Canh giữ 24/24h, mất thiên nga là mất Tết

Được đưa về hồ Thiền Quang, 12 con thiên nga được hàng chục công nhân trông giữ nghiêm ngặt, đề phòng mất trộm. Một nữ công nhân chia sẻ: "Nếu thiên nga lên bờ mà bị bắt trộm thì anh em chắc mất Tết”.

Sau 7 giờ đồng hồ dỡ lưới thả thiên nga bơi tung tăng trên hồ Gươm, cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ 12 con thiên nga về hồ Thiền Quang đêm qua.
Sáng nay, rất đông người dân đến hồ Thiền Quang để ngắm thiên nga. Nhiều người hào hứng chụp ảnh khi đàn thiên nga bơi gần bờ.
 
Ông Đức chia sẻ thêm: "Đối với du khách - những người biết và hiểu văn hóa Việt Nam, văn hóa hồ Gươm, việc thả thiên nga xuống hồ sẽ gây phản cảm. Còn với những du khách chưa tìm hiểu văn hóa hồ Gươm thì họ tưởng hồ Gươm là hồ thiên ngai".Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Hà Đình Đức nói: "Hồ Gươm là nơi văn hóa tâm linh, nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng. Hồ có màu nước xanh biếc với các huyền thoại và các cụm di tích như tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, đài Nghiên, tháp Bút, tháp Hòa Phong... là tấm gương phản chiếu tâm hồn người Hà Nội. Vì vậy khi thả thiên nga xuống hồ sẽ làm mất đi hồn cốt dân tộc", PGS.TS Hà Đình Đức nói.
 
Chị Trần Hương Giang, công nhân đang trực ở đây vui vẻ cho biết: "Thiên nga rất thân thiện với con người, nếu thiên nga lên bờ mà bị bắt trộm thì anh em công nhân chắc mất Tết”
Theo PGS.TS Hà Đình Đức, không nên thả bất cứ con vật gì xuống hồ Gươm. Cách đây không lâu có đề nghị đưa rùa Đồng Mô xuống Hồ Gươm, thay thế "cụ" rùa, nhưng "nhà rùa học" Hà Đình Đức phản đối, và đưa ra quan điểm: "Mặc dù hồ Gươm không có hậu duệ của 'cụ rùa' nhưng cũng không nên đưa rùa Đồng Mô vào hồ, bởi rùa Đồng Mô hình dáng dữ tợn, không phù hợp trở thành linh vật ở hồ Gươm”.
Ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội giải thích lý do dừng ngay việc thí điểm thả thiên nga ở hồ Gươm: "Nhiều nhà khoa học cho rằng, hồ Gươm là nơi linh thiêng, nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng và hình ảnh cụ rùa gắn liền với tên tuổi, lịch sử của hồ. Trước khi can thiệp, tác động điều gì đó với hồ Gươm phải rất thận trọng, không thể tùy tiện, việc thả thiên nga là không phù hợp".
Sáng nay, nhiều người dân tập trung ở hồ Thiền Quang ngắm thiên nga. Công ty thoát nước Hà Nội cắt cử người trông thiên nga.
Một công nhân cho biết: Đêm qua 4 công nhân phải bơi thuyền quanh hồ để kiểm tra xem thiên nga ngủ ở đâu. Đàn thiên nga bơi về gần chùa Thiền Quang ngủ, chúng tôi phải trông nom liên tục vì sợ bị bắt trộm.

Vụ đầu người ở Bình Dương: Thi thể người chồng được đưa về quê nhà

Gần hai tháng xảy ra vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương, thi thể không toàn vẹn của anh Tú đã được người thân đưa về miền Tây lo hậu sự.

Tối 6/2, nhiều người ở xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã đến ấp Trương Hiền để chia buồn cùng gia đình anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, nạn nhân vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương). Tại đây, gia đình Tú tổ chức hậu sự cho anh trong căn nhà vắng bóng người từ nhiều năm.

"Đây là nhà mà Tú cùng mẹ với các anh em lớn lên. Từ khi mẹ Tú mất, căn nhà chỉ có bàn thờ và lư hương. Năm nào Tú cũng về đây thắp hương cho mẹ. Anh Tú nói một vài phần ở chân chưa tìm gặp và ngày 9/6 sẽ an táng", cán bộ ấp Trương Hiền nói.

“Vua” cà phê Trung Nguyên xin hoãn phiên tòa phúc thẩm

(Kiến Thức) - Dù sau phiên tòa sơ thẩm đã gởi đơn kháng cáo, tuy nhiên khi TAND Cấp cao mở phiên phúc thẩm vào sáng nay (7/2) thì Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên lại có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Đúng 8h30 sáng nay (7/2), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp quyền điều hành, quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên) giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Phó Tổng giám đốc) với người chồng là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc) cùng tập đoàn.
Các Luật sư, người đại diện cho bị đơn và nguyên đơn tại phiên tòa phúc thẩm vụ án tranh chấp quyền điều hành, quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên
Các Luật sư, người đại diện cho bị đơn và nguyên đơn tại phiên tòa phúc thẩm vụ án tranh chấp quyền điều hành, quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên 
Tuy nhiên, phía bị đơn (ông Đặng Lê Nguyên Vũ) và phía nguyên đơn (bà Lê Hoàng Diệp Thảo) đều vắng mặt, cử đại diện ủy quyền cũng như các luật sư của mình để tham dự.