Chộp cảnh nhân viên môi trường ném rác xuống biển Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Không thu gom rác như đúng chức năng, nhiệm vụ, một nữ công nhân vệ sinh môi trường ở TP Đà Nẵng lại cố đùn đẩy đẩy rác xuống biển.

Sự việc đáng buồn trên xảy ra vào lúc 9h 12 tại bãi biển TP Đà Nẵng, đoạn thuộc quận Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây. Theo người dân địa phương, vào sáng sớm nay, khi họ thức dậy thì phát hiện một vòng hoa lớn ai đó để ngay trên cầu Phú Lộc.
Lúc 9h12 phút nhân viên môi trường TP Đà Nẵng có mặt tại cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê
Lúc 9h12 phút nhân viên môi trường TP Đà Nẵng có mặt tại cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê
Lúc 9h 12, một nhân viên vệ sinh của TP Đà Nẵng tại quận Thanh Khê điểu khiển xe gắn máy màu đỏ đã dừng lại chỗ vòng hoa này. Ai cũng nghĩ người này sẽ nhặt vòng hoa đem đến chỗ tập kết rác để làm sạch thành phố và bãi biển. Tuy nhiên, nhân viên vệ sinh môi trường này lại đẩy vòng hoa trên lọt qua lan can cầu xuống bãi rồi lên xe bỏ đi.
Nhân viên môi trường TP Đà Nẵng đang cố đẩy vòng hoa qua lan can cầu xuống biển.
Nhân viên môi trường TP Đà Nẵng đang cố đẩy vòng hoa qua lan can cầu xuống biển.
Hành động trên của nữ nhân viên môi trường TP Đà Nẵng đã khiến những người chứng kiến tỏ ra bức xúc.
Một người từ đầu đến cuối chứng kiến hành động đáng buồn trên chia sẻ: “Sống ở Đà Nẵng sắp hết cuộc đời nhưng đây là lần đâu tiên tôi chứng kiến cảnh khó coi này. Ở nhiều nơi, các anh chị ấy (nhân viên vệ sinh) làm rất tốt, những ngày lễ, tết thức trắng đêm để thu dọn vệ sinh khiến chúng tôi rất cảm kích. Thế nhưng, hành động này thì chúng tôi không ai chấp nhận được!...”.
Cuối cùng vòng hoa này cũng rơi xuống cửa biển Đà Nẵng
Cuối cùng vòng hoa này cũng rơi xuống cửa biển Đà Nẵng
Theo những người dân địa phương, đã nhiều năm qua, bãi biển khu vực cầu Phú Lộc đã bị ô nhiễm nặng do nước thải từ khu dân cư đổ thẳng ra đây. Khi đi ngang qua cầu Phú Lộc, người đi đường ai cũng phải nín thở vì mùi hôi nồng nặc bốc lên.
Bãi biển Đà Nẵng đoạn cầu Phú Lộc nhiều năm qua bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối nồng nặc
 Bãi biển Đà Nẵng đoạn cầu Phú Lộc nhiều năm qua bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối nồng nặc

Học sinh chết vì... gió lạ

(Kiến Thức) - Cả gia đình đang lo đám cưới thì nhận được tin em Triệu Viết Cường bị cánh cửa đa năng của nhà trường sập, đè chết oan uổng.

Ông Đặng Trần Thuần, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Khuyễn, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận, vào khoảng 10h ngày 10/1, cánh cửa nhà đa năng của trường bất ngờ sập, đè chết em Triệu Viết Cường, học sinh lớp 6C. 
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vào thời điểm trên, em Cường đang chơi cùng với một nhóm bạn tại phòng đa năng thì một cơn gió thổi qua khiến cánh cửa sắt đổ ập xuống, đè lên em Cường. Mặc dù ngay lúc đó, các giáo viên của nhà trường đã nhanh chóng đưa em Cường ra khỏi hiện trường, chuyển đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó ít phút.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão số 11

Tại Đà Nẵng, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức họp khẩn cấp, triển khai công tác chống bão số 11 (Nari). Hàng trăm người dân đổ xô ra bờ biển lấy cát về chèn chống nhà cửa.

Sáng nay (14/10), gió bắt đầu thổi mạnh, biển động dữ dội, mực nước sông Hàn dâng cao bất thường… Do vậy, không khí đón bão của chính quyền và người dân tại Đà Nẵng tất bật hơn bao giờ hết.
Sáng nay (14/10), gió bắt đầu thổi mạnh, biển động dữ dội, mực nước sông Hàn dâng cao bất thường… Do vậy, không khí đón bão của chính quyền và người dân tại Đà Nẵng tất bật hơn bao giờ hết.