Bí thư huyện đào hầm xuyên núi nói gì?

Bí thư huyện Tây Giang, Quảng Nam phủ nhận chuyện đào hầm xuyên núi để khai thác vàng.

Tỉnh ủy Quảng Nam đang lập đoàn kiểm tra việc ông Bríu Liếc, Bí thư huyện Tây Giang, tự ý đào hầm dài gần 100 m xuyên lòng núi. Theo thông tin trên báo chí, đường hầm được đào vòng cung với nhiều ngóc ngách và đã thông sang sườn núi bên kia. Hầm dài gần 100 m, rộng 1,5 m, cao chừng 2 m.
Bi thu huyen dao ham xuyen nui noi gi?
 Ông Liếc đang trả lời phỏng vấn.
Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với ông Bí thư huyện Bríu Liếc.
. Thưa ông, ông lý giải thế nào về việc dư luận cho rằng ông đang đào hầm xuyên núi để khai thác vàng?
+ Ông Bríu Liếc: Thời gian qua, báo chí đăng nhiều thông tin về việc này nhưng chưa có ai trực tiếp gặp để nghe tôi giải thích cả. Tôi cảm thấy áp lực vô cùng.
Như anh thấy, mọi thứ vẫn còn nguyên đó như chiếc xe rùa, đất đá vẫn còn phía ngoài đó chứ vàng đâu ra. Làm gì có chuyện đào núi để khai thác vàng được. Chỉ là những lời đồn ác ý thôi. Tôi chỉ đào hầm để trữ rượu gia truyền, bởi sợ mất thương hiệu mà gia đình gìn giữ lâu nay.
Gia đình tôi có truyền thống nấu rượu từ rất lâu nhưng rồi bị thất truyền. Mấy năm gần đây nhờ bà cô chỉ nên tôi khôi phục lại được loại rượu men lá ngon của gia đình. Muốn thơm ngon, rượu phải được ủ dưới đất lâu ngày nên tôi mới đào hầm để chôn rượu. Sau này nếu có điều kiện, tôi sẽ mở thương hiệu riêng.
. Hầm để chứa rượu có cần thiết phải dài đến hàng trăm mét và nhiều ngõ ngách như vậy không, thưa ông?
+ Làm gì có nhiều ngõ ngách. Anh xem chỉ có một con đường hầm nối từ phía hông nhà tôi ra phía ngoài đường thôi. Hầm này được chúng tôi đào để trữ rượu từ năm 2009 đến giờ. Tuy nhiên, không phải đào liên tục mà rảnh rỗi thì chú cháu đào một ít. Đất đá vẫn còn đó chứ có mất đi đâu mà không thấy được. Chiều dài thực của hầm chỉ 48 m, không có chuyện hầm dài cả trăm mét, xuyên núi đâu.
Bi thu huyen dao ham xuyen nui noi gi?-Hinh-2
 Ngôi nhà “bình thường” của ông Liếc. Ảnh: QN
Do có dơi bay vào phía trong nên tôi che tấm bạt ngay ở miệng hầm để trẻ con không nghịch ngợm vào trong bắt dơi.
. Ở một huyện nghèo, đa số đồng bào thiểu số phải nhận trợ cấp hằng tháng như huyện Tây Giang mà ông bí thư lại có hẳn một đường hầm chứa rượu và một căn biệt thự. Hẳn ông là người giàu có?
+ Cái đó không phải là biệt thự, cũng là nhà bình thường thôi chứ có chi đâu. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ dùng chức quyền để xin xỏ ai hết, không tin mấy anh cứ hỏi các doanh nghiệp địa phương thì biết ngay thôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nợ tiền vật liệu xây dựng. Tiền xây nhà do tôi dành dụm được. Mà thôi nói chuyện đào hầm được rồi, còn chuyện nhà cửa của tôi thì đừng nói tới nữa.
. Ông tự nhận thấy việc đào một đường hầm dài như vậy có trái quy định pháp luật hay không?
+ Việc đào hầm này cũng như đào một cái giếng vậy thôi chứ có gì đâu. Tôi không biết mình vi phạm chỗ nào nữa.
. Hiện tỉnh Quảng Nam đã lập đoàn kiểm tra về việc ông đào hầm xuyên núi. Ông có ý kiến gì về việc này hay không?
+ Tôi cũng mong cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra để biết thực hư vấn đề. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ hỏi cụ thể là mình vi phạm quy định nào. Nếu họ có căn cứ xác định rõ ràng tôi vi phạm thì tôi sẽ đồng ý lấp hầm. Còn nếu họ không trả lời rõ ràng, tôi sẽ không chấp nhận.

Giang hồ đất cảng: 32 vụ trọng án của băng cướp trốn trại

Tuyến “lợn” đã liền mạch khai trọn vẹn 32 vụ trọng án mà y cùng đồng bọn đã liều lĩnh gây ra.

Kỳ 3: Tóm gọn băng cướp

Con trai bênh mẹ đâm chết cha dượng

Thanh niên 23 tuổi biết mẹ bị cha dượng đánh nên chạy về can ngăn. Trong lúc xô xát, nam thanh niên dùng dao giết người.

Sáng 25/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoan (23 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, Cư Jút) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Bé 8 tuổi bị mẹ kế đánh đập lằn roi khắp người

Ngày 24/3, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đưa cháu Mai (8 tuổi) đi giám định thương tật để làm cơ sở điều tra vụ hành hạ trẻ em.

Theo đó, ngày 23/3 trong giờ học, cô Nguyễn Thị Thủy Tiên, giáo viên Trường tiểu học Cẩm An, thấy bé Mai gục trên bàn liền đưa lên phòng y tế để chăm sóc. Mọi người phát hiện trên người cháu chi chít vết thương và lằn roi bầm tím, nhiều vết phía trước bụng đã thâm đen.