Clip: Ô tô đâm xe máy chở trẻ em rồi bỏ chạy ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Hình ảnh trong clip cho thấy, tài xế ô tô tông ngã chiếc xe máy chở trẻ nhỏ rồi tăng ga bỏ chạy khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 19/10, trên đường Phạm Văn Đồng ngay gần ngã tư cầu vượt Mai Dịch, xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô BKS 30F-089.85 với xe máy chở 3 người trong đó có một trẻ em.
Clip: O to dam xe may cho tre em roi bo chay o Ha Noi
Hình ảnh được cắt từ clip. 
Cú huých vào hông xe máy khiến người đàn ông và phụ nữ ngã ra đường, còn cháu bé bị xe máy đè lên người. Rất may, lúc này không có phương tiện nào đi tới nên 3 nạn nhân chỉ xây xát nhẹ. Đáng nói, sau khi gây tai nạn với xe máy, tài xế ô tô liền phóng xe bỏ chạy.
Sự việc được người đi đường ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số các ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ với hành xử của tài xế chiếc ô tô 4 chỗ và đề nghị Công an vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi vô đạo đức, coi thường pháp luật.
Chiều 22/10, đại diện Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, danh tính chủ phương tiện ô tô BKS 30F-089.85 đâm xe máy chở trẻ em rồi bỏ chạy được xác định là Nguyễn Văn Hoàng (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hoàng là chủ phương tiện ô tô con nhãn hiệu Chevrolet.
                  Video: Ô tô đâm xe máy chở trẻ em rồi bỏ chạy.
  

Trưởng ban Tổ chức huyện tử vong dưới cống: Văn hóa rượu bia công sở và hệ lụy

(Kiến Thức) - Vụ việc Trưởng Ban tổ chức huyện ủy nhậu đến 1h sáng trước khi tử vong dưới cống khiến nhiều không khỏi hoài nghi về việc, văn hóa rượu bia công sở đã gây ra nhiều hệ lụy đau lòng.

Vừa qua (4/10), ông Hồng Minh Tấn (49 tuổi), Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn, tỉnh Cà Mau đi đám cưới ở ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, huyện Năm Căn. Sau đó, ông Tấn ghé vào nhà người quen ở ấp Láng Chiếu, xã Đất Mới nhậu đến khoảng 1h sáng ngày 5/10, thì điều khiển xe máy chạy về song gia đình không ai liên hệ được với ông suốt đêm.

Cụ bà U90 từ chối điều trị để được chết vì hối hận

Một cụ bà đã qua đời vì lên cơn đau tim sau khi phải chịu đựng cảm giác tội lỗi. Bà đã vô tình lái xe đâm chết một bé gái 6 tuổi.

Bà Miriam Grace Paton, 86 tuổi, bị buộc tội lái xe nguy hiểm và làm một người chết sau khi bà lùi xe và đâm phải nạn nhân (Indie Armstrong) tại một bãi đỗ xe trên bờ biển Sunshine, Queensland vào ngày 17/6.