Chuyên gia về chó bị chính chó của mình tấn công kinh hoàng

Emma bị tấn công khi đang dắt chó đi bộ trong rừng vắng ở Scotland.

Một người dắt chó đi bộ chuyên nghiệp đang phải nằm viện sau khi bị một con chó bull tấn công trong rừng Scotland, Vương quốc Anh, tờ Mirror đưa tin.
Emma Taylor, 29 tuổi, đang dắt một nhóm chó đi bộ vào sáng ngày 2.4 thì bị một trong những con chó này tấn công. Con chó bò Mỹ tên Maya được cho là đã cắn cả hai cánh tay của cô.
Emma Taylor, 29 tuổi, là một nhà động vật học và chuyên gia về hành vi động vật.
Emma Taylor, 29 tuổi, là một nhà động vật học và chuyên gia về hành vi động vật. 
Emma hét lên cầu cứu nhưng lúc đó không có ai trong rừng. Cô phải giả vờ chết để lừa con chó và dùng một tay để gọi số khẩn cấp 999.
Cảnh sát sau đó có mặt và bắt giữ con chó. Còn Emma được đưa đến bệnh viện và chăm sóc đặc biệt.
Maya được mô tả là thú nuôi “ngoan ngoãn” của Emma - một nhà động vật học và chuyên gia về hành vi động vật. Emma được cho là "chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì" với Maya trước đó.
Maya bị thiến 2 tuần trước khi vụ việc xảy ra và điều này có thể đã làm thay đổi hành vi của nó.
Hiện các bác sĩ lo sợ Emma có thể sẽ mất khả năng vận động ở cả hai cánh tay, thậm chí có thể mất toàn bộ cánh tay phải sau cuộc tấn công.
Bạn trai của Emma đang rất đau buồn. Cặp đôi này có một con trai và đang sống ở Dumbarton, West Dunbartonshire, Scotland.
Emma là người điều hành một công ty dịch vụ dắt chó đi bộ có tên School of Walk.
Bạn bè của Maya cho biết con chó đã được cho chết nhân đạo nhưng cảnh sát chưa xác nhận thông tin này.

Con chó cắn chết ông chủ khi đang quay chương trình BBC

Tại Anh, con chó Staffordshire Bull Terrier tấn công ông chủ 41 tuổi của nó, khi ông trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC, tờ báo Daily Mail đưa tin.

Vụ việc con chó Staffordshire Bull Terrier tấn công ông chủ xảy ra ở phía bắc London. Con chó nhiều lần cắn người đàn ông trong quá trình quay cuộc phỏng vấn.

Con chào đời sau 4 năm bố mẹ tử vong vì tai nạn giao thông

Cặp vợ chồng đã tử vong trong một vụ tai nạn ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào tháng 3 năm 2013.

Một người phụ nữ mang thai hộ đến từ Lào đã sinh ra bé trai, sử dụng phôi thai đã được thụ tinh của cặp vợ chồng xấu số, theo báo Trung Quốc.