Bố mẹ bất cẩn, bé 3 tuổi bắn chết chị gái 4 tuổi

Chỉ vì bố mẹ bất cẩn không trông nom con, một bé gái 3 tuổi ở bang Texas (Mỹ) đã bắn chết chị gái 4 tuổi của mình bằng khẩu súng nạp sẵn đạn.

Cảnh sát trưởng Hạt Harris Ed Gonzalez gọi vụ việc em cầm súng bắn chết chị gái là một "tình huống bi thảm" và "rất có thể ngăn chặn được" nếu bố mẹ hai bé giám sát con và bảo quản súng cẩn thận hơn.
Theo cảnh sát trưởng, hai chị em tự chơi với nhau trong khi 5 người lớn tụ tập với gia đình và bạn bè trong một căn hộ ở Houston, bang Texas (Mỹ) hôm 12/3 vừa qua.
Sự việc xảy ra vào thời điểm khi 2 đứa trẻ ở trong phòng ngủ mà không có người giám sát, do người cha tưởng rằng người mẹ đang ở đó, còn người mẹ lại tưởng bọn trẻ có bố trông nom.
Trong phòng ngủ, bọn trẻ tìm thấy một khẩu súng lục bán tự động đã nạp đạn. Dường như bé gái 3 tuổi đã cầm súng bắn chị.
Bo me bat can, be 3 tuoi ban chet chi gai 4 tuoi
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. 
Các thành viên trong gia đình nghe thấy một tiếng súng duy nhất. Cảnh sát trưởng Gonzalez cho biết: “Họ chạy vào phòng và thấy đứa trẻ 4 tuổi nằm bất động trên sàn”.
Ông Gonzalez cho biết những người lớn sau đó đã nhanh chóng tịch thu vũ khí sau tiếng súng và gọi 911 nhưng né gái 4 tuổi trúng đạn đã tử vong tại hiện trường.
Cả hai đứa trẻ đều chưa được xác định danh tính. Bất kỳ cáo buộc nào đối với những người lớn trong nhà vẫn chưa được công bố, mặc dù Cảnh sát trưởng Gonzalez cho biết nhiều khả năng có người sẽ bị truy tố vì không bảo quản súng cẩn thận.
Cảnh sát trưởng Gonzales nhấn mạnh rằng loại sự cố này có thể ngăn ngừa được nếu cha mẹ tuân thủ các biện pháp an toàn súng thích hợp.
Từ đầu năm tới giờ, đây không phải là vụ việc trẻ em tiếp cận súng duy nhất xảy ra ở Mỹ.
Mới hôm 10/3, cảnh sát cũng được gọi đến Trường tiểu học Monroe ở Monroe, bang Maine, lúc 9 giờ sáng sau khi phát hiện ra một học sinh mang súng đến trường.
Hồi đầu năm nay, một đứa trẻ 6 tuổi ở Newport News, bang Virginia, đã lấy một khẩu súng mua hợp pháp từ cha mẹ chúng và dùng nó để bắn giáo viên của mình trong lớp học.
Cha mẹ của đứa trẻ khăng khăng rằng vũ khí đã được bảo vệ và thừa nhận rằng cậu ta bị “khuyết tật cấp tính” thường cần được giám sát thêm ở trường.
Hồi tháng 2 ở Pennsylvania, một bà mẹ bị bắt giữ khi cậu con trai của cô ta tìm thấy một khẩu súng không an toàn và bỏ nó vào ba lô mang đến trường.

Con gái đi chơi với bạn trai về bị bố nổ súng bắn chết

Thấy con gái 15 tuổi đi dạo với trai lạ trong công viên, nói cười vui vẻ, người đàn ông Iran 42 tuổi bắn chết con trong lúc tức giận.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Iran. Kẻ thủ ác là Mohammad Kazem Lashkari, 42 tuổi. Người đàn ông này vô cùng giận dữ khi phát hiện cô con gái 15 tuổi Ariana Lashkari dám đi dạo và cười đùa với nam thanh niên không rõ danh tính trong công viên. Sau khi lôi con gái về nhà, hai bố con bắt đầu nảy sinh tranh cãi nảy lửa. Sau đó, Ariana liền trốn đến nhà bà nội ở Nurabad.
Tuy nhiên vì không kiềm chế được cơn tức giận, Mohammad đã đuổi theo cô bé đến nhà bà nội và bắn chết con gái bằng một khẩu súng ngắn.

Mỹ: Chồng bắn chết vợ cũ và con riêng vì không tiết kiệm điện

Một người đàn ông sống tại Florida, Mỹ, đã bắn chết vợ cũ và con trai riêng của cô trong một cuộc tranh cãi về việc bật đèn điện sáng trong nhà.

Theo đó, hôm 18/9, Michael Williams (47 tuổi), đã bắn chết vợ cũ và con trai riêng của cô trong một cuộc tranh cãi về vấn đề tiết kiệm điện. Nghi phạm nghĩ rằng hóa đơn tiền điện đang tăng quá cao do sử dụng lãng phí. Để cắt giảm chi phí, người đàn ông làm một ổ khóa trên bảng điện và chỉ bật đèn sáng khi thấy cần thiết.
Tuy nhiên, vợ cũ của anh, Marsha Ebanks-Williams (48 tuổi) không thích điều này. Với sự giúp đỡ của con trai riêng là Robert Adams (28 tuổi), cô đã tháo ổ khóa ra và bật đèn trong nhà. Thấy vợ cũ không chịu tiết kiệm điện, Williams đã rất tức giận và cả hai đã nảy sinh cãi vã rồi kết thúc bằng một vụ giết người.