè đường Trần Phú. Do bất đồng về ngôn ngữ nên không hỏi được thông tin, hai cảnh sát đã bàn giao cô gái cho Đội An ninh Công an huyện Phú Quốc.
"Có thể cô ấy hết tiền nên đi xin chứ không phải lạc đường", một cảnh sát nói.
Co gai Nga xinh dep ngoi thien tren via he o Phu Quoc de xin tien
Cô gái Nga ngồi thiền, xin tiền ở Phú Quốc. Ảnh: Tuấn Anh. 
Theo thông tin ban đầu, cô gái người Nga xinh đẹp này đến Việt Nam khoảng 3 tháng. Tuần trước, cô với một người bạn đến Phú Quốc chơi nhưng không thuê nhà nghỉ hay khách sạn để lưu trú mà dựng lều ven biển ngủ qua đêm.
Khoảng 16h cùng ngày, cô gái này đi từ khu phố 9 đến về hướng khu phố 3 của thị trấn Dương Đông. Đến ngã ba đường Mạc Cửu - Trần Phú, cô dừng lại và ngồi thiền.
"Trước mặt cô ấy có chiếc nồi inox, đặt lên tờ giấy ghi dòng chữ tiếng Việt với nội dung 'Thiền để được may mắn. Cần tiền'. Nhiều người đi đường đã dừng lại và cho tiền cô gái", anh Hoàng Tùng ở khu phố 3 chia sẻ với Zing.vn.
Gần nửa giờ sau, hai cán bộ của Công an thị trấn Dương Đông đến hiện trường để tìm hiểu. Vài người xung quanh dùng tiếng Anh trò chuyện nhưng cô gái chỉ lắc đầu.

Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa lần 2

Sau gần 6 tháng trả hồ sơ, dự kiến 28/8, TAND Hà Nội sẽ đưa Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm ra xử sơ thẩm lần 2.

TAND Hà Nội vừa cho biết đã lên lịch xét xử sơ thẩm lần 2 vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Theo đó, phiên tòa đại án Oceanbank sự kiến sẽ diễn ra ngày 28/8. Chủ tọa phiên tòa là ông Trần Nam Hà (chủ tọa phiên sơ thẩm lần 1). Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày.

Đau xé lòng gia cảnh nữ công nhân tử vong vì bị cây đè

(Kiến Thức) - Tai họa “từ trên trời rơi xuống” đã cướp đi sinh mạng nữ công nhân, bỏ lại chồng và 2 đứa con thơ trong cảnh nghèo nàn, bệnh tật.

Rạng sáng nay (8/8), dù được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cố gắng cứu chữa, tuy nhiên do nhiều chấn thương quá nặng, chị Lâm Thị Diễm (30 tuổi) đã không qua khỏi và được người thân đau đớn đưa về quê nhà ở tỉnh Bạc Liêu để lo hậu sự.