Chưa đưa được thi thể phượt thủ tử nạn ở Tà Năng ra khỏi rừng

Vị trí phát hiện thi thể anh K. thuộc tầng 4 của thác nước Lao Phào. Do lòng thác sâu, địa hình hiểm trở, các phương án đưa thi thể phượt thủ tử nạn ra khỏi rừng khó khăn.

Anh T.A.K - Ảnh nhóm phượt cung cấp
 Anh T.A.K - Ảnh nhóm phượt cung cấp
Liên quan đến phượt thủ tử nạn trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng, chiều 22-5, ông Hoàng Anh Duy - chủ tịch UBND xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận - cho biết cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường nơi phát hiện thi thể anh T.A.K. (24 tuổi) và làm các thủ tục theo quy định.
Theo đó, tổ công tác gồm pháp y, công an địa phương phải đi vào rừng - nơi phát hiện thi thể người phượt thủ để ghi nhận vụ việc.
Để tiếp cận được vị trí trên, lực lượng chức năng phải nhờ đến người bản địa chở bằng xe thồ, xuất phát từ trung tâm xã Phan Dũng đến tiểu khu 9 với quãng đường khoảng 10km, và tiếp tục đi bộ thêm khoảng 7km tới thác Lao Phào.
Do vị trí phát hiện nạn nhân nằm sâu dưới lòng thác nước Lao Phào, địa hình hiểm trở, phương án đưa thi thể anh K. ra khỏi đây gặp nhiều khó khăn, nhất là khi khu vực xã Phan Dũng đã vào mùa mưa.
Ông Duy cho biết thêm gia đình nạn nhân không đồng ý khám nghiệm tử thi, và cam kết tự đưa thi thể anh K. về lo hậu sự.
Cũng theo ông Duy, hiện các nhóm tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm cùng người dân bản địa vẫn chưa đưa được thi thể anh K. ra khỏi rừng và đang lên nhiều phương án khác nhau.
Trước đó, ngày 11-5, anh K. cùng nhóm phượt khám phá cung Tà Năng - Phan Dũng (di chuyển từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận dài khoảng 55km). Đi được một ngày thì anh K. lạc khỏi nhóm.
Nhiều nhóm cùng người dân địa phương vào lại cung đường trên hỗ trợ tìm kiếm anh K.
Đến ngày 20-5, mọi người phát hiện thi thể anh K. nằm dưới lòng nước thuộc tầng 4 của thác Lao Phào.

Tà Năng - Phan Dũng và tai nạn 'suýt chết' của nữ phượt thủ

Nhớ lại lần hút chết khi chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng, Thủy Nguyễn mô tả đó là khoảnh khắc kinh khủng nhất trong cuộc đời.

Tà Năng - Phan Dũng vốn được giới xê dịch truyền tai nhau với tên gọi "cung đường trek đẹp nhất Việt Nam" bởi vẻ đẹp bất chấp hai mùa mưa nắng.

Tà Năng coi vậy nhưng rất dễ lạc

"Nếu mất phương hướng ở Tà Năng, hãy tìm đồi cỏ cao nhất để có thể quan sát được nhiều nơi, và xác định lại phương hướng", anh Huy Trương (Nanh Rồng) từng đi cung đường này cả trăm lần chia sẻ.

Cung đường Tà Năng - Phan Dũng rất được giới phượt thủ và văn phòng yêu thích, thường đi trek vào các dịp cuối tuần - Ảnh: HUY TRƯƠNG
Cung đường Tà Năng - Phan Dũng rất được giới phượt thủ và văn phòng yêu thích, thường đi trek vào các dịp cuối tuần - Ảnh: HUY TRƯƠNG 
Thông tin một du khách tên A.T.K (sinh năm 1994) trong nhóm khám phá cung Tà Năng - Phan Dũng (thuộc địa phận hai tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận) mất tích vài ngày qua khiến nhiều người quan tâm. Hiện tại, cộng đồng mạng đang kêu gọi sự giúp đỡ và vận động tìm kiếm chàng trai này nhưng vẫn chưa có kết quả.