Bữa tối chậm trễ của người vợ và cái kết kinh hoàng

(Kiến Thức) - Mãi không được vợ phục vụ bữa tối, người chồng độc ác rút súng bắn chết vợ mình. 

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết kinh hoàng của một người phụ nữ có tên Sunaina, 55 tuổi, ở thành phố Ghaziabad, gần thủ đô New Delhi, khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.
Theo Rupesh Singh, một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Ấn Độ, cô Sunaina là vợ của ông Ashok Kumar. Vào ngày bị giết chết, cô Sunaina đã từ chối làm bữa tối muộn cho chồng, điều này khiến ông Kumar nổi giận và đã dùng súng bắn chết vợ
Bua toi cham tre cua nguoi vo va cai ket kinh hoang
 Ảnh minh họa.
Cụ thể, ông Ashok Kumar, 60 tuổi, hôm đó nhậu say và trở về nhà khoảng 9h tối. Sau khi về nhà, ông Kumar yêu cầu vợ phục vụ bữa tối cho mình. Tuy nhiên, cô Sunaina từ chối. Bình thường, cô Sunaina vốn rất khó chịu với sở thích rượu chè của chồng. Khi bị yêu cầu đi làm bữa tối ngay lập tức, cô đã cãi nhau với chồng
Thấy vợ chống đối, kéo dài thời gian không chịu nấu bữa tối cho mình, ông Kumar cảm thấy bị coi thường nên cực kỳ phẫn nộ. Sau cùng, Kumar mất đi lý trí và rút súng bắn chết vợ mình. 
Báo cáo của cảnh sát cho biết, sau khi trúng đạn, cô Sunaina đã được đưa đi bệnh viện ngay lập tức nhưng đã chết trên đường đi.
Sau khi tỉnh rượu, ông Kumar thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và cho biết, mình vô cùng hối hận khi đã mất đi nhân tính, giết chết người vợ gắn bó với mình bấy lâu nay. 
Ở Ấn Độ, vấn đề bạo lực gia đình vẫn luôn là một trong những vấn đề nổi cộm. Qua vài chục năm cải cách luật pháp, những người phụ nữ Ấn Độ vẫn thường xuyên gặp phải cảnh bị phân biệt đối xử, bị bạo hành trong chính ngôi nhà của mình. Thống kê cho biết, trong vòng 10 năm qua, bạo lực gia đình là tội ác mà phụ nữ Ấn Độ gặp phải nhiều nhất. 
Theo các khảo sát do chính phủ Ấn Độ thực hiện, có trên 54% đàn ông Ấn Độ và 51% phụ nữ Ấn Độ cho rằng, nếu như phụ nữ không nghe lời bố mẹ, ông bà, không chăm sóc được con cái, không về nhà đúng giờ, thậm chí là nấu nướng lỡ tay cho nhiều hoặc ít muối quá, đều nên bị chồng đánh đập để cho nhớ. 

Rợn người cảnh nghìn con lươn "nhầy nhụa" trên đường cái

(Kiến Thức) - Tuy vụ tai nạn không gây ra thiệt hại quá nghiêm trọng nhưng vẫn khiến những người chứng kiến bị một phen kinh hoàng khi thấy nghìn con lươn nhầy nhụa trên đường.

Ron nguoi canh nghin con luon "nhay nhua" tren duong cai
 Mới đây, trên đường cao tốc thuộc khu vực Otter Rock, hạt Lincoln, bang Oregon, Mỹ, những người lưu thông đã được phen kinh hoảng khi 3,4 tấn lươn bất ngờ đổ ập ra giữa đường sau một vụ tai nạn. Cảnh tượng lươn nhầy nhụa trên đường chẳng khác nào một bộ phim kinh dị viễn tưởng, khiến người chứng kiến sởn gai ốc. (Nguồn Dailymail)

Chuyện lạ hôm nay: Ngày cưới, cô dâu nghẹn ngào ôm trai lạ và sự thật

(Kiến Thức) - Đúng ngày cưới, một chàng trai trẻ lạ mặt xuất hiện, khiến cô dâu rơi nước mắt vì hạnh phúc. 

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that
Chúng ta đều mong muốn những người người thân yêu sẽ có mặt trong ngày cưới trọng đại của mình. Becky Turney, một cô dâu người Alaska mặc dù rất vui khi cưới được người chồng hết lòng yêu thương mình, nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng việc con trai vì tai nạn đã rời bỏ thế gian, không thể tham dự đám cưới của mình. Không ngờ, cô dâu Becky Turney đã choáng váng và nghẹn ngào khi bất ngờ có một chàng trai lạ xuất hiện trong ngày cưới, và chàng trai này đến mang theo niềm hạnh phúc trọn vẹn dành cho cô. (Nguồn Love Adventured)

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that-Hinh-2
 Cụ thể, theo thông tin đăng tải, cô dâu Becky Turney vốn có một người con trai 19 tuổi tên là Triston. Không may, vào năm 2015, Triston ngoài ý muốn qua đời, trái tim của cậu được hiến tặng cho một chàng trai có tên Jacob Kilby ở California. Cô Betsy mặc dù biết sự hiện hữu của Jacob Kilby nhưng vì nỗi đau quá lớn, cô chưa bao giờ đi gặp chàng trai này. (Nguồn Love Adventured)

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that-Hinh-3
Đúng ngày cưới của Betsy, con trai của cô "âm dương cách biệt", không thể tới được dự nhưng chú rể Kelly Turney đã dành tặng vợ mình một món quà tuyệt diệu. Anh bí mật liên lạc Jacob Kilby, mời chàng trai bay từ California đến Alaska để tham dự lễ cưới. (Nguồn Love Adventured)

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that-Hinh-4
 Trong khi hôn lễ đang diễn ra long trọng, chú rể Kelly đã giới thiệu với cô dâu của mình thân phận thực sự của chàng trai Jacob Kilby, khiến cô Betsy kinh ngạc không nói nên lời. Betsy lập tức tiến lên phía trước ôm chặt lấy Jacob, nước mắt vòng quanh nghẹn ngào, xúc động bởi chàng trai này đang mang trong lồng ngực trái tim của con trai cô. Cuối cùng, hôn lễ của cô cũng trọn vẹn. (Nguồn Love Adventured)

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that-Hinh-5
Biết được sự thật, tất cả khách mời có mặt trong hôn lễ cảm động đều rơi nước mắt. Nhiếp ảnh gia cũng cho biết: "Kỳ thực tôi là một trong những người biết được trong đám cưới sẽ có khoảnh khắc ngạc nhiên này. Nhưng tôi không thể dự liệu được khoảnh khắc này lại đáng giá, lại cảm động và tuyệt đẹp như thế". (Nguồn Love Adventured)

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that-Hinh-6
Ngoại trừ việc xuất hiện, Jacob Kilby cũng mang theo một chiếc ống nghe chuyên dụng, giúp cô Betsy có thể nghe được tiếng trái tim của con trai mình đang đập từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực của Jacob, khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng một bộ phận cực kỳ quan trọng của Triston vẫn còn trên thế giới này, giúp một người khác duy trì mạng sống.  (Nguồn Love Adventured)

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that-Hinh-7
 Được biết, Jacob bị một chứng bệnh hiếm thấy, khiến tim phát triển không hoàn thiện, liên tục phải phẫu thuật. Vào một ngày sinh mạng gặp nguy hiểm bởi trái tim không thể đáp ứng yêu cầu của cơ thể nữa, Jacob nhận được trái tim của Triston. Ca ghép tim thành công, Jacob vô cùng biết ơn ân nhân cứu mạng Triston và cô Betsy, người đã sinh thành ra Triston. (Nguồn Love Adventured)

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that-Hinh-8
Sau khi ổn định lại tinh thần, cô Betsy xúc động nói: "Jacob đã mang đến cho tôi sự ngạc nhiên quý giá nhất. Thực sự cám ơn cậu đã chăm sóc trái tim của con trai tôi suốt thời gian qua, cám ơn cậu đã xuất hiện trong ngày trọng đại này, cám ơn cậu rất nhiều". (Nguồn Love Adventured)

Chuyen la hom nay: Ngay cuoi, co dau nghen ngao om trai la va su that-Hinh-9
Qua sự việc của cô Betsy có thể thấy, cô thực sự là một người mẹ tuyệt vời, một người phụ nữ nhân từ, giàu lòng thương người. Khi con trai bất hạnh qua đời, Betsy vẫn mong muốn con trai làm được việc tốt, tính mạng của cậu tuy mất đi nhưng cơ thể sẽ cứu vớt được nhiều người khác. Thực sự, hành động hiến tim con trai của cô rất đáng khâm phục và có ý nghĩa. (Nguồn Love Adventured)