Chủ quán vịt nướng bị truy sát tử vong, 2 người bạn trọng thương

Nam thanh niên trẻ tuổi ở Dĩ An - Bình Dương là chủ quán vịt nướng đang đứng nói chuyện với bạn thì bị nhóm thanh niên cầm hung khí rượt chém khiến anh này tử vong, hai người bạn bị thương nặng.
 

    Tới rạng sáng 8/6, Công an TP.Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, đang truy xét nhóm đối tượng chém chết chủ quán nhậu trên địa bàn.
    Chu quan vit nuong bi truy sat tu vong, 2 nguoi ban trong thuong
    Nhà vệ sinh, nơi 3 thanh niên bị nhóm đối tượng truy sát. 
    Theo đó, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thái (27 tuổi, quê Hà Nội, là chủ quán) và 2 người bạn đang đứng trước quán vịt nướng Thái Mập 379 trên đường Lê Hồng Phong, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.
    Bất ngờ xuất hiện một nhóm hơn 10 thanh niên cầm hung khí đi xe tới, ngay lập tức, anh Thái và 2 người bạn chạy vào các phòng vệ sinh để trốn
    Chu quan vit nuong bi truy sat tu vong, 2 nguoi ban trong thuong-Hinh-2
    Vết máu vương vãi từ nhà vệ sinh ra tới ngoài đường. 
    Tuy nhiên nhóm đối tượng vẫn truy đuổi tận nơi chém 3 người trọng thương rồi ra xe tẩu thoát.
    Cả 3 nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh Thái đã chết sau đó do mất máu.
    Chu quan vit nuong bi truy sat tu vong, 2 nguoi ban trong thuong-Hinh-3
     Công an khám nghiệm hiện trường.
    Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để truy xét nhóm hung thủ gây án.
    Theo người thân nạn nhân, trước đó ít ngày, một nhóm thanh niên tới nhậu ở quán anh Thái rồi gây gỗ với nhau nên anh Thái mời ra ngoài, có thể vì lí do này mà các đối tượng thù hằn rồi ra tay.

    Anh chém cả nhà em ở Thái Nguyên: Vì 3 tỷ mà... truy sát?

    (Kiến Thức) - Cơ quan chức năng bước đầu xác định số tiền mà người anh sang nhà em gái đòi không được sau đó truy sát cả nhà ở Thái Nguyên là 3 tỷ đồng.

    Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng anh chém cả nhà em ở Thái Nguyên, khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng, bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân liên quan đến nợ nần.
    Cụ thể hơn, cổng thông tin điện tử TP Thái Nguyên dẫn nguồn tin từ Công an TP Thái Nguyên cho biết, thời điểm xảy ra vụ án (tối ngày 14/9), đối tượng Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đi xe đạp đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, trú phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên). Mục đích của ông Hồng là tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà) để đòi nợ số tiền là 3 tỷ đồng.

    Quân “xa lộ” chưa cộm cán bằng loạt đại ca số má Sài Gòn này

    (Kiến Thức) - Trước Quân "xa lộ", Sài thành có rất nhiều “ông trùm”, đại ca số má, sừng sỏ. Nhưng không sớm thì muộn, cuối cùng tất cả đều phải trả giá trước pháp luật, mà vụ án “Năm Cam” là một điển hình rõ nhất.

    Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm về vụ việc ông Mai Văn Quân (Quân "xa lộ", 54 tuổi) “đại ca” giang hồ khu vực phía Đông Sài Gòn bị nhóm giang hồ hơn 20 đối tượng dùng hung khí tấn công hội đồng dẫn đến cái chết thê thảm của “ông trùm”.
    Quan “xa lo” chua com can bang loat dai ca so ma Sai Gon nay
    Giang hồ Quân “Xa Lộ” bị hàng chục người truy sát tử vong.