Cảnh sát vây bắt 2 phạm nhân trốn trại

Trong lúc lao động ngoài trời, Dương và Sây đã bỏ trốn. Hàng chục cảnh sát tham gia vây bắt 2 phạm nhân.

Chiều 16/9, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, di lý Đinh Văn Dương (31 tuổi) và Phạm Văn Sây (30 tuổi) về Trại giam An Phước để điều tra theo thẩm quyền. 
Canh sat vay bat 2 pham nhan tron trai
Cảnh sát bắt giữ 2 phạm nhân trốn trại. Ảnh: Công an cung cấp. 
Theo cảnh sát, Đinh Văn Dương đang thụ án về tội Giết người, còn Phạm Văn Sây đang thụ án 25 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Chiếm đoạt tài sản tại Trại giam An Phước.
Sáng 16/9, lợi dụng lúc lao động ngoài trời, Dương và Sây đã bỏ trốn. Các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Bình Phước đã truy xét 2 phạm nhân.
Đến 16h cùng ngày, cảnh sát đã bắt được Dương và Sây khi họ lẩn trốn ở khu vực bờ suối ở xã Tân Thành, TP Đồng Xoài.

Liên hiệp Hội Hải Dương: Huy động trí tuệ đội ngũ trí thức để phổ biến kiến thức

“Liên hiệp Hội Hải Dương đã thu hút, tập hợp được trên 30.000 hội viên trí thức. Việc phát huy được sức mạnh của đội ngũ trí thức đã, đang và sẽ tạo động lực cho sự phát triển bền vững ở địa phương” - ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương cho biết.

Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu nội dung tham luận của ông Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương tại Hội nghị Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức vào ngày 15/9 tới.
Triển khai nhiều hoạt động phổ biến kiến thức, đạt kết quả thiết thực

Hơn 100 học viên cai nghiện Tiền Giang đào thoát: Giám đốc trung tâm buông lỏng quản lý?

(Kiến Thức) - Vụ việc hơn 100 học viên cai nghiện ở Tiền Giang lại tiếp tục trốn trại lần 2, qua đó dư luận đặt ra câu hỏi liệu Giám đốc trung tâm buông lỏng quản lý dẫn đến việc học viên trốn trại.

Khoảng 10h ngày 20/11, gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang trong giờ lao động bất ngờ la hét rồi đồng loạt tràn ra cổng trại. Một số học viên sau khi tràn ra ngoài đã lấy xe máy của người dân dựng trước nhà để chạy trốn.