Dân cư mạng xôn xao về bộ ảnh cưới được cho là của chị với diễn viên Mai Thu Huyền gần chục năm về trước, khi chị còn chưa chuyển giới thành nữ. Thực hư đó chỉ là ảnh quảng cáo như lời Mai Thu Huyền chia sẻ hay đã có một đám cưới thật mà 2 người muốn quên?
![]() |
Ảnh cưới chụp quảng cáo của Lê Duy và Mai Thu Huyền |
Theo tôi nghĩ chuyện chụp hình cưới với Mai Thu Huyền là quảng cáo hay có thật thì chuyện đó cũng có sao đâu (cười). Đó là một kỉ niệm đáng nhớ giữa tôi và Huyền.
Rất nhiều người ngạc nhiên vì chị đã từng là một anh chàng rất đẹp trai và cuốn hút?
Hồi xưa đẹp trai thì giờ cũng xinh gái mà (cười). Nhưng đúng là ngày xưa khi chưa chuyển giới tôi cũng từng được liệt vào danh sách “hot boy” của giới showbiz đấy!
Anh chàng “hot boy” đó có làm “khổ” nhiều cô gái không?
Ngày trước tôi là ca sĩ hát cải lương, hát nhạc trữ tình. Ngoài ra còn làm MC, đóng phim, diễn kịch…nên cũng có rất nhiều fan là nữ, trong đó có nhiều cô thầm thương trộm nhớ hoặc là bày tỏ tình yêu trực tiếp với tôi.
Tôi nhớ có 1 cô gái không biết vì sao tìm được nhà tôi rồi đến làm quen với mẹ tôi để bắt thân với tôi. Sau đó cô ấy nói muốn cưới tôi làm chồng.
Mẹ tôi rất thích cô ấy nên cứ động viên tôi kết hôn khiến tôi rất khó xử và không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Giờ nhớ lại mà tôi vẫn thấy sợ.
Chị có bao giờ giả vờ yêu người phụ nữ để che giấu thân phận?
Nói thật thì tôi cũng có vài mối tình để che giấu thân phận, có lúc tôi cũng giả vờ tán tỉnh và cũng có lúc tôi bị người ta "cuồng nhiệt" với mình quá.
![]() |
"Chú rể" Lê Duy sau khi chuyển giới thành nữ |
Như cô gái tôi vừa kể trên, cô ấy cứ đến nhà, lấy lòng mẹ tôi, lúc thì mua quà, lúc thì đến nấu cơm, dọn dẹp nhà như 1 nàng dâu thật sự... càng lúc tôi càng thấy tình hình không ổn, nên có một lần tôi lấy hết can đảm nói thật với cô ấy tôi là người đồng tính. Tôi cứ nghĩ khi tôi nói vậy cô ấy sẽ buông tha tôi nhưng không ngờ cô ấy lại nói với tôi rằng: "Không sao cả, anh thích con trai cũng được, miễn là anh đừng thích con gái thì em vẫn muốn làm vợ anh".
Vậy sao chị không tặc lưỡi cưới đại một cô đi để che mắt dư luận?
Thật ra hơn 10 năm trước đối với những người giới tính thứ 3 xã hội vẫn chưa nhìn nhận mà coi đó là căn bệnh của xã hội, vì thế đôi lúc tôi cũng nghĩ hay mình cưới đại 1 cô cho xong. Nhưng nghĩ lại thì đó là hạnh phúc cả đời mình nên tôi không thể "tặc lưỡi" cho xong được.
Tôi muốn được sống đúng với giới tính của mình và không muốn vì mình mà tước đi hạnh phúc của bất cứ cô gái nào.
Chị cảm nhận mình là nữ giới và khao khát muốn được sống là nữ từ khi nào?
Khi học cấp 1 tôi đã biết mình có gì đó khác thường vì tôi chỉ thích 1 người bạn trai ngồi học kế bên và không thích chơi những trò chơi của con trai.
Khi lên cấp 2 tôi có linh cảm mình là "bóng". Tôi cũng rất hoang mang, lo sợ. Có lần tôi thử làm quen và yêu 1 cô lớp trưởng để khẳng định giới tính mình 1 lần nữa nhưng tôi không hề có cảm xúc khi tiếp cận với nữ giới.
Khi xác định được thân phận, tôi chỉ muốn tìm mọi cách rời xa gia đình vì tôi không muốn mẹ tôi biết chuyện.
Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên đến với 1 người đàn ông. Tôi lo lắng, hoang mang lắm nhưng cũng thấy rất thú vị. Chúng tôi quen nhau được 4 năm nhưng với áp lực của gia đình nên bạn trai tôi phải về cưới vợ
![]() |
Ảnh cưới của Lê Duy và chồng. |
Và sau sự thất bại đó chị đã quyết định chuyển giới để có thể yêu và sống bên người đàn ông mình trọn vẹn nhất?
Đúng vậy, sau mối tình đầu tan vỡ, tôi nhận ra rằng tôi sẽ mãi mãi không thể tìm được hạnh phúc nếu tôi vẫn là con trai. Khi tôi gặp được chồng tôi bây giờ và cũng chỉ vì câu nói của anh ấy, tôi quyết định mình phải trở thành con gái.
Anh ấy nói với tôi là chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và lấy một người đàn ông làm vợ, trừ khi tôi trở thành con gái. Chính câu nói đó thúc đẩy tôi rất nhiều để tôi can đảm sang Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới. Khi trở về VN, anh đã giữ đúng lời hứa và chấp nhận tôi. Còn về phía gia đình anh lúc đầu họ không tán thành chuyện 2 đứa nhưng anh ấy đã kiên nhẫn thuyết phục. Bây giờ thì chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc.
Nhớ lại quãng thời gian đi tìm giới tính thật của mình chị có bị ám ảnh không?
Trong quãng thời gian tìm lại giới tính thật của mình tôi nghĩ đó không phải là nỗi ám ảnh mà đó là sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời tôi mà tôi không bao giờ quên.
Lần đầu đến Thái, tôi đi 1 mình với 1 tấm card chỉ ghi địa chỉ bệnh viện trên 1 đất nước xa lạ, không người thân, không bạn bè đi cùng. Lúc đầu, tôi cảm thấy lo sợ, nhưng nghĩ đến trở thành con gái thì nỗi lo sợ đều tan biến.
Những ngày sau khi phẫu thuật, tôi tưởng mình không chịu được đau đớn thể xác, lúc đau đớn nhất tôi tự an ủi không còn bao lâu nữa mình sẽ được sống chính với bản thân mình, tôi tự nhủ với bản thân mình hãy cố lên. Dù trải qua bao nhiêu gian nan vất vả nhưng tôi không cho đó là sự ám ảnh mà tôi cho rằng đó là sự thay đổi định mệnh và số phận trong cuộc đời tôi.
Sau khi chuyển giới xong tôi không tiếp tục nghề cầm ca nữa mà lấy chồng và làm chuyên gia trang điểm. Nhưng có lẽ lửa nghề trong tôi chưa hết nên hiện tại tôi lại quay về với con đường âm nhạc mà tôi đã bỏ dở.
Chị quay trở lại với con đường âm nhạc rồi bất ngờ lộ bộ ảnh cưới với Mai Thu Huyền, chị nghĩ sao nếu có người nghi ngờ đây là "chiêu trò" để được chú ý của chị? Chị muốn đi hát sau 10 năm vắng bóng có phải vì thấy những cô gái chuyển giới như Lâm Chí Khanh, Hương Giang Idol đang rất hot?
Quay trở lại với âm nhạc tôi chỉ có niềm đam mê không biết đến chiêu trò. Và tôi cũng không bắt trước hay chạy theo ai vì nếu nói về tuổi đời hay tuổi nghề tôi vẫn là đàn chị, là người đi trước họ.
Tôi không quan tâm ai nói gì, tôi chỉ làm theo con tim mình mách bảo.
Sau khi chuyển giới xong tôi không tiếp tục nghề cầm ca nữa mà lấy chồng và làm chuyên gia trang điểm. Nhưng có lẽ lửa nghề trong tôi chưa hết nên hiện tại tôi lại quay về với con đường âm nhạc mà tôi đã bỏ dở.
Chị quay trở lại với con đường âm nhạc rồi bất ngờ lộ bộ ảnh cưới với Mai Thu Huyền, chị nghĩ sao nếu có người nghi ngờ đây là "chiêu trò" để được chú ý của chị? Chị muốn đi hát sau 10 năm vắng bóng có phải vì thấy những cô gái chuyển giới như Lâm Chí Khanh, Hương Giang Idol đang rất hot?
Quay trở lại với âm nhạc tôi chỉ có niềm đam mê không biết đến chiêu trò. Và tôi cũng không bắt trước hay chạy theo ai vì nếu nói về tuổi đời hay tuổi nghề tôi vẫn là đàn chị, là người đi trước họ.
Tôi không quan tâm ai nói gì, tôi chỉ làm theo con tim mình mách bảo.
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU