Chủ quán bánh mướt cầm đầu ổ cờ bạc 126 tỷ

Công an xác định trung bình mỗi ngày đường dây lô đề của Trang giao dịch ít nhất 100 triệu, nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng.
 

Ngày 13/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan điều tra khởi tố bị can Phan Thị Trang (31 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh) cùng 9 người khác về tội Đánh bạc.
Chu quan banh muot cam dau o co bac 126 ty
Phan Thị Trang. Ảnh: FBNV. 
Khoảng tháng 6, công an phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Trang cầm đầu.
Quá trình điều hành đường dây, Trang lập mạng lưới đại lý cấp 1 ở TP Vinh và một số huyện phụ cận.
Các đại lý sau đó chuyển bảng lô đề cho Trang để nhận chênh lệch hoa hồng.
Để qua mặt công an, hàng ngày Trang mở quán bán bánh mướt nhưng thực chất là người cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.
Rạng sáng 28/8, công an bắt khẩn cấp Trang cùng 9 người trong đường dây. Khám xét nhà những người liên quan, lực lượng chức năng thu hơn 530 triệu đồng cùng nhiều tang vật.
Công an xác định chỉ trong tháng 8, đường dây lô đề của Trang đã giao dịch hơn 126 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch ít nhất 100 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng.

Va chạm với xe container, hai vợ chồng thương vong

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy và xe container trên QL 15A khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.
 
 

Khoảng 8h20 sáng nay (13/9), ông Nguyễn Khắc Th. (SN 1963, trú xã Điền Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS 64F1-112.81 chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1963) chạy từ đường liên xã Hà Linh - Điền Mỹ ra QL 15A.

Nhóm nữ quái điều hành đường dây lô đề tiền tỷ sa lưới

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây ghi lô đề với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới 1,2 tỷ đồng do 4 phụ nữ điều hành.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự (CA Thanh Hóa) đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qui mô lớn do Trần Thị Hà, sinh năm 1973 ở phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa cầm đầu...