Chuyện lạ hôm nay: Con hí hửng "vứt rác", kết quả khiến bố mẹ "chết đứng"

(Kiến Thức) - Tưởng nhầm túi tiền của cha là túi rác, cậu bé 8 tuổi vứt cả gia tài trong nhà đi. 

Mới đây, tại Tuần Dương, Thiểm Tây, Trung Quốc đã xảy ra một sự việc hy hữu, do tưởng nhầm túi tiền là túi rác, cậu bé 8 tuổi vứt cả gia tài trong nhà đi. 
Theo thông tin đăng tải, vào ngày 12/8 vừa qua, anh Vương, ngụ tại Tuần Dương, Thiểm Tây vội vã chạy tới đồn công an địa phương để báo nguy. Theo anh Vương trình bày, con trai mới 8 tuổi của mình do tưởng nhầm túi tiền là túi rác nên đã vứt đi. Trong túi ngoài thẻ căn cước chứng minh thân phận còn có nhiều chi phiếu, thẻ ngân hàng chứa hơn 800.000 tệ (khoảng gần 2,8 tỷ đồng). 
Chuyen la hom nay: Con hi hung "vut rac", ket qua khien bo me "chet dung"
 
Qua điều tra sơ bộ, anh Vương khai, bởi mùa hè khí hậu nóng bức, hôm đó anh cầm theo ví tiền nhưng không có chỗ để. Bí quá, anh Vương bỏ luôn cả ví tiền và chiếc áo trên người vào một chiếc túi nilon. Về nhà, anh tiện tay đặt ở phía trong cửa, không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì. 
Lúc sau, bỗng nhớ đến việc cần thẻ căn cước, anh Vương đi tìm chiếc ví của mình. Thế nhưng lục tung tủ quần áo và ngăn kéo cũng không tìm thấy. Nhớ ra túi nilon đựng ví và áo của mình sau cửa, anh Vương vội vã đi lấy. Chẳng ngờ, chiếc túi đã không cánh mà bay. 
Chuyen la hom nay: Con hi hung "vut rac", ket qua khien bo me "chet dung"-Hinh-2
 
Hỏi ra mới biết, con trai anh Vương buổi sáng đi vứt rác, thấy chiếc túi nilon ở cửa, nghĩ rằng đó là túi rác, liền mang thẳng ra xe rác trong tiểu khu để vứt.
Hành động vô tình của con trai đã khiến anh Vương sốc nặng, cả gia đình cũng như chết lặng. Ngay sau đó, anh Vương chạy nhanh xuống lầu để tìm cái túi. Thế nhưng bới tung đống rác, anh vẫn không thể tìm thấy. Không thể làm gì khác, anh Vương bèn chạy đến đồn công an xin nhận được sự trợ giúp. 
Chuyen la hom nay: Con hi hung "vut rac", ket qua khien bo me "chet dung"-Hinh-3
 
Theo chỉ dẫn của anh Vương, cảnh sát đến hiện trường nhanh chóng. Sau đó qua quá trình điều tra biết được, vào khoảng 8h sáng có một bà lão trên 60 tuổi vào tiểu khu để nhặt rác. Lập tức sử dụng máy quay trong tiểu khu, cảnh sát phát hiện có một bà lão nhặt rác, trong quá trình nhặt đã tiện tay xách luôn cả chiếc túi của anh Vương theo.
Cuối cùng, qua rất nhiều lần hỏi thăm, cảnh sát cũng tìm được nơi ở của bà lão nhặt rác, lấy lại chiếc túi chứa cả gia tài của anh Vương bên trong. Khi kiểm tra lại ví tiền, thấy tất cả còn nguyên vẹn, anh Vương vô cùng sung sướng, liên tục cám ơn cảnh sát và bà lão nhặt rác. 

Cô bé mắc bệnh từ chối điều trị và sự thật rớt nước mắt đằng sau

(Kiến Thức) - Mặc dù bệnh tình nguy kịch nhưng cô bé tội nghiệp từ chối điều trị, nhường lại hy vọng sống cho em gái. 

Mỗi một đứa bé ở ở trong lòng cha mẹ đều là bảo bối không thể thay thế được. Thế nhưng nếu như ở trong hoàn cảnh bần cùng, không thể cùng lúc chữa chạy cho cả hai, cha mẹ phải lựa chọn như thế nào? Tại Hà Nam, Trung Quốc, cô bé Vương Việt, 7 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, không may, em gái của Vương Việt, 1 tuổi rưỡi cũng mắc phải căn bệnh như vậy. Hiểu được cha mẹ không thể cứu cả hai, Vương Việt từ chối điều trị, thay cha mẹ đưa ra lựa chọn khó khăn nhất. 
Co be mac benh tu choi dieu tri va su that rot nuoc mat dang sau
 

Những lễ hội kỳ quặc nhưng hút khách khắp hành tinh

Lễ hội khỏa thân ở Nhật Bản, ném chuột chết ở Tây Ban Nha... là những lễ hội kỳ lạ khắp thế giới. Nhiều dịp chỉ để tìm niềm vui nhưng thu hút rất đông du khách.

Nhung le hoi ky quac nhung hut khach khap hanh tinh
 Lễ hội lăn pho mát (Anh): Pho mát phổ biến nhưng không phải nơi nào cũng tổ chức hẳn lễ hội cho loại thực phẩm từ sữa như ở hạt Gloucestershire. Lễ hội Cheese Rolling có từ thế kỷ 15, được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 5. Hàng nghìn du khách đến tham dự thi nhau hò hét cổ vũ, cười vui vẻ khi những thí sinh tham gia lao xuống một con dốc để đuổi theo miếng pho mát bọc trong vật có dạng bánh xe. Rất nhiều người bị ngã, thâm chí gãy chân tay khi tham gia lễ hội này. Ảnh: Mirror.