Chi tiết vụ tướng Iran 'mất tích' sau cuộc không kích của Israel

Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, tướng Esmail Ghaani, "mất tích" sau cuộc không kích của Israel tại thủ đô Beirut (Lebanon), làm dấy lên đồn đoán rằng ông có thể đã bị thương hoặc thiệt mạng.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra tại Iran về nơi ở hiện tại của Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Esmail GhaaniTheo The New York Times, ông đã đến Beirut vào tuần trước để gặp gỡ các quan chức Hezbollah. Lần gần nhất ông Ghaani được nhìn thấy xuất hiện trước công chúng là khi đến thăm văn phòng của Hezbollah ở Tehran tuần trước.
Chi tiet vu tuong Iran 'mat tich' sau cuoc khong kich cua Israel
 Ảnh chụp Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Esmail Ghaani vào tháng 1/2020. Ảnh: Wikimedia Commons.
Các mối lo ngại dấy lên ở Tehran khi xuất hiện báo cáo từ các phương tiện truyền thông Israel và Ả Rập vào ngày 6/10 rằng Ghaani có thể đã bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Beirut. Người tiền nhiệm của ông, Qassem Soleimani, đã chết trong cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ tại Iraq vào năm 2020.
Tờ The New York Times dẫn lời của 3 quan chức Iran cho hay, Ghaani, 67 tuổi, đã ở thủ đô Lebanon để hỗ trợ Hezbollah sau một loạt cuộc tấn công tàn phá của Israel.
Ông được nhìn thấy lần cuối trên đường phố ở Tehran, hai ngày sau khi thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah bị giết trong cuộc tấn công của Israel ở Beirut.
Đáng chú ý, Ghaani đã vắng mặt trong buổi lễ cầu nguyện ngày 4/10 ở Tehran do lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, chủ trì để tưởng niệm Nasrallah.
Một thành viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tại Beirut trả lời phỏng vấn với tờ The New York Times rằng sự im lặng từ các quan chức cấp cao Iran về nơi ở của Ghaani đang gây hoang mang cho các thành viên của đơn vị này. 
Kênh Channel 12 của Israel đưa tin cuối tuần qua, Ghaani có thể đã bị trúng đạn trong một cuộc không kích nhằm vào Hashem Safieddine - người có thể kế nhiệm Nasrallah - tại một hầm ngầm ở khu vực Dahiyeh của Beirut hôm 3/10. Ba quan chức Israel xác nhận với Axios rằng Safieddine là mục tiêu của cuộc tấn công.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin tiết lộ với hãng tin Ả Rập Saudi Al-Hadath và Al-Arabiya, Ghaani đang ở trong “tình trạng cách ly” sau những vụ ám sát các quan chức hàng đầu Iran gần đây. Cơ quan tin tức bán chính thức Mehr của Iran dẫn các nguồn tin an ninh khẳng định sức khoẻ Ghaani vẫn đang trong tình trạng ổn định.
Một nguồn an ninh Lebanon tiết lộ với Reuters rằng Safieddine đã không liên lạc được kể từ 4/10. Theo một vài nguồn tin an ninh Lebanon, các cuộc tấn công của Israel ở Dahiyeh đã ngăn cản nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tấn công.
Hezbollah hiện vẫn chưa lên tiếng về số phận của Safieddine.
Trong khi đó, Israel vẫn đang đánh giá các cuộc không kích vào tối 3/10. Họ cho rằng mục tiêu của cuộc không kích này là nhắm vào trụ sở tình báo của Hezbollah. Kênh Channel 12 đưa tin, các quan chức an ninh Israel ngày càng khẳng định chắc chắn rằng ông Safieddine đã bị giết.
Safieddine là anh em họ bên ngoại của Nasrallah và là người đứng đầu Hội đồng điều hành của Hezbollah. Mỹ đã liệt kê ông này vào danh sách "phần tử khủng bố". 
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phản đòn Hamas, Israel bất ngờ sử dụng vũ khí độc lạ này

Ngọn lửa xung đột Israel - Hezbollah thổi bùng, nỗ lực ngoại giao yếu ớt

Israel và Hezbollah đang tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội xuyên biên giới theo kiểu ăn miếng trả miếng, tiến gần hơn tới một cuộc xung đột toàn diện.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi “hạ nhiệt”, đặc biệt chính phủ Lebanon đang trông chờ vào nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố chỉ buông súng khi Israel chấm dứt xung đột ở Gaza.

Chân dung chỉ huy cấp cao mới nhất của Hezbollah bị Israel hạ sát

Cuộc không kích mới nhất của Israel nhằm vào Lebanon hôm 26/9 đã giết chết một chỉ huy cấp cao phụ trách đơn vị drone của Hezbollah.

Times Of Israel đưa tin, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thành trì Dahiyeh của Hezbollah vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, chiều 26/9. Cuộc tấn công đã giết hại một chỉ huy lực lượng không quân là Mohammed Srur, người chịu trách chính về phi đội máy bay không người lái cùng tên lửa hành trình và hệ thống phòng không của Hezbollah.
Theo Bộ Y tế Lebanon, hai người thiệt mạng trong vụ tấn công của Tel Aviv. Hezbollah xác nhận cái chết của Srur trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng 27/9.