Chủ tịch nước gửi thư khen học sinh lớp 7 cứu người gặp nạn

Thấy cụ ông bị ngã trên đường ray, trong khi đoàn tàu đang chạy đến, em Hoàng Mạnh Chiến đã không ngần ngại lao vào kéo cụ ông ra ngoài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen em Hoàng Mạnh Chiến, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cứu người gặp nạn.
Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 26/11, ông Nguyễn Thanh Vót (SN 1953) ở phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả đi xe máy đến đoạn giao với đường sắt chở than thì bị ngã. Ông Vót đang xoay xở giữa đường ray không tự đứng dậy được thì phát hiện đoàn tàu đang lao tới theo hướng từ nội thị TP Cẩm Phả về Cửa Ông.
Đúng lúc đó, em Hoàng Mạnh Chiến đi xe đạp ngang qua đã không ngần ngại lao vào kéo ông Vót ra khỏi đường ray. Ông Vót thoát chết trong gang tấc, chỉ bị thương nhẹ. Còn chiếc xe máy bị tàu chở than kéo trượt đi 3m.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hành động dũng cảm, nhanh trí, quyết đoán cứu người của em Hoàng Mạnh Chiến xuất phát từ lòng tốt, tình yêu thương, nhân ái, xứng đáng được tuyên dương. Chủ tịch nước tin tưởng nhà trường, gia đình và các bạn sẽ tự hào về việc làm của em.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng em Hoàng Mạnh Chiến bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và một chiếc bút, với mong muốn em sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, luôn là con ngoan, trò giỏi, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, trở thành công dân có tài, có đức, tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Chu tich nuoc gui thu khen hoc sinh lop 7 cuu nguoi gap nan
Em Hoàng Mạnh Chiến là tấm gương cho các bạn học sinh noi theo.
Trao đổi với báo chí, cô Đào Thị Phượng, giáo viên của em Hoàng Mạnh Chiến chia sẻ: “Em Chiến là một cậu bé thông minh có đôi chút nhút nhát, nhưng chỉ cần bạn bè hay thầy cô nhờ giúp đỡ, Chiến chưa bao giờ từ chối. Sau câu chuyện của Chiến, tôi cũng như các bạn ở lớp rất tự hào bởi dù là người trưởng thành khi gặp chuyện như vậy đôi khi sẽ chần chừ, khó phản ứng nhanh nhẹn được. Chưa kể khi cứu người trên đường ray mà tàu hoả đang tới gần cũng không tránh khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng..."
Còn Chiến cho biết: “Em lúc ấy không nghĩ gì cả mà chỉ biết rằng nếu mình không nỗ lực cứu thì ông sẽ gặp nguy hiểm mất”.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, để động viên, khen thưởng và lan toả tinh thần nhân ái thông qua câu chuyện của em Chiến, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, UBND thành phố Cẩm Phả, Phòng Giáo dục và Đào tạo và trường THCS Cẩm Thịnh đã tuyên dương em Chiến.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thượng úy nhảy từ cầu cao 20m cứu người ở Hà Nam:

(Nguồn: THĐT)

Hải Phòng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 15/11, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023, với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và thành phố, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố và nhân dân; bảo đảm tuyệt đối an toàn các dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân.
Hai Phong ra quan dot cao diem tan cong, tran ap toi pham
Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023 

Hải Phòng: “Tóm gọn” ba đối tượng truy nã nguy hiểm trong một ngày

Đội Cảnh sát đặc nhiệm của công an TP Hải Phòng vừa lập công lớn, chỉ trong 1 ngày đã truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã nguy hiểm tại các tỉnh phía Nam.

Khoảng 1h45’ ngày 24/11/2022, tổ công tác của Đội do Trung tá Khúc Thanh Tuấn - Đội trưởng chỉ huy đã bắt Phạm Văn Tuyến, sinh 1966, quê quán: thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT-CATP về tội Giết người khi đang lẩn trốn tại phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Cách đây hơn 32 năm, ngày 21/3/1990, do bênh bạn, Tuyến đã dùng hung khí sắc nhọn chém vào mặt anh Đỗ Văn Hải, ở thôn Sái Nghi, xã Mỹ Đức, cùng huyện An Lão làm anh này bị thương, ngã xuống ao chết. Sau khi gây án, Tuyến bỏ trốn một mạch từ đó đến nay.