Trong tập 5 bộ phim Món quà của cha, ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) quyết định lên thành phố thăm con trai Nghĩa (Tuấn Tú) và con gái Thảo (Ngọc Huyền). Thế nhưng, vừa ghé nhà con trưởng chưa kịp ngồi ăn "món dân dã" cùng con trai, ông Nhân bị thông gia tỏ thái độ khinh bỉ.
Ngay khi nhìn thấy đĩa thịt chó bà Thủy (NSND Minh Hòa) òa khóc, oán trách Nghĩa (Tuấn Tú) "độc ác", "tàn bạo". "Cái bọn không có tình người. Ăn thịt chó sẽ bị quả báo, kiếp sau sẽ biến thành chó. Vứt ngay!", bà Thủy nói.
![]() |
Bà Thủy (NSND Minh Hòa) liên tục khóc lóc, oán trách con rể (Tuấn Tú). Ảnh: CMH. |
![]() |
Thái độ khinh bỉ ra mặt của bà Thủy (NSND Minh Hòa) khiến con rể (Tuấn Tú) hoang mang. Ảnh: CMH. |
Phân đoạn này sau khi phát sóng nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây tranh cãi trên các diễn đàn phim Việt. Nhiều khán giả cho rằng lời thoại của nhân vật Thủy cực đoan, quá đà: "Người ta đang ăn mà lại nói kiếp sau sẽ biến thành chó. Bà Thủy cũng lớn tuổi rồi, cũng nên hiểu việc ăn thịt chó là lựa chọn của mỗi người", “Bà này quái thai, quái gở. Xem bực cả mình"...
![]() |
Quyên (Hương Giang) khuyên mẹ bình tĩnh, không nên làm khó xử với chồng và bố chồng. Ảnh: CMH. |
![]() |
Bà Thủy (NSND Minh Hòa) nôn ọe, bịt mũi khi thấy món ăn của bố con Nghĩa (Tuấn Tú). Ảnh: CMH. |
"Dù là người đồng bóng, luôn khó chịu về con rể nhưng bà Thủy lại là người khẩu xà tâm phật. Bà nhiều lúc có thể xấu tính, luôn tham gia vào chuyện của con gái nhưng sau tất cả bà vẫn mong muốn các con có cuộc sống tốt hơn", NSND Minh Hòa nói.
Tình tiết này được dự đoán gây sóng gió cho gia đình ông Nhân và bà Thủy. Khi nói chuyện với bố, Nghĩa kiên quyết sẽ nói chuyện với mẹ vợ vì không thể chấp nhận việc bà khinh thường gia đình mình. Anh cũng thể hiện thái độ không hài lòng với thái độ của mẹ vợ.
Bộ phim Món quà của cha do Vũ Minh Trí đạo diễn, xoay quanh câu chuyện gia đình ông Nhân và ba người con Nghĩa - Thảo - Hiếu (Duy Khánh). Mỗi đứa con khôn lớn, có cuộc sống riêng nhưng khi bước vào đời đối mặt với những trắc trở, họ mới nhận ra vị trí của cha quan trọng đến nhường nào. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của NSƯT Võ Hoài Nam sau thành công trong Hương vị tình thân.