Chú dê 2 chân sống sót kỳ diệu, chạy nhanh thoăn thoắt

Một chú dê 2 chân ở Vân Nam (Trung Quốc) đã cứng cáp sau 6 tháng và chạy nhảy khắp nơi dù chỉ có 2 chân trước.

Một chú dê ở Vân Nam (Trung Quốc) đã vượt qua nghịch cảnh để sống sót kỳ diệu. Sinh ra không lành lặn như những con dê khác, chú dê 2 chân trước. Nhưng điều đó không gây ảnh hưởng quá nhiều, chú dê vẫn chạy nhảy, tìm kiếm thức ăn bằng 2 chân trước rất nhanh nhẹn. Đến nay, chú dê đã 6 tháng tuổi và phát triển bình thường.
Chu de 2 chan song sot ky dieu, chay nhanh thoan thoat
Một chú dê ở Vân Nam (Trung Quốc) đã cứng cáp sau 6 tháng và chạy nhảy khắp nơi dù chỉ có 2 chân trước. 
Người nông dân - chủ trang trại có con dê cho hay, khi dê mẹ sinh ra chú dê kỳ dị như vậy, cả gia đình rất lo lắng, kinh ngạc. Bởi trước đó, dê mẹ đã cho ra đời 2 chú dê con khỏe mạnh khác nhưng không hiểu sao lại có sự việc bất thường này xảy ra.
Nhân viên thú y khi xem xét hiện tượng thì cho rằng, có thể do dê mẹ gặp phải chấn thương trong quá trình mang thai nên dẫn đến hiện tượng dê con khi sinh ra chỉ có 2 chân trước.
Gia đình người nông dân sở hữu con dê nghĩ nó không sống nổi. Nhưng ngay trong tuần đầu tiên chú dê đã chập chững tập đi và sau đó làm quen với việc đi chỉ bằng 2 chân. Hiện nay, sau 6 tháng, chú dê đã cứng cáp và tinh nghịch, chạy khắp nơi với 2 chân trước rất thành thạo.
Mời quý độc giả xem video Trăn anaconda (nguồn Youtube):

Thân nhân mỏi mòn chờ tin hành khách máy bay Ai Cập mất tích

(Kiến Thức) -  Nhiều người thân của các hành khách máy bay Ai Cập mất tích đã ra sân bay ở Cairo để chờ tin tức.

Than nhan moi mon cho tin hanh khach may bay Ai Cap mat tich
 Các thân nhân hành khách máy bay Ai Cập mất tích trấn an tinh thần một người phụ nữ khi họ đứng chờ tin ở sân bay quốc tế Cairo ngày 19/5/2016.

Những hình ảnh man rợ trong lễ hội giết dê ở Nepal

Các tổ chức bảo vệ động vật cho rằng, lễ hội giết dê ở Nepal diễn ra vào tháng 8 là quá "man rợ".

Nhung hinh anh man ro trong le hoi giet de o Nepal
Lễ hội Deopokhari - một lễ hội giết dê ở Nepal - diễn ra vào tháng 8 hàng năm ở Khokana, một trong những làng cổ nhất ở thung lũng Kathmandu. Các nhà bảo vệ động vật cho rằng lễ hội này quá "man rợ".