Chặt hàng trăm cây cổ thụ ở Hà Nội

UBND thành phố vừa cho phép Sở Xây dựng HN chặt 146 cây xà cừ cổ thụ dọc đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân) và Trần Phú (Q.Hà Đông).

Chiều 23/1, ông Trần Trọng Hiếu - trưởng phòng quản lý hạ tầng môi trường công trình ngầm Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết hiện nay giữa dải phân cách hai tuyến phố trên có 146 cây xà cừ, trong đó 123 cây có đường kính lớn hơn 50cm, cao 14 - 20m.
Chat hang tram cay co thu o Ha Noi
 Cuối năm 2014 Hà nội cũng chặt hàng trăm cây xanh để chỉnh trang đô thị.
Theo ông Hiếu, các cây này chủ yếu phát triển nghiêng về phía đường sắt đô thị và có thể gây nguy hiểm nếu bị gãy đổ. Do đó, sở này đã đề xuất thành phố chặt hạ toàn bộ để đảm bảo an toàn.
Ông Hiếu nói thêm trước khi trình thành phố phương án chặt hạ, Sở Xây dựng có tính toán các phương án khác như cắt tỉa bớt hoặc dịch chuyển nhưng không khả thi. “Nếu cắt tỉa thì vẫn ảnh hưởng lớn đến giao thông, còn dịch chuyển thì tốn kém” - ông Hiếu nói.
Theo ông Hiếu, sau khi chặt hạ cây xanh, diện tích cũ sẽ được Sở Giao thông vận tải phủ bêtông để phục vụ giao thông.
Dọc vỉa hè tuyến đường này, Sở Xây dựng cũng trồng thay thế các loại cây cong, nghiêng, xấu và không phải cây đô thị bằng các loại cây khác như lát, sao đen.

Phượng cổ thụ giữa phố Thủ đô bị đốn hạ

Sự việc công nhân công ty cây xanh đô thị chặt hạ cây phượng cổ thụ của tuyến phố Ngọc Hà mà không có giải thích hợp lý gây bức xúc cho người dân.

“Một số nhân viên của đơn vị quản lý cây xanh đã chặt bỏ một cây phượng có tuổi thọ lâu nhất trên tuyến phố Ngọc Hà. Sau khi cây phượng bị chặt, nhân viên đơn vị quản lý cây xanh đã mang một khúc cây mục ở nơi khác để bên cạnh gốc cây…".

Hưng Yên: Sư trụ trì lộng hành vòi tiền, phá chùa

Cả chính quyền, nhân dân trong thôn, trong xã đều bức xúc về việc làm của sư thầy Thích Minh Quyết.

Những ngày này cuộc sống người dân thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên không thể yên bình như nó vốn có. Đằng sau cánh cổng làng văn hóa, sau cổng chùa làng yên ả là cả sự bức xúc lớn. Nguyên nhân bắt nguồn từ một điều không ai mong muốn: Sự lộng quyền, ngang nhiên của nhà sư trụ trì chùa làng.