Cậu bé dẫm đạp đầu đứa trẻ 2 tuổi để cướp đồ ăn vặt

Khoảnh khắc bé trai 8 tuổi đạp mạnh vào đầu đứa trẻ 2 tuổi mới chập chững biết đi khiến ai nấy đều hốt hoảng.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/5. Trong đoạn phim ghi lại được từ camera giám sát, cậu bé họ Zhuang, 8 tuổi, từ ngoài đi vào nhà của bé gái 2 tuổi. Thấy cô bé đang cầm túi đồ ăn vặt chơi một mình, Zhuang hung hăng đòi bé gái cho mình đồ ăn. Sau khi cô bé không đồng ý, Zhuang lập tức có hành động đánh đập. 
Ban đầu, Zhuang đá bé gái khiến em ngã xuống đất rồi tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào đầu cô bé. Khi thấy bé gái định đứng dậy, Zhuang lần nữa dùng sức dẫm đạp. Có lẽ vì quá đau đớn, bé gái sau đó hét lên, đồng thời nghe thấy tiếng người lớn, Zhuang mới dừng hành động hung hăng rồi bỏ chạy. Cú dẫm đạp của Zhuang khiến bé gái bị chấn thương đầu và lung lay 4 chiếc răng, đồng thời phải theo dõi điều trị trong hai tháng.
Cau be dam dap dau dua tre 2 tuoi de cuop do an vat
Bé trai liên tiếp đạp vào đầu đứa trẻ 2 tuổi. Ảnh: Weibo 
Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ Zhuang phủ nhận hành vi hung hãn của con trai. Tuy nhiên, khi Zhuang đối mặt với cha mẹ nạn nhân, cậu bé này vẫn hồn nhiên trả lời: "Con đánh nó vì con muốn". 
Trong một bài đăng trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, cha mẹ nạn nhân chia sẻ họ chưa từng có hiềm khích với gia đình Zhuang, đồng thời bày tỏ không chấp lời hối lỗi của họ. Trong khi đó, cha mẹ Zhuang cho biết họ không có khả năng bồi thường nên cầu xin xin gia đình nạn nhận không thông báo sự việc lên cơ quan chức năng, tuy nhiên không lên tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân.
Trước sự thờ ơ của gia đình Zhuang, cha mẹ nạn nhân đã báo cáo sự việc cho cảnh sát. Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ. 
Sự việc khiến đại đa số người dùng mạng cảm thấy hết sức phẫn nộ. Một số ý kiến còn cho rằng rất có thể cậu bé mắc chứng rối loạn nhân cách, chống đối xã hội.
"Tôi có cảm giác đây giống như một vụ giết người có chủ đích vậy. Nếu cô bé không hét lên, rất có thể thằng nhóc đó sẽ đánh đập nạn nhân đến mất mạng. Suy cho cùng, một đứa trẻ 2 tuổi có bao nhiêu sức mà chống cự chứ"
"Đánh một đứa trẻ 2 tuổi dã mãn như như vậy sớm muộn cũng nên nhốt vào trại giáo dưỡng, khi nào nên người mới thả ra", một số người bức xúc bình luận.

Trung Quốc: Cô gái bị nhóm người đánh đập, kéo lê trên đường phố

Chứng kiến cảnh tượng cô gái bị bạo hành giữa nơi công cộng thế nhưng những người xung quanh không hề can ngăn, lên tiếng bảo vệ.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/1 tại thị trấn Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một nhóm 3 người phụ nữ túm tụm, vây quanh một cô gái vừa mắng chửi, vừa giật tóc rồi tát liên tiếp vào mặt nạn nhân đang lăn lội dưới nền đất lạnh lẽo. Thậm chí, nhóm người này sau đó còn kéo lê nạn nhân một đoạn dài trên đường. Dù vậy, những người xung quanh dường như chỉ đứng xem "cho vui", không hề lên tiếng can ngăn.
Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. "Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ hành hung. Sau khi làm rõ sẽ công khai tới người dân thông qua phương tiện đại chúng", đại điện cảnh sát cho hay. 

Quảng cáo cho hãng đồ lót, nữ tiếp viên bị sa thải

Cựu nữ tiếp viên hãng hàng không Trung Quốc không phục việc bị sa thải vì đăng ảnh selfie khi mặc nội y nên đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án.

SCMP ngày 12/5 dẫn nguồn Jiupai News đưa tin về việc, ngày 12/10/2019, cựu nữ tiếp viên hàng không họ Guo mặc nội y rồi selfie trong nhà vệ sinh trên máy bay. Thời điểm đó, do vấn đề kiểm soát chuyến bay, máy bay bị hoãn và không có hành khách nào trong khoang. Bức ảnh này sau đó được Guo chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân kèm dòng chú thích: "Áo lót của thương hiệu này giúp tôi mặc mà như không, mang lại cảm giác rất thoải mái". Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, Guo đã xóa bài đăng và bức ảnh có mục đích giúp một người bạn quảng cáo sản phẩm.
Hành động này của nữ tiếp viên bị China Southern Airlines, hãng hàng không nơi cô làm việc, đánh giá "vi phạm các quy tắc của hãng" vì "đăng tải bức ảnh thiếu lịch sự lên mạng xã hội trong giờ làm việc, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công ty" nên đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Mặc dù vậy, nữ tiếp viên hàng không có 15 năm kinh nghiệm này không phục và gửi đơn kháng cáo.