
Đây là tác phẩm tham gia cuộc thi "Theo bước chân tôi" của Trung tâm ICS, Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi người LGBT ở Việt Nam.

Bộ ảnh do tay máy trẻ Boy Hạt Mưa (tên thật Dương Văn Dũng), sinh viên năm cuối Đại học Đà Nẵng lên ý tưởng kịch bản, dàn dựng và hoàn tất vào cuối năm 2014.

"Điều ước" đang đứng top 2 trong bảng xếp hạng trên trang ISC, album "Theo bước chân tôi" với con số đạt mốc hàng vạn lượt xem, gần 5.000 lượt người thích (like) và hơn 200 lượt chia sẻ.

Tác phẩm kể câu chuyện về mái ấm của một cặp vợ chồng LGBT, thể hiện khát khao có một gia đình của cộng đồng LGBT.

"Bao nhiêu người đang ngược xuôi trên những con đường khắp thế gian, thực hiện những cuộc hành trình trong thế giới này, có mấy người thật sự dám sống, dám nếm trải cuộc sống của mình?" - đây là lời tác giả đề dưới những bức ảnh.

"...Đó là những phút giây bên người mình yêu thương, cùng đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống, và cùng thực hiện niềm khát khao như bao đôi tình nhân khác của thế giới này... Ôi! hạnh phúc biết bao!".

"Cuộc đời trôi qua cái vèo, ngắn lắm. Nhưng em biết, không phải cứ yêu nhau là đi suốt đời với nhau, cứ gặp những điều tốt đẹp là có thể có được hạnh phúc..."

"Họ thèm khát một mái ấm hạnh phúc gia đình thực sự trong vòng tay của tình yêu thương. Họ sẽ như bao người có người yêu thương, có con để chăm sóc, làm sợi dây kết nối trong vòng tay cộng đồng."
"...Những khoảnh khắc yêu thương sao mà nhớ quá, thương quá! Đứa con sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ cùng nhau vượt qua rào cản, khoảng cách như bao người vẫn thường nghĩ: LGBT sẽ không có hạnh phúc!"

"Những tình yêu thương của gia đình khi chính họ là người biết vun đắp cho ngày một đẹp hơn. Họ biết san sẻ, biết hiểu nhau, biết dành cho nhau và trân trọng những gì mình đang có..."

Đây là bức ảnh mà tác giả Boy Hạt Mưa thể hiện những tình cảm nhất về một gia đình: "Họ dành cho nhau tình yêu thương cho con. 'Hôm nay là sinh nhật tình yêu tí hon, con ước điều gì?'. 'Con ước ba là mẹ!"

...Và những chiếc áo cưới sẽ luôn là tâm niệm của những cặp đồng tính nam sẽ cảm thấy tự tin hơn. Họ cũng ước áo ngày cũng được lên xe hoa như bao ngày.

"Em nghĩ, miễn sao khi kết thúc một ngày, dù ngắn hay dài, thỏa thuê hay mệt mỏi, vẫn thấy hiện lên trong đầu óc một nơi để về, một người đang chờ đợi, thế cũng đủ lắm rồi, hãy cố gắng cùng em, là điểm tựa của nhau chứ không phải là nỗi đau của nhau anh nhé." - Tác giả luôn ao ước như thế.

"Ai cũng có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình, dù giới tính nào đi chăng nữa thì tình yêu vẫn không phân biệt , bộ ảnh rất đẹp và mòng rằng nhưng ai chưa giám công nhận tình yêu đồng giới thì hãy cởi mở hơn khi xem những tấm ảnh này. Hy vọng đúng với cái tên của nó đây sẽ là gia đình mẫu để các bạn có thể hy vọng tình yêu gia đình - Mọi người đều bình đẳng." - Nick Name Thiên Yuêt chia sẻ.