Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thế giới

Bươn chải những người phụ nữ Syria tị nạn ở Lebanon

08/03/2016 20:00

(Kiến Thức) - Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phóng viên kênh Al Jazzeera đã gặp gỡ năm phụ nữ Syria tị nạn ở Lebanon đang dần hòa nhập với cuộc sống địa phương.

Thanh Nga (theo AJ)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Đây là 4 trong 5 phụ nữ Syria tị nạn ở Lebanon mà truyền hình Al Jazzeera giới thiệu với độc giả.
Đây là 4 trong 5 phụ nữ Syria tị nạn ở Lebanon mà truyền hình Al Jazzeera giới thiệu với độc giả.
Bà mẹ đơn thân Amira Hassan al-Bdroun (31 tuổi tới từ Daraa, Syria) kể rằng, theo pháp luật quy định thì chị sẽ không được phép làm việc ở Lebanon. Chị cho biết: "Đàn ông thường chế nhạo khi trông thấy tôi làm việc ở trạm đổ xăng".
Bà mẹ đơn thân Amira Hassan al-Bdroun (31 tuổi tới từ Daraa, Syria) kể rằng, theo pháp luật quy định thì chị sẽ không được phép làm việc ở Lebanon. Chị cho biết: "Đàn ông thường chế nhạo khi trông thấy tôi làm việc ở trạm đổ xăng".
Người phụ nữ Syria đáng thương kể rằng, chồng chị đã bỏ 6 mẹ con chị ở garage đó và quay trở lại Syria. Ảnh: Chị Bdroun đang vui đùa bên 5 con nhỏ.
Người phụ nữ Syria đáng thương kể rằng, chồng chị đã bỏ 6 mẹ con chị ở garage đó và quay trở lại Syria. Ảnh: Chị Bdroun đang vui đùa bên 5 con nhỏ.
Chị Bushra (34 tuổi) hiện sống ở Baalbeck với mẹ, anh trai. Họ rời Damascus tới Lebanon bốn tháng trước sau khi cha chị qua đời. "Lúc mới tới đây, tôi hoang mang vô cùng. Tôi không có việc làm và đi quanh các con phố mà chẳng biết sẽ làm gì cả", chị Bushra nói.
Chị Bushra (34 tuổi) hiện sống ở Baalbeck với mẹ, anh trai. Họ rời Damascus tới Lebanon bốn tháng trước sau khi cha chị qua đời. "Lúc mới tới đây, tôi hoang mang vô cùng. Tôi không có việc làm và đi quanh các con phố mà chẳng biết sẽ làm gì cả", chị Bushra nói.
Để giết thời gian rảnh rỗi, chị Bushra đã nghĩ ra việc làm là sửa chữa đồ điện tử của gia đình mình và còn nghĩ tới việc mở một cửa hàng nhỏ sửa chữa đồ điện tử.
Để giết thời gian rảnh rỗi, chị Bushra đã nghĩ ra việc làm là sửa chữa đồ điện tử của gia đình mình và còn nghĩ tới việc mở một cửa hàng nhỏ sửa chữa đồ điện tử.
Chị Fatma Yahya (30 tuổi) hiện là một thợ cắt tóc ở Lebanon để kiếm tiền cho chồng (người vừa mới tới Đức) và các con. Chị hi vọng, cả gia đình sẽ đoàn tụ ở Đức.
Chị Fatma Yahya (30 tuổi) hiện là một thợ cắt tóc ở Lebanon để kiếm tiền cho chồng (người vừa mới tới Đức) và các con. Chị hi vọng, cả gia đình sẽ đoàn tụ ở Đức.
Chị Yahya hiện sống ở Baalbeck, một khu vực bảo thủ ở Lebanon, nơi mà chị nói rằng đàn ông thường không chấp nhận chuyện phụ nữ Syria ngày càng nắm giữ nhiều vai trò truyền thống của nam giới.
Chị Yahya hiện sống ở Baalbeck, một khu vực bảo thủ ở Lebanon, nơi mà chị nói rằng đàn ông thường không chấp nhận chuyện phụ nữ Syria ngày càng nắm giữ nhiều vai trò truyền thống của nam giới.
Chị Ghroub Edriss (40 tuổi tới từ Homs) sống ở Lebanon được gần 4 năm. Chị hiện sống ở Baalbeck trong một trang trại nhỏ cùng chồng và ba con. Ở Syria, chồng chị là một luật sư còn chị là một quản lý trung tâm nghiên cứu.
Chị Ghroub Edriss (40 tuổi tới từ Homs) sống ở Lebanon được gần 4 năm. Chị hiện sống ở Baalbeck trong một trang trại nhỏ cùng chồng và ba con. Ở Syria, chồng chị là một luật sư còn chị là một quản lý trung tâm nghiên cứu.
Chị kể, bạn chồng mình là một bác sĩ người Lebanon đã bảo họ tới sống ở trang trại nhỏ này để trông coi tài sản giúp anh. Hàng ngày, vợ chồng chị Edriss kiếm được chừng 3 USD sau khi bán hết xe nước sạch cho hàng xóm.
Chị kể, bạn chồng mình là một bác sĩ người Lebanon đã bảo họ tới sống ở trang trại nhỏ này để trông coi tài sản giúp anh. Hàng ngày, vợ chồng chị Edriss kiếm được chừng 3 USD sau khi bán hết xe nước sạch cho hàng xóm.
"Khi mới tới Baalbeck, tôi đã tự cô lập mình với các con trong gần 6 tháng. Tôi thực sự bị trầm cảm. Một thời gian sau, tôi bắt đầu làm việc. Tôi còn tự lái xe tải và đi bán nước sạch cho mọi người. Đàn ông rất bất ngờ khi thấy tôi lái xe, nhưng phụ nữ hoàn toàn bình đẳng với đàn ông", chj Edriss nói.
"Khi mới tới Baalbeck, tôi đã tự cô lập mình với các con trong gần 6 tháng. Tôi thực sự bị trầm cảm. Một thời gian sau, tôi bắt đầu làm việc. Tôi còn tự lái xe tải và đi bán nước sạch cho mọi người. Đàn ông rất bất ngờ khi thấy tôi lái xe, nhưng phụ nữ hoàn toàn bình đẳng với đàn ông", chj Edriss nói.
Còn chị Khuloud Kerbash (32 tuổi) là một người tị nạn mang quốc tịch Syria tới từ Sweida. Hồi ở quê nhà, chị học ngành kế toán ở trường đại học, còn hiện chị là một thợ sơn ở Lebanon.
Còn chị Khuloud Kerbash (32 tuổi) là một người tị nạn mang quốc tịch Syria tới từ Sweida. Hồi ở quê nhà, chị học ngành kế toán ở trường đại học, còn hiện chị là một thợ sơn ở Lebanon.
"Tôi ước mình làm được hết các công việc của nam giới", chị nói trong lúc nghỉ khi đang sơn nhà cho một khách hàng ở Baalbeck.
"Tôi ước mình làm được hết các công việc của nam giới", chị nói trong lúc nghỉ khi đang sơn nhà cho một khách hàng ở Baalbeck.

Bạn có thể quan tâm

Trung Quốc nâng cảnh báo bão Wipha lên mức gần cao nhất

Trung Quốc nâng cảnh báo bão Wipha lên mức gần cao nhất

Nổ lớn tại trung tâm đào tạo ở Mỹ, 3 cảnh sát thiệt mạng

Nổ lớn tại trung tâm đào tạo ở Mỹ, 3 cảnh sát thiệt mạng

Toàn cảnh trận mưa lũ lịch sử tàn phá Hàn Quốc

Toàn cảnh trận mưa lũ lịch sử tàn phá Hàn Quốc

Chơi cầu lông, nam sinh bị điện giật tử vong vì điều này

Chơi cầu lông, nam sinh bị điện giật tử vong vì điều này

Israel tấn công điểm phát viện trợ ở Gaza, hơn 30 người chết

Israel tấn công điểm phát viện trợ ở Gaza, hơn 30 người chết

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Ukraine, Syria

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Ukraine, Syria

Chụp ảnh tự sướng, thiếu nữ tử vong vì tảng đá đè trúng

Chụp ảnh tự sướng, thiếu nữ tử vong vì tảng đá đè trúng

Bão Wipha tiến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó sao?

Bão Wipha tiến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó sao?

Ô tô lao xuống kênh, 7 người trong gia đình tử vong

Ô tô lao xuống kênh, 7 người trong gia đình tử vong

Cuộc sống thường nhật ở thủ đô London qua ảnh

Cuộc sống thường nhật ở thủ đô London qua ảnh

[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko

[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko

Nhà tù quá tải, Italy cân nhắc thả 10.000 tù nhân

Nhà tù quá tải, Italy cân nhắc thả 10.000 tù nhân

Top tin bài hot nhất

Chụp ảnh tự sướng, thiếu nữ tử vong vì tảng đá đè trúng

Chụp ảnh tự sướng, thiếu nữ tử vong vì tảng đá đè trúng

19/07/2025 12:25
Toàn cảnh trận mưa lũ lịch sử tàn phá Hàn Quốc

Toàn cảnh trận mưa lũ lịch sử tàn phá Hàn Quốc

20/07/2025 07:43
Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Ukraine, Syria

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Ukraine, Syria

19/07/2025 18:30
Israel tấn công điểm phát viện trợ ở Gaza, hơn 30 người chết

Israel tấn công điểm phát viện trợ ở Gaza, hơn 30 người chết

19/07/2025 19:05
Nổ lớn tại trung tâm đào tạo ở Mỹ, 3 cảnh sát thiệt mạng

Nổ lớn tại trung tâm đào tạo ở Mỹ, 3 cảnh sát thiệt mạng

20/07/2025 08:30

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status