Chuối màu xanh lam: Nhìn tưởng bơm hóa chất ai dè đặc sản siêu hiếm

Đây là một trong những giống chuối đặc biệt nhất thế giới có tên gọi Blue Java Banana. Mùi vị của chuối màu xanh lam này cũng vô cùng đặc biệt khi thơm mùi vani như kem.

Chuối màu xanh lam đặc trưng. Đây là loại chuối xuất xứ từ Hawaii, Mỹ, hiện được trồng ở cả châu Á và Australia, có lớp vỏ cứng, chịu được lạnh, mùi vị thơm như vani.
Nhờ hương vị vani nên chuối Blue Java Banana còn được người dân ở Hawaii gọi là Ice Cream Banana (Chuối kem). Trong khi đó, tại đảo Fiji, loại chuối này có tên chuối Hawaii.
Chuoi mau xanh lam: Nhin tuong bom hoa chat ai de dac san sieu hiem
 
Khi chưa chín, chuối Java có màu xanh lam nhạt hoặc đậm, sau mới chuyển sang vàng nhạt. Phần thịt chuối trắng mịn như những loại chuối thông thường khác, đôi khi có hạt đen ở bên trong.
Chuối Java được sử dụng như một loại hoa quả thông thường. Tuy nhiên, người dân Hawaii có cách chế biến hấp dẫn hơn, đó là món sinh tố trộn cùng bơ và đậu phộng, thưởng thức lạnh rất ngon miệng.

Thanh tra xây dựng lý giải cao ốc vượt tầng cạnh Hồ Gươm chậm 'cắt ngọn'

Theo Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm, việc "cắt ngọn" cao ốc sai phép tại số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung đang trong quá trình cưỡng chế thì nhận được công văn đề nghị quận dừng việc cưỡng chế ở đây và từ đó thường xuyên có đối tượng đến công trình ngồi ngăn cản việc phá dỡ.

Như Tiền Phong phản ánh, công trình cao ốc cạnh Hồ Gươm tại địa chỉ 26 - 28 - 30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến nay đã hơn nửa năm nhưng việc cưỡng chế, tháo dỡ 3 tầng xây vượt phép diễn ra rất chậm chạp.

Nghề độc nhất vô nhị: Bẻ lá chuối, "hái" ra tiền

(Kiến Thức) - Hình ảnh bà Đặng Thị Tuyên (56 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) dậy từ khoảng 4h30 sáng đi hái lá chuối đem về cung cấp cho các cửa hàng, cơ sở kinh doanh và cả siêu thị đã quá quen thuộc với người dân địa phương. 

Nghe doc nhat vo nhi: Be la chuoi,
Hình ảnh bà Đặng Thị Tuyên (56 tuổi, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) mỗi ngày dậy từ khoảng 4h30 sáng để đi hái lá chuối về cung cấp cho các cửa hàng, cùng cơ sở kinh doanh đã quá quen thuộc với người dân nơi đây.