Cảnh đẹp nao lòng của thác Nàng Tiên

Thác Nàng Tiên không chỉ là điểm check-in thu hút giới mê xê dịch mà còn chinh phục mọi du khách ngay từ lần đầu "gặp gỡ".

Mộc Châu, Sơn La nổi tiếng với vườn hồng, đồi chè, thác Dải Yếm, thác Chiềng Khoa là những cái tên quen thuộc đối với du khách mọi miền tổ quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thác Nàng Tiên nổi lên và trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở cao nguyên này.
Canh dep nao long cua thac Nang Tien
Thác Nàng Tiên ở bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ. Ảnh: RYAN FROST. 
Chia sẻ với chúng tôi, anh Ryan Frost, một du khách đến từ Sài Gòn cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ với màu nước xanh như ngọc và trong veo của thác Nàng Tiên. Khung cảnh nơi đây còn giữ được vẻ hoang sơ, tự nhiên nhất và thảm thực vật xung quanh dốc núi đẹp vô cùng”.
Canh dep nao long cua thac Nang Tien-Hinh-2
 Thác Nàng Tiên được ví như tiên cảnh. Ảnh: RYAN FROST.
Thác Nàng Tiên thuộc địa phận bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, nằm cách trung tâm huyện Vân Hồ 7 km. Thác được hình thành từ nguồn nước của dòng suối Tân, hợp lưu lại từ nhánh của bản Suối Lìn, xã Vân Hồ và bản Suối Khem, xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu). Thác thì rất đẹp nhưng đường chinh phục ngọn thác này khá gian nan và hiểm trở.
Canh dep nao long cua thac Nang Tien-Hinh-3
 Check-in bên thác Nàng Tiên. Ảnh: RYAN FROST.
“Song, chính sự hiểm trở đã khiến thác Nàng Tiên trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ muốn chinh phục cung đường này để sống ảo”, anh Ryan Frost cười nói .
Được biết, thác Nàng Tiên đẹp nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 hàng năm vì thời điểm này nước nhiều ở tất cả các tầng thác. Cũng bởi thời điểm này là khoảng thời gian giao mùa chuyển từ mùa Xuân sang mùa Hè. Nơi đây, lác đác những cơn bụi, nước của thác sẽ hòa quyện cùng màu xanh lá của những thảm thực vật xung quanh thác tạo nên khung cảnh mộng mơ và cuốn hút.
Canh dep nao long cua thac Nang Tien-Hinh-4
Thác Nàng Tiên nước chảy thành dòng như những dải lụa trắng. Ảnh: RYAN FROST. 
“Nước thác chảy thành dòng như những dải lụa trắng mềm mại vắt lên những gành đá, uốn lượn theo núi rừng xanh sâu thăm thẳm tạo thành một bức tranh sơn thủy hoàn hảo” - anh Ryan Frost chia sẻ thêm.
Thác Nàng Tiên còn được mệnh danh là nơi tiên cảnh của Chiềng Khoa. Tới nơi đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi rừng, hòa mình cùng thiên nhiên, tham quan, chinh phục ngọn thác vừa có thể tắm ngay tại chân thác.
Canh dep nao long cua thac Nang Tien-Hinh-5
 Thác Nàng Tiên đẹp nhất là từ tháng 3 đến tháng 5. Ảnh: RYAN FROST.
Thác Nàng Tiên có 3 tầng, trải dài khoảng 1,5 km đi đường rừng. Mỗi tầng thác cách nhau không xa và ở các độ cao khác nhau. Mỗi tầng là một khung cảnh riêng biệt, lôi cuốn du khách muốn được tiếp tục khám phá nơi được ví như tiên cảnh này.
Thác Nàng Tiên còn có tên gọi khác là thác Mây, thác Chiềng Khoa, thác 7 tầng. Vào những ngày nắng, ánh sáng chiếu xuống dòng thác kết hợp với những bọt nước trắng đổ xuống tạo nên những màu sắc lung linh đến lạ thường.
Canh dep nao long cua thac Nang Tien-Hinh-6
 Nước ở thác Nàng Tiên có màu xanh ngọc bích. Ảnh: RYAN FROST.
Nhắc đến thác Nàng Tiên, người Thái thường kể cho nhau nghe về câu chuyện hai thiếu nữ xinh đẹp có cha mẹ là những người Thái trắng ở Chiềng Khoa. Họ đặt tên cho vùng đất này là Mường Mây vì khí hậu thường xuyên có sương mù.
Được biết, hai thiếu nữ xinh đẹp Khăm Khe và Khăm Kiêu rất tài giỏi. Chính vì vậy dân cư muôn nơi đổ về làng để học cách làm ruộng, dựng nhà, múa xòe, các điệu khèn, điệu pí... Từ đó, người dân cảm phục tài đức của họ mà tôn thành tiên và gọi là Nàng Bẳng, Nàng Mương.
Canh dep nao long cua thac Nang Tien-Hinh-7
 Thảm thực vật tại thác còn nguyên sơ. Ảnh: RYAN FROST.
Hiện nay, tại đây có đền thờ, tên gọi đền Nàng Bẳng - Nàng Mương, hay đền bà Chúa Sơn Lâm. Mỗi năm vào mùa hoa ban tháng 3, người dân lại đến thắp hương, cầu an và mong cho một mùa vụ thuận hòa.
Theo anh Ryan Frost giá vé vào thác Nàng Tiên là 30.000 đồng/người. Phí gửi xe máy là 5.000 đồng/xe, vé xe ôm là 40.000 đồng/hai chiều.
Ngoài tham quan, ngắm cảnh, du khách có thể trải nghiệm bè gỗ tại tầng ba để check-in, giá thuê bè 10.000 đồng/người. Bên cạnh đó, du khách có thể đặt dịch vụ như lửa trại, thuê phục trang chụp ảnh, thuê lán nghỉ chân...

Đến vùng 'đệ nhất danh trà' check-in thác Mưa Rơi

Giữa núi non hùng vĩ vùng đệ nhất danh trà Thái Nguyên, từ trên đỉnh núi đá vôi xuất hiện một thác nước ảo diệu tên là thác Mưa Rơi.

Den vung 'de nhat danh tra' check-in thac Mua Roi

Gặp "nam thần thổ địa Mộc Châu" nghe chuyện du lịch qua ảnh

Càng đi Quang Kiên càng thấy quê hương mình nhiều cảnh đẹp, biết thêm những địa điểm mới lạ của Mộc Châu còn rất hoang sơ.

Với đạo cụ là chiếc máy ảnh, Quang Kiên đã kể câu chuyện về Mộc Châu, nổi bật vẻ đẹp nao lòng người với thung lũng rừng mơ trắng muốt tựa như bông tuyết, đồi hoa anh đào hồng rực thơ mộng, phiên chợ đêm nhộn nhịp mùa lễ hội thu hút khách tham quan…

Gap

Quang Kiên, sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên tại Mộc Châu, Sơn La.

Loạt vụ tử nạn vì mải check-in ở Phú Yên, Đà Nẵng khiến du khách thót tim

Hàng loạt vụ tai nạn trên đường du lịch xảy ra chỉ trong thời gian ngắn, khiến dư luận đặc biệt quan tâm như: Du khách ngã xuống suối ở Phú Yên khi mải chụp hình...

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn trên đường du lịch khiến dư luận đặc biệt quan tâm như du khách tử vong khi rơi xuống vịnh Hạ Long, người cắm trại đuối nước ở thác Ankroet, du khách ngã xuống suối ở Phú Yên... Một số vụ việc thương tâm xảy ra khi du khách đang cố gắng check-in tại khu vực nguy hiểm - một trào lưu được nhiều du khách trẻ thích thú tham gia để thử thách bản thân, gây chú ý...

Phú Yên: Mải chụp hình, nam du khách ngã xuống suối, cả người cứu và nạn nhân đều tử vong

Đập Bình Nin nằm ở xã Xuân Bình, cách quốc lộ 1A khoảng 9 km, là một trong những điểm du lịch thu hút người dân tại địa phương. Nơi đây nổi tiếng khi có đập nước 5 tầng với nhiều tảng đá lớn, sức nước chảy quanh năm, phía dưới các thác là suối và vực khá sâu.

Chiều 30/7, một nhóm thanh niên đến đập nước Bình Nin (xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu) vui chơi. Anh Hồ Văn Toàn (20 tuổi, quê Gia Lai) tới khu vực bờ đá của đập nước chụp ảnh thì bị trượt chân ngã xuống suối. Thấy bạn bị nạn, Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Cường (đều 20 tuổi), liền lao xuống cứu. Lúc này, dòng nước chảy siết, khiến cả 3 người chới với, rồi đuối sức.

Người dân địa phương phát hiện, liền lao xuống suối tìm cách cứu. Sau hồi ngụp lặn, đưa được Chung vào bờ. Hai thanh niên khác cũng được vớt lên và thực hiện hô hấp nhân tạo, song cả hai đã không qua khỏi.

Đà Nẵng: Đứng trên thác nước chụp ảnh, du khách trượt chân ngã tử vong

Cũng trong tháng 7/2022, tại Đà Nẵng xảy ra vụ việc thương tâm: Leo lên thác cao ở Đà Nẵng chụp ảnh, nam du khách bị trượt chân ngã tử vong. Được biết, nạn nhân là ông Nguyễn Tất Tuấn Kh. (46 tuổi, quốc tịch Canada). Ông Kh. cùng 7 người khác đến du lịch TP Đà Nẵng và lưu trú tại một khách sạn ở quận Sơn Trà. Ngày 20/7, cả nhóm tự tổ chức trải nghiệm, tắm suối tại khu vực dốc suối Bà La (thuộc thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc). Trong khi ông Kh. leo lên thác chụp ảnh, sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Hà Giang: Du khách ngã khỏi "mỏm đá tử thần" khi check-in

Tháng 1/2021, một phượt thủ đến từ Sơn La trượt ngã khi chụp ảnh tại khu vực mỏm đá thuộc địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. Nạn nhân rơi xuống khe đá bên dưới. Do đường gập ghềnh có nhiều đá nhọn, người này bị rách sâu tại đùi, xây xát nhiều vùng trên cơ thể. May mắn, đội cứu hộ và cán bộ UBND xã có mặt tại hiện trường sau 15 phút, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn.

Theo đại diện UBND xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc), "mỏm đá tử thần" được nhiều du khách gọi là mỏm đá sống ảo, nằm cao chênh vênh. Đường leo lên dài khoảng 30-40m khó đi, có nhiều đá nhọn và trơn trượt. Chính quyền địa phương đã đặt 2 biển cảnh báo nguy hiểm và cùng nhiều khuyến cáo, song nhiều du khách vẫn lên đây chụp ảnh.

Du khách trong sự việc cho biết, anh từng nhiều lần đứng tại mỏm đá này nên không cảm thấy sợ hãi, vì vậy anh bước xa hơn và đứng sát mép. Do không khí lạnh và loãng, anh choáng váng và cóng tay chân rồi ngã xuống. Sau khi va đập vào vách đá, anh lăn lộn một đoạn rồi túm được vào cành cây nhỏ. Từ vị trí mép đá đến nơi phượt thủ này dừng lại, khoảng cách là 25 m. Công tác cứu hộ diễn ra sau 15 phút, song khó khăn vì vách đá hiểm trở, không có đường đi. Hải được chuyển về bệnh viện địa phương với vết rách sâu, dài khoảng 20 cm ở đùi và rạn xương chậu.

Đừng vì một bức ảnh mà đánh đổi tính mạng

Travel blogger Lê Viết Vinh (Vinh Gấu) là người đã có hàng trăm chuyến du lịch khắp Việt Nam, đặt chân tới hơn 20 quốc gia để trải nghiệm, ghi lại hình ảnh đẹp, chia sẻ thông tin tới mọi người. Trên hành trình du lịch, anh luôn tâm niệm phải đặt an toàn của bản thân lên cao nhất. Khi tới vị trí nào đó để chụp ảnh, ngắm cảnh, anh sẽ chủ động kiểm tra vị trí đó có đủ rộng, vững chắc hay không, tuyệt đối không cố chấp tới chụp ảnh khi đã có biển cảnh báo.

Ngoài ra, nam travel blogger cũng hạn chế lại gần tay vịn lan can tàu, thuyền, kính trong suốt ở ban công khách sạn, các vách núi, mép vực, mép đá tảng...

Travel blogger Phan Thanh Quốc (Kẻ du mục), người đã đặt chân tới 30 quốc gia, 150 thành phố trên khắp thế giới cũng cho rằng: Không nên vì một bức ảnh đẹp mà đẩy bản thân vào tính huống nguy hiểm. "Khi thực hiện các bức ảnh, thước phim, bạn cần xem xét địa hình, tính toán thật kĩ, để làm sao ghi lại khoảnh khắc đẹp nhưng không nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Những nơi bạn đến du lịch thường là nơi bạn chưa thực sự hiểu rõ thì càng cần cẩn trọng", Phan Quốc chia sẻ.