Cặp vợ chồng nghi bị cướp dùng súng bắn trên quốc lộ N2

Công an tỉnh Long An và Đồng Tháp đang vào cuộc xác minh vụ việc cặp vợ chồng nghi bị cướp dùng súng bắn trên tuyến quốc lộ N2, nơi giáp ranh địa bàn giữa hai tỉnh.

Ngày 1-7, thông tin một tài khoản Facebook N.T đăng tải thông tin việc cặp người chồng đi trên xe máy thì bị trúng đạn trên quốc lộ N2 do hai người lạ tấn công.
Theo clip, qua lời kể của người chồng vào khoảng 0h sáng 1-7, khi qua khỏi khu vực vòng xoay thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), có hai người đàn ông chạy xe máy bám theo.
Cap vo chong nghi bi cuop dung sung ban tren quoc lo N2
Bắp chân người vợ bị chảy máu nghi do trúng đạn. Ảnh cắt từ clip
Lúc này, người chồng sợ vợ ngồi phía sau không an toàn nên chuyển để vợ cầm lái, chạy thêm được một đoạn, hai người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng súng giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ.
Một người còn cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng vào chiếc điện thoại nên người chồng không sao.
Cap vo chong nghi bi cuop dung sung ban tren quoc lo N2-Hinh-2
Vết trầy trên nón bảo hiểm của người chồng nghi do đạn bắn trúng. Ảnh cắt từ clip trên Facebook
Nhanh tay, người chồng vẫn để vợ ngồi trước, vươn tay chồm lên cầm lái, tăng tốc chạy về hướng Long An. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, Long An, cả hai gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa, Long An để sơ cứu vết thương.
Cap vo chong nghi bi cuop dung sung ban tren quoc lo N2-Hinh-3
Người vợ đã được sơ cứu băng bó vết thương tại quán giải khát ven đường. Ảnh cắt từ clip
Trong clip, nón bảo hiểm của người chồng đã bị bắn, còn 1 vết trầy do trúng đạn, bắp chân trái của người vợ bị trúng chảy máu, nghi do súng hơi gây ra.
Một người đi trên xe cứu hộ đã quay clip và thông tin lên Facebook được hơn 3.000 lượt thích, hơn 9.500 chia sẻ và bình luận. Rất nhiều người đã khuyên đôi vợ chồng đến trình báo cơ quan chức năng, nhưng họ vẫn tiếp tục đi Bình Dương.
Theo nhiều người đã từng đi qua khu vực này cho biết, có thể cặp vợ chồng bị bắn đoạn từ địa phận xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) đến xã Tân Ninh (huyện Tân Thạnh, Long An), vì đoạn đường này rất vắng, ít người dân sinh sống trên tuyến quốc lộ N2.
Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Long An và Đồng Tháp đang vào cuộc xác minh, điều tra.

Hà Nội: Đến nhà bố đẻ con nợ đập phá, đốt bàn thờ

Tuấn và Đoàn đến nhà ông C. đe dọa, chửi bới, đập phá, đốt bàn thờ, làm vỡ màn hình ti vi, đập tường... bắt phải trả nợ thay con gái.

Ngày1/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (SN 1986, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Ha Noi: Den nha bo de con no dap pha, dot ban tho
Hai đối tượng tại cơ quan Công an. 

Cận cảnh những con ngõ “địa đạo” tối om, hẹp nhất Hà Nội

Những con ngõ tối om, sâu hun hút, nhỏ hẹp chỉ vừa 1 người đi. Và chắc chắn xe phòng cháy chữa cháy không thể tiếp cận nếu xảy ra hoả hoạn.

Can canh nhung con ngo “dia dao” toi om, hep nhat Ha Noi

Hà Nội có hàng ngàn con hẻm, ngách nhỏ có khi chỉ dắt vừa chiếc xe máy. Ghi nhận tại phố Hàng Buồm, con phố chỉ dài 300m, nhưng có rất nhiều ngõ nhỏ, sâu với lối đi chật hẹp. Trong mỗi ngõ "địa đạo" này có hàng chục hộ dân đang sinh sống.

Can canh nhung con ngo “dia dao” toi om, hep nhat Ha Noi-Hinh-2
Ngõ 102 Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sâu hun hút, tối thui, "không lối thoát". Chỉ có 2 bóng điện nhỏ bật 24/24 để chiếu sáng cho cả con ngõ.