Chồng lén lút gửi cho mẹ vợ 50 triệu, bí mật khiến tôi sốc óc

Đến khi tôi bảo bà trả ngay cho vợ chồng tôi số tiền ấy thì bà không nhịn được nữa, nói thẳng bà chẳng thèm vay mượn gì của chồng tôi. Số tiền ấy là chồng tôi tình nguyện cho mẹ vợ để bà nguôi giận.

Mấy hôm trước, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi tình cờ tìm thấy một tờ giấy chuyển tiền bị vo tròn vứt trong thùng rác. Số tiền ghi trên đó là 50 triệu, người gửi là chồng tôi, còn người nhận lại chính là mẹ đẻ của tôi!
Trong lòng tôi thắc mắc vô cùng, không rõ mẹ tôi cần tiền làm gì mà hỏi mượn con rể, trong khi tôi là con gái bà thì chẳng được thông báo một câu. Chồng tôi cũng không kể gì với vợ nữa chứ. Vì chồng đang đi công tác, tôi không muốn gọi cho anh nên đã đi hơn 10 cây số sang nhà mẹ để hỏi cho ra lẽ.
Ban đầu mẹ tôi bảo có việc cần đến tiền nên hỏi vay con rể. Bà biết tôi không có tiền, cũng không muốn để tôi phải lo lắng nên đã giấu tôi. Còn cụ thể là việc gì thì mẹ tôi không nói rõ. Tôi nghe mà bực vô cùng. Mẹ tôi có lương hưu, bà cũng đang ở cùng vợ chồng anh trai tôi, trông con cái cho anh chị ấy. Vợ chồng anh chị khá hơn nhà tôi nhiều, cần tiền sao bà không bảo con trai xoay xở, lại đi nhờ con rể? Chắc chắn 50 triệu ấy chồng tôi phải đi vay cho bà chứ anh làm gì có tiền tiết kiệm trong túi.
Tôi giận nên trách cứ mẹ có phần nặng nề khiến bà tự ái. Đến khi tôi bảo bà trả ngay cho vợ chồng tôi số tiền ấy thì bà không nhịn được nữa, nói thẳng bà chẳng thèm vay mượn gì của chồng tôi. Số tiền ấy là chồng tôi tình nguyện cho mẹ vợ để bà nguôi giận.
Chong len lut gui cho me vo 50 trieu, bi mat khien toi soc oc
 Tôi ra về mà trong lòng là một mớ bòng bong. (Ảnh minh họa).
Nghe mẹ tiết lộ bí mật mà tôi rụng rời chân tay. Cách đây không lâu, trong một lần tới chơi nhà người quen, trên đường đi chính bà đã nhìn thấy chồng tôi dẫn người yêu cũ vào nhà nghỉ. Bị mẹ vợ bắt quả tang tại trận, chồng tôi rối rít xin bà đừng nói gì với tôi. Sau đó anh đi gom góp, vay mượn được 50 triệu biếu bà để bà nguôi giận, cùng lời hứa hẹn sẽ không bao giờ phản bội vợ nữa.
"Đàn ông ai cũng vậy, trong đời ít nhất cũng phải vài lần hoa lá bên ngoài, để ý làm gì cho mệt xác. Miễn nó không làm gì trơ trẽn quá là được. Chồng con nó biết sợ là nó còn cần gia đình đấy", mẹ tôi nói như vậy. Tôi chẳng trách bà vì bà là người của thế hệ trước, quan điểm khác với phụ nữ thời nay.
Song khi tôi hỏi về số tiền thì bà bảo đã đưa cho anh trai tôi để sang năm xây nhà rồi, không thể trả lại cho tôi được. Trời ơi, tôi thật sự cạn lời không biết nói gì nữa. Tôi ra về mà trong lòng là một mớ bòng bong. Tôi nên làm thế nào đây? Tha thứ cho chồng, coi như không có chuyện gì xảy ra? Còn mẹ tôi nữa, biết con rể ngoại tình mà còn bao che cho, đúng là khiến tôi phải câm nín!

Vừa từ chối “ý tốt” của chị chồng, tôi liền bị chị mắng một trận vuốt mặt không kịp

Tắt cuộc gọi xong mà tôi ấm ức vô cùng, chị ấy giàu có như vậy mà cư xử thật không ra sao cả. 

Chị chồng tôi may mắn lấy chồng giàu . Anh rể là người làm bên lĩnh vực xây dựng, nhà lại có 2 cửa hàng cho thuê. Chị chồng từ lúc đi làm dâu chỉ ở nhà ăn chơi và trông con. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị mua đồ về biếu bố mẹ hoặc cho ông bà tiền đi du lịch. Tôi ngưỡng mộ lắm, vì cùng cảnh đi làm dâu mà chị thì sướng quá còn tôi lại vất vả trăm bề, hàng tháng muốn cho bố mẹ đẻ vài đồng tiêu vặt cũng phải căn ke các khoản khác mới dư được ra.

Phát hiện việc chồng lén lút làm ngay trước đám cưới

Tôi giận chồng thì anh trách tôi ích kỷ, tị nạnh với cả một đứa trẻ con.

Tôi là một người phụ nữ chẳng đến nỗi nào, có ngoại hình khá, gia đình gia giáo, được ăn học đàng hoàng và có một công việc ổn định. Khi chọn ở bên Đạt, một người đàn ông từng ly hôn, tôi phải đối mặt với áp lực rất lớn từ phía gia đình mình.

Bố tôi hết lời khuyên can, mong tôi nghĩ lại. Mẹ tôi giận đến mức muốn từ mặt con gái. Bà bảo cô con gái bà nâng niu, chăm bẵm từng ấy năm, thế mà giờ không nghe lời cha mẹ, muốn tự đâm đầu vào bụi rậm. Đàn ông chưa vợ không phải ai cũng tốt nhưng đàn ông một đời vợ thì chắc chắn có vấn đề. Nếu anh ta thật sự ngon lành, có người phụ nữ nào dại dột "nhả" ra cơ chứ?