Bố mẹ phát hoảng khi thấy con gái ôm ếch đi ngủ

Nghe tiếng động lạ từ phòng ngủ của con gái, bà mẹ sốc nặng khi kiểm tra và phát hiện cô bé đang ôm con ếch “khủng” ngủ trên giường.

Mới đây, một người mẹ ở Hà Nam (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện bi hài khi kiểm tra phòng ngủ của con gái và phát hiện cô bé đang ôm con ếch “khủng” ngủ trên giường.
Cụ thể, người phụ nữ gần đây thường nghe tiếng động lạ trong phòng con gái. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình nghe nhầm nhưng những âm thanh ngày một rõ hơn như tiếng ếch kêu. Đáng nói, tiếng kêu này phát ra cả đêm khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Sau đó, người mẹ mở cửa nhẹ nhàng bước phòng con gái kiểm tra. Nào ngờ, khi vén chăn lên, người mẹ được phen hốt hoảng khi thấy cô con gái ôm một con ếch khổng lồ nằm ngủ.
Bo me phat hoang khi thay con gai om ech di ngu
Bé gái Trung Quốc hồn nhiên ôm con ếch trâu đi ngủ. 
Sau khi bé gái tỉnh dậy, em dụi mắt ngái ngủ nhưng vẫn ôm lấy con ếch trâu.
Loài ếch trâu hay còn gọi là ếch ương beo là một loài ếch khổng lồ có thể nặng tới 0,6 kg đến 2 kg và dài tới 20cm. Kỳ quái ở chỗ, con ếch trâu cũng có vẻ nghe lời bé gái, sau khi vỗ về con ếch, cô bé lại đặt nó sang một bên, đắp chăn cho nó rồi ngủ tiếp.
Người mẹ sau đó đã đăng tải câu chuyện lên mạng và nhận được vô số lời bình luận của cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng bé gái quả thực có sở thích kỳ lạ khi nuôi ếch trâu làm thú cưng, thậm chí ôm đi ngủ cùng.
Ngoài ra, nhiều ý kiến cảnh báo rằng ếch trâu có khá ký sinh trùng trên cơ thể, bé gái có thể bị lây nhiễm vì tiếp xúc trực tiếp với con vật.

Bên trong khu nhà hoang được ví như “Disneyland dành cho kẻ điên”

Nhiếp ảnh gia người Nga đã chia sẻ những hình ảnh có phần rùng rợn bên trong một khu nghỉ dưỡng sang chảnh bị bỏ hoang ở vùng Antalya-Kemer, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ben trong khu nha hoang duoc vi nhu “Disneyland danh cho ke dien”
 Vào đầu những năm 2000, khu du lịch sinh thái Dream Club Sea Resort được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 5 tỷ USD, trở thành một trong những khu phức hợp du lịch nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiếu nữ Nga 14 tuổi bị bắt vì thuê sát thủ giết mẹ

Cảnh sát ở Nga đã bắt giữ một thiếu nữ 14 tuổi vì bị cáo buộc thuê sát thủ giết mẹ một cách man rợ để được sống chung với bạn trai tuổi teen.

Anastasia Milosskaya, một nhân viên bất động sản 38 tuổi, đã bị đánh đập và bóp cổ đến chết. Chính con gái tuổi teen của cô ta đã thuê sát thủ giết mẹ một cách man rợ để được sống chung với bạn trai.
Theo báo chí Nga, thi thể của cô, được bọc trong nhựa và trong một tấm nệm, được phát hiện bởi một người lao công địa phương. Sau khi bị sát hại, xác của Milosskaya bị bỏ rơi trong một thùng rác ở thành phố Balashikha gần Moscow.