Biên phòng Quảng Trị phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, bắt nhiều đối tượng có liên quan.

Ngày 4/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ”.

Theo đó, qua đấu tranh chuyên án QT 1123 về đường dây, tổ chức cho các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, vào lúc 13h 20 ngày 28/3, tại khu vực biên giới huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào. Các đối tượng gồm  Hà Thị Hướng (29 tuổi) ở tỉnh Bắc Cạn; Chen Wej Jle (28 tuổi), Weng Kai Bing ( m27 tuổi) và Zou Jing Zhao (26 tuổi), cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bien phong Quang Tri pha duong day dua nguoi xuat canh trai phep
 Các đối tượng bị bắt (Ảnh Phước Trung)

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hà Thị Hướng khai nhận do có nhu cầu sang Myanmar lao động, nhưng không có hộ chiếu, giấy tờ liên quan nên được các đối tượng môi giới tổ chức xuất cảnh trái phép sang Lào, sau đó tiếp tục sang Myanmar.

Riêng 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc khai nhận, do có nhu cầu sang Lào để lao động phổ thông nhưng không có hộ chiếu, giấy tờ liên quan để làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh nên được các đối tượng môi giới tổ chức cho nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau đó xuất cảnh trái phép sang Lào.

Trước đó cả 4 đối tượng được 3 người đàn ông Việt Nam điều khiển xe ô tô 07 chổ hiệu Fotuner đón từ huyện Cam Lộ và TP Đông Hà đưa đến khu vực biên giới. Khi đến địa điểm đã hẹn, có 3 đối tượng điều khiển xe gắn máy chở 4 đối tượng đến khu vực sát biên giới, hướng dẫn đi theo đường mòn sẽ có người đón để xuất cảnh trái phép sang Lào. Tuy nhiên, khi các đối tượng vừa đặt chân đến khu vực sát biên giới thì bị lực lượng BĐBP tinh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Qua quá trình đấu tranh với các đối tượng bị bắt, kết hợp hồ sơ tài liệu có trong chuyên án, lực lượng phá án đã xác định 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu gồm Trương Thế Sỹ (36 tuổi), Trương Quang Huy (26 tuổi) và Lê Văn Quý (29 tuổi), đều cùng trú tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan điều tra, Trương Thế Sỹ khai nhận, trước đó đối tượng được một thanh niên người dân tộc thuê chở 4 đối tượng đang ở Cam Lộ và Đông Hà lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa với tiền công là 1,8 triệu đồng. Ngoài ra, nam thanh niên nói trên còn hứa cho Sỹ ma túy để sử dụng. Để thuận lợi cho quá trình đón, nhận, chuyên chở người vượt biên trái phép, Sỹ điện thoại nhờ thêm Huy và Quý phụ giúp và được cả 2 đồng ý tham gia.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lai Châu: Bắt giữ 31 người vượt biên trái phép về Việt Nam:

(Nguồn: THĐT)

Khởi tố 2 lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm ở Quảng Trị

CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố Giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ tỉnh Quảng Trị vì nhận hối lộ.

Ngày 02/04, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hà (SN 1964), Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị và Trần Việt Hùng (SN1983), Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị.

Khoi to 2 lanh dao Trung tam Dang kiem o Quang Tri
 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị.

Cô gái không ngờ “mẹ nuôi” chính là kẻ bắt cóc mình

Gần 20 năm sau khi sinh, một bà mẹ ở Mỹ mới được gặp lại cô con gái ruột bị bắt cóc. Nhưng trớ trêu thay, đứa con ruột lại coi kẻ bắt cóc là mẹ ruột và dành tình cảm sâu đậm.

18 năm trước, bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị kẻ bắt cóc giả danh nhân viên y tá giả bế con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh.
Cụ thể, vào ngày 10/7/1998, bé gái sơ sinh Kamiyah Mobley chào đời tại Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ. Nhưng sau 8 tiếng ra đời, một người tự xưng là y tá đã vào phòng của sản phụ Shanara Mobley (16 tuổi) và bế Kamiyah đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Từ đây, bé gái một đi không trở lại.