Chồng khóc thảm thiết khi chứng kiến vợ tai nạn tử vong

Điều khiển xe máy lưu thông trên đường với tốc độ nhanh, bất ngờ người phụ nữ mất lái tông vào gốc cây. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 5/10, chị Nguyễn Huỳnh Kim Uyên (SN 1988, tạm trú quận 4) điều khiển xe máy mang BKS: 59C1 - 318.29 chạy với tốc độ nhanh trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ trung tâm đi xa lộ Hà Nội.
Chong khoc tham thiet khi chung kien vo tai nan tu vong
Người chồng ngồi khóc khi thi thể vợ được đưa đi. 
Đến đoạn cách giao lộ với đường Đồng Văn Cống khoảng 400m thuộc phường An Phú, quận 2 thì xe bất ngờ mất lái tông mạnh vào cây xanh ngăn giữa 2 hướng. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Xe máy lao về phía trước tông vào gốc cây khác.
Sau khi nhận tin người vợ bị tai nạn, người chồng vội vã đến hiện trường ôm thi thể vợ gào khóc thảm thiết, đến khi thi thể đưa đi thì anh ngồi 1 gốc vuốt nước mắt liên tục. Người chồng cho hay, vợ chồng anh có 1 con nhỏ, sáng nay chị Uyên đi làm ca đêm về thì gặp tai nạn.
Đến 7h sáng cùng ngày, hiện trường được lực lượng chức năng quận 2 xử ly xong.
>>> Mời quý độc giả xem video về tai nạn giao thông (nguồn Youtube):

Thuyền viên được cướp biển thả: “Chúng tôi ăn, ngủ trước họng súng“

3 thuyền viên từng bị cướp biển Somalia bắt cóc từ năm 2012 vừa về Việt Nam vào lúc 14h15 ngày 25/10.

3 thuyền viên từng bị cướp biển Somalia bắt cóc từ năm 2012 vừa về Việt Nam vào lúc 14h15 ngày 25/10 và đang được khám bệnh tại Bệnh viện Tràng An (Hà Nội). Họ vẫn chưa hoàn hồn, chưa tin mình đã về đến Việt Nam.
Tâm sự với phóng viên Dân Việt, anh Nguyễn Văn Hạ (Hà Tĩnh) cho biết quá sung sướng khi trở về nhà bởi suốt 4 năm nay, anh và những người bị bắt cóc luôn sống với nỗi sợ hãi “không biết chết lúc nào”.

Mưa trái mùa tăng, chống ngập thêm vất vả

Những năm trước, vào mùa xuân (trước và sau Tết), tại địa bàn TP.HCM không xảy ra mưa. Năm nay, mưa trái mùa bất thường nhiều nên công tác chống ngập cũng vất vả hơn.

Chiều 19/2, tại địa bàn TP.HCM lại bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa. Đây là cơn mưa trái mùa tương đối lớn thứ hai, tính từ sau Tết đến nay.