“Bướm băng” đẹp như ở xứ cổ tích lộng lẫy ngoài đời thực

(Kiến Thức) - Không khí lạnh tăng cường khiến những con "bướm băng" xuất hiện nhiều, gây ngạc nhiên, thích thú. 

Hàng năm, cứ mỗi khi mùa đông lạnh giá tràn về, ở khu vực Đấu Long Câu, thị Hầu Mã thuộc Lâm Phần, Sơn Tây, Trung Quốc, người dân lại bắt gặp những con "bướm băng" vô cùng đặc biệt.
 
Theo những người dân sống ở nơi đây, tại một mảnh đất trũng, nếu có sự kết hợp hoàn hảo của độ ẩm, sức gió, vào sáng sớm, sẽ xuất hiện những mảnh băng nhỏ được kết tinh điêu luyện, đậu trên những nhánh cỏ khô.
 
Những mảnh băng nhỏ kỳ lạ này được gọi là "bướm băng" bởi mặc dù có vô số hình thái khác nhau, những mảnh băng đều có điểm chung là uốn lượn rất mềm mại. 
Mời quý độc giả xem video Fansipan lúc mờ sáng trắng xoá băng tuyết:
Thậm chí có những mảnh băng có hình thái giống hệt như một con bướm đang vỗ cánh, vô cùng đặc biệt và lộng lẫy.
 
Những người lần đầu được nhìn thấy loại "bướm băng" này đều tỏ ra vô cùng thích thú, coi "bướm băng" là kỳ quan nhỏ trong thiên nhiên.
 
Cũng có người sau khi nhìn thấy điều kỳ thú trong thiên nhiên này đã không khỏi thích thú và nói rằng, những con "bướm băng" tuyệt đẹp này giống như đến từ xứ sở cổ tích, nơi bà chúa tuyết ngự trị.

Chuyện lạ hôm nay: Tiếng chuông dưới lòng đất và sự thật rợn người

(Kiến Thức) - Mới đây, ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc đã diễn ra một vụ án hy hữu, khiến nhiều người hoang mang, sợ hãi.

Vụ án hy hữu xảy ra ngày 12/12 vừa qua, cô Tề Tĩnh, 56 tuổi rời nhà đi chợ mua đồ từ sáng nhưng mãi không thấy về. Không liên lạc được, chồng cô Tề Tĩnh lo lắng vợ bị bắt cóc, huy động người nhà tìm kiếm tung tích.

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình được biết cô có đến nhà em trai.

 

Khi đến tìm, họ phát hiện trong sân có một mảnh đất mới được đào xới. Tuy nhiên, chẳng mấy ai để ý đến mảnh đất lạ lùng đó mà hỏi thẳng Tề Hằng: "Chị của cậu đâu rồi?".

Lúc này, Tề Hằng lúng túng đáp lời: "Hỏi gì mà hỏi, chị ấy chết nằm dưới đất rồi, tôi còn chưa ăn cái gì đây!".

 

Nhìn mảnh đất mới được đào xới, một người nhanh trí rút điện thoại ra gọi cho cô Tề Tĩnh. Chẳng ngờ, tiếng chuông phát ra từ lòng đất, đúng mảnh đất vừa mới bị đào xới kia.

Tại mảnh đất trong sân nhà Tề Hằng, cảnh sát đào ra một thi thể phụ nữ được xác định là Tề Tĩnh. 

Mời quý độc giả xem video Án mạng đau lòng do rượu bia:

Theo những người hàng xóm cho biết, nhà họ Tề kỳ thực có 3 anh em, trên Tề Tĩnh và Tề Hằng còn một người anh trai nữa. Bởi vì mẹ mất sớm, ba anh em vẫn sống cùng cha. Tề Hằng trước đây là đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, tuy nhiên trải qua một biến cố gia đình đã mắc phải bệnh về thần kinh. Sau khi anh trai lấy vợ, chị gái lấy chồng, chỉ còn Tề Hằng sống cùng cha. Lúc phát bệnh, Tề Hằng cũng đánh đập cha mình.

Tất cả mọi người đều biết Tề Hằng có vấn đề về thần kinh, không một ai giúp đỡ mà chỉ muốn trốn tránh, bình thường chỉ có cô Tề Tĩnh chăm sóc em trai. Chẳng ngờ lại xảy ra vụ án mạng đau lòng như thế.

Hiện, vụ việc vẫn được cảnh sát tiếp tục điều tra.


Hình ảnh kinh dị của bông tuyết và sự thật gây kinh khiếp

(Kiến Thức) - Không phải bất cứ khi nào tuyết rơi, người dân cũng thích thú, đặc biệt là tuyết hóa học được sản sinh không phải do bàn tay của mẹ tự nhiên. 

Hinh anh kinh di cua bong tuyet va su that gay kinh khiep
Ở hầu hết các nơi trên thế giới, tuyết rơi là biểu tượng của vẻ đẹp. Tuy nhiên, có lẽ điều đó chỉ đúng khi những bông tuyết được nhào nặn từ bàn tay của mẹ tự nhiên, không có sự can thiệp của con người. Tại Ấn Độ, có những đợt tuyết hóa học rơi khiến con người chỉ muốn bịt mũi lánh xa vì ghê sợ. (Ảnh: Indiatvnews)