Chọn ai khi trái tim có nhiều hình bóng?

(Kiến Thức) - Chẳng hiểu sao trong tim em cùng một lúc luôn có hình bóng của vài "người trong mộng". Hôm nay thì em thấy cô gái này tuyệt vời, cảm nhận đó chính là một nửa của mình, mình sẽ theo đuổi, chinh phục cho bằng được, nhưng khi gặp người con gái khác em thấy họ có những điểm mà người em đang yêu không có được. 

Hôm nay thì em thấy cô gái này tuyệt vời, cảm nhận đó chính là một nửa của mình, mình sẽ theo đuổi, chinh phục cho bằng được, nhưng khi gặp người con gái khác em thấy họ có những điểm mà người em đang yêu không có được. 
Rồi tiếp tục em lại gặp vài cô gái nữa, tất cả họ đều có những điểm đáng yêu, đúng như những gì em mơ ước phải có ở người yêu của mình. Thế là cô nào em cũng nhớ một chút, vấn vương một chút và không thể đi tới quyết định sẽ chọn ai làm người thương cho mình. Có phải em là người quá đa tình không? Em đâu có muốn em như vậy, nhưng trái tim em nó bất kham quá, em không biết phải làm sao bây giờ nữa - Nguyễn Quốc Trung (Điện Biên).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Quốc Trung thân, theo những gì em kể thì đúng em là một chàng trai đa tình rồi, nhưng có lẽ chỉ ở góc độ "giàu tình cảm", chứ nhất định không phải là tình yêu đâu. Bởi nếu thực sự đã trúng mũi tên ái tình rồi, thì kể cả người đó có thiếu hụt, khiếm khuyết một vài điểm... so với ai đó thì cũng vẫn thấy người ấy là tuyệt vời nhất, chẳng ai có thể bì được. 
Các cụ mình chẳng có câu: "Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông" đó thôi. Cho nên, em đừng vội lo lắng vì cái sự "nhiều tình" của mình. Chẳng qua là em chưa thực sự gặp được "người trong mộng" của mình. Trong lúc chờ đợi, thì em cứ mặc kệ cho trái tim "bất kham" của mình vấn vương, nhớ nhung đi, biết đâu một ngày nào đó nó chỉ còn đập loạn nhịp với một bóng hình duy nhất. Chúc em vui.

Chết sững bắt gặp mẹ và chồng ôm nhau

Vén tấm rèm lên, cô con gái ngỡ ngàng phát hiện chồng mình và mẹ đang quấn lấy nhau và hôn đắm đuối…

Bà Hạnh ở góa đã 20 năm qua. Một thân một mình bà nuôi con gái trưởng thành. Cuộc sống đơn độc khiến bà thèm khát một người đàn ông, một bờ vai vững chắc để nương tựa nhưng tìm mãi mà vẫn chưa có người nào chịu cưu mang bà và cô con gái lớn.

Tôi sống bản năng trả thù người chồng "dã thú"

Suốt 6 năm chịu đựng ê chề vì phải sống với người chồng "dã thú", tôi dần trở thành người đàn bà "sống thoáng", dễ dãi với hàng tá đàn ông.

Sáu năm cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi làm đơn ly dị chồng. Từng ấy năm tôi phải chung sống với người chồng “dã thú” thường xuyên cặp bồ trước mặt tôi, đã thế anh ta còn suốt ngày đánh đập, chửi bới mẹ con tôi không ra gì. Thoát được anh ta, tôi như được cởi trói về mặt tinh thần, cuộc sống tự do kéo theo những suy nghĩ thoáng khiến con người tôi càng ngày càng trở nên dễ dãi.