Cháy lớn ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Kiến Thức) - Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h40 sáng nay (5/8), thiêu rụi 3 căn hộ tầng 2 tại ngôi nhà số 7 phố Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Xuân Hương (người dân, phố Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, Đám cháy bùng phát lên từ ngôi nhà số 7. Lúc đó bà Hoa (chủ nhà) đang đi chợ, gia đình cũng không có ai ở nhà cả. Chúng tôi thấy khói trắng bốc lên nghi ngút từ tầng 2 của ngôi nhà, sau đó nhanh chóng lan ra các nhà liền kề.”
Hiện trường xảy ra hỏa hoạn.
 Hiện trường xảy ra hỏa hoạn.
Ngay sau khi thấy hỏa hoạn xảy ra, người dân đã báo cho lực lượng PCCC công an TP Hà Nội tới hiện trường để dập lửa. 
Chỉ ít phút sau 4 xe cứu hỏa đã có mặt và nhanh chóng tiến hành phá cửa gỗ tầng 2 của ngôi nhà, đưa vòi rồng vào phía bên trong cứu hỏa. Còn về phía gia đình bà Hoa, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ai về nhà.
Nhiều thiết bị xe máy của các ngôi nhà liền kề được đưa ra ngoài tránh thiệt hại.
 Nhiều thiết bị xe máy của các ngôi nhà liền kề được đưa ra ngoài tránh thiệt hại.
Đến khoảng 10h30 đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên khói vẫn lan tỏa sang các nhà liền kề. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tòan bộ vật chất trong 3 căn hộ thuộc tầng 2 của ngôi nhà phát hỏa đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy được xác định do chập điện.
Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ...

Học sinh trường làng đỗ thủ khoa như thế nào?

Mùa thi Đại học năm nay có rất nhiều em học sinh đến từ vùng quê nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn đã đỗ thủ khoa... 

Bố nạn nhân Cát Tường kể về giây phút tìm thấy thi thể con

(Kiến Thức) - Trước đó, một thanh niên lạ mặt gọi điện báo, gia đình đã cấp tốc tới bến đò Vân Đức để xác nhận thi thể không đầu.

Sáng 5/8, trước thông tin tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ án TMV Cát Tường gây chấn động dư luận, phóng viên Kiến Thức đã đến trực tiếp gia đình ông Lê Văn Viễn, bố đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền để trao đổi thông tin.