Chuyện “ngược đời” ở xứ Nghệ: Những cánh đồng chỉ nhộn nhịp về đêm

Những ngày này tại Nghệ An thời tiết ban ngày nắng như lửa đốt, chính vì vậy bà con nông dân phải ra đồng gặt lúa xuyên đêm để tránh cái nắng bỏng da bỏng thịt.

Những ngày qua, Nghệ An đang trong đợt nắng nóng cao điểm, để tránh cái nắng như thiêu như đốt vào ban ngày, bà con nông dân xứ Nghệ đã chọn phương án gặt đêm.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, cứ vào khoảng 19h sau bữa cơm tối, trên các cánh đồng vàng rộm ở các huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu… (Nghệ An) tiếng máy gặt đập liên hợp rộn ràng cả cánh đồng hòa lẫn tiếng cười nói, chuyện trò của bà con tạo nên điệu khúc lao động nhịp nhàng, hăng say như xua tan mệt nhọc ngày hè oi ả.
Chuyen “nguoc doi” o xu Nghe: Nhung canh dong chi nhon nhip ve dem
 Sau bữa cơm tối, người dân lại rủ nhau ra đồng đi gặt.
Chị Nguyễn Thị Hoa (ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) nói: “Để tránh cái nắng như lửa đốt vào ban ngày, không còn cách nào khác bà con nông dân phải gặt lúa vào ban đêm. Gặt ban đêm vừa mát mẻ, lại tiết kiệm được thời gian, ban ngày đưa lúa về phơi chỉ 1 đến 2 nắng là khô khan, cũng kịp tiến độ chuẩn bị cho vụ hè thu”.
Còn anh Trần Văn Khoa (ở huyện Yên Thành) chia sẻ: “Mùa này, cứ vào khoảng 19h tối là cả xóm ra đồng hết rồi chú ạ! Thời điểm này ra đồng gặt lúa cho mát chứ ban ngày nắng nóng không chịu nổi”.
Chuyen “nguoc doi” o xu Nghe: Nhung canh dong chi nhon nhip ve dem-Hinh-2
 Để tránh cái nóng như lửa đốt vào ban ngày, thời gian này bà con nông dân xứ Nghệ đã chọn phương án đi gặt lúa đêm.
“Vụ xuân, gia đình tôi gieo cấy hơn 5 sào, con cái đi làm ăn xa, tôi đã có tuổi, ban ngày trời nắng nóng không ra đồng được nên tranh thủ thuê máy gặt ban đêm cho mát. Mặc dù gặt bằng máy nhưng cũng phải gặt ban đêm để công việc chuyển lúa về nhà đỡ vất vả hơn, quan trọng nhất là giữ được sức khỏe” - bà Nguyễn Thị Minh ở huyện lúa Yên Thành cho hay.
Quyệt mồ hôi trên má, chị Nguyễn Thị Toàn ở xã Văn Thành tâm sự: “Ngày nắng nóng như thế chịu không nổi. Thấy họ gặt đêm nên chúng tôi cũng học theo thấy hiệu quả nên giờ theo nhau gặt đêm. Gặt đêm vừa mát, vừa tránh được cái nắng thiêu đốt của chảo lửa miền Trung".
Chuyen “nguoc doi” o xu Nghe: Nhung canh dong chi nhon nhip ve dem-Hinh-3
 Những chiếc máy gặt có hệ thống đèn chiếu sáng tốt nên dễ dàng hoạt động trên đồng ruộng vào ban đêm.
Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng Phòng NNPTNT huyện Yên Thành cho biết: “Toàn huyện Yên Thành gieo cấy hơn 12.800 ha lúa Xuân, tính thời điểm hiện tại đã thu hoạch được khoảng 50%. Để tránh cái nắng gay gắt vào ban ngày, bà con nông dân chọn phương án gặt lúa vào ban đêm, vừa mát đồng thời đẩy nhanh thu hoạch vụ xuân để kịp lịch gieo cấy vụ hè thu".

Cận cảnh cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm của ngư dân Quảng Bình

(Kiến Thức) - Con cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm có chiều dài 80 cm, nặng 4,2 kg được một ngư dân Quảng Bình bắt được ở vùng biển Ghềnh Mom.

Ngư dân Lê Thanh Quy (58 tuổi, trú thôn 19-5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, ông bắt được con cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm khi vừa ra khơi tại vùng biển Ghềnh Mom (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cách bờ khoảng 500 m vào khoảng 7h sáng ngày 17/4. Thời điểm đó, con cá này được phát hiện trong lưới.
 Ngư dân Lê Thanh Quy (58 tuổi, trú thôn 19-5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, ông bắt được con cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm khi vừa ra khơi tại vùng biển Ghềnh Mom (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cách bờ khoảng 500 m vào khoảng 7h sáng ngày 17/4. Thời điểm đó, con cá này được phát hiện trong lưới.
Con cá lạ này có chiều dài 80 cm, nặng 4,2 kg. Toàn thân cá có vảy vàng óng, đuôi cá vàng đỏ, miệng cá đều có màu vàng nghi cá sủ vàng và đến thời điểm hiện tại con cá vẫn sống rất khỏe.
 Con cá lạ này có chiều dài 80 cm, nặng 4,2 kg. Toàn thân cá có vảy vàng óng, đuôi cá vàng đỏ, miệng cá đều có màu vàng nghi cá sủ vàng và đến thời điểm hiện tại con cá vẫn sống rất khỏe.

Ngư dân Huế bắt được cá lạ quý hiếm nặng 32kg, chờ thương lái mua

Một ngư dân ở Thừa Thiên- Huế bắt được con cá lạ có kích thước "khủng". Chuyên gia thủy sản nói đây là cá mặt trăng rất quý hiếm và nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

Trưa 4.5, trao đổi với PV, một số chuyên gia thủy sản tại Thừa Thiên- Huế cho biết, con cá lạ mà ngư dân Hà Trọng Bình (41 tuổi, trú thôn 2, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa bắt được là cá mặt trăng. Loài cá này rất quý hiếm, ít khi xuất hiện và nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.