Cặp đôi bỏ nhà theo tiếng gọi tình ái và kết đầy xót xa

(Kiến Thức) - Vì kết hôn mà không được sự đồng ý của gia đình, cặp đôi người Ấn Độ bị gia đình bắt lại, lột trần và đánh đập dã man.

Gần đây, tại làng Shambhupura, tỉnh Banswara, bang Rajasthan, Ấn Độ, xảy ra sự việc khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cặp đôi trẻ tuổi Kachru và Monica vì yêu nhau không được sự đồng ý của gia đình đã quyết bỏ đi, đến nơi khác kết hôn. Tuy nhiên, khi gia đình phát hiện, họ huy động lực lượng đến bắt Kachru và Monica, lột trần truồng cặp đôi, đánh đập tàn nhẫn và bắt đi diễu hành trên phố để làm gương cho những người khác. 
Cap doi bo nha theo tieng goi tinh ai va ket day xot xa
 
Theo thông tin đăng tải, Kachru, 21 tuổi và Monica, 19 tuổi đã yêu nhau trong im lặng trước khi cả hai quyết định gắn bó với nhau trọn đời. Tuy nhiên, quyết định đến với nhau của Kachru và Monica đều không được cả hai gia đình đồng ý.
Thực tế, trước đó gia đình Monica đã hứa gả cô cho một người đàn ông ở làng bên với giá trị sính lễ vào khoảng 75.000 rupe. 
Cap doi bo nha theo tieng goi tinh ai va ket day xot xa-Hinh-2
 
Khi bị ép gả cho người không yêu, Monice đã bàn với người yêu mình là Kachru chạy trốn đến Gujarat và bí mật kết hôn nhằm thoát khỏi những gông xiềng áp đặt của gia đình. 
Đáng tiếc, đôi trẻ chưa kịp tận hưởng cuộc sống hai người trong mơ, gia đình và họ hàng nhà Monica đã đuổi đến, bắt họ lại và giải về làng. Tại làng, cả hai bị lột trần truồng, đánh đập tàn nhẫn và bắt phải đi diễu hành. 
Cap doi bo nha theo tieng goi tinh ai va ket day xot xa-Hinh-3
 
Khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã lập tức đến ngay hiện trường và can thiệp. Theo Ravinder Kumar Singh, một nhân viên tại đồn cảnh sát Kalinjra, cảnh sát đã bắt giữ 18 người liên quan đến vụ việc làm nhục và đánh đập này, trong đó có thành viên của cả hai gia đình. Hiện, họ cũng đang điều tra người đã quay video này và đăng tải lên mạng xã hội. 
Được biết, sau cuộc tấn công, Kachru bị thương nặng, đã được đưa tới bệnh viện để điều trị, còn Monica may mắn hơn, được cảnh sát đưa đến nơi an toàn.

Chàng trai vô địch mẫu đồ lót nữ “nhờ” mặc đồ lót bạn gái

(Kiến Thức) - Tham gia một cuộc thi người mẫu đồ lót trực tuyến, chàng trai Anthony Nagorny gây bất ngờ khi loại hết các cô gái khác, giành chiến thắng ngoạn mục.

Chang trai vo dich mau do lot nu "nho" mac do lot ban gai
 Câu chuyện khôi hài bắt đầu khi Anthony Nagorny bắt đầu đăng ký tham gia một cuộc thi người mẫu đồ lót trực tuyến do một công ty đồ lót ở Yuzhno-Sakhalinsk, thuộc khu vực Sakhalinsk Oblast, miền đông nam nước Nga tổ chức. (Nguồn Sina) 

Chiếc ví sau 14 năm mới tìm thấy và lời thú tội kỳ lạ

(Kiến Thức) - Đánh rơi ví trong một lễ hội, 14 năm sau người đàn ông nhận lại được chiếc ví của mình cùng lời thú tội kỳ lạ.

Tim Burrows, một nhà văn đã đánh rơi ví của mình tại lễ hội Reading Festival 2003, những tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy chiếc ví của mình, thế nhưng mới đây, điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau 14 năm, Tim Burrows được trao trả chiếc ví đã đánh mất, kèm theo một lời thú tội và thông điệp đặc biệt. 
Theo thông tin đăng tải, người nhặt được ví của nhà văn Tim Burrows tên là Giles. Giles nhặt được chiếc ví của ông Tim từ lâu, cũng đã tìm kiếm rất nhiều người tên là Tim Burrows để trả lại nhưng đều không thành công. Mãi đến tận 14 năm sau, qua Facebook, Giles mới tìm được đúng chủ nhân của chiếc ví.