Bị bạn bè gài phải trả cả bữa ăn chỉ vì đi vệ sinh

Tiểu Lý từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô bàng hoàng khi mọi người đã ra về trước. Trong lúc đó, chủ nhà hàng đã mang hóa đơn ra, yêu cầu cô thanh toán

Mới đây, tại khu Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, một cô gái trẻ tên Tiểu Lý đã bị bạn bè mới quen rủ đi ăn và "bùng" về sớm. Sự việc đã gây xôn xao cư dân mạng nước này.

Theo thông tin đăng tải, tối đầu tuần qua, Tiểu Lý được một nhóm bạn mới quen mời đến một nhà hàng nướng ở đường Lan Thành để ăn uống, tụ tập.

Bi ban be gai phai tra ca bua an chi vi di ve sinh

Trong lúc ăn uống, tất cả đều vui vẻ, không có chút dấu hiệu bất thường nào. Thế nhưng, khi bữa ăn gần kết thúc, nhân lúc Tiểu Lý vào nhà vệ sinh, nhóm bạn hơn 10 người nhanh chân bỏ về và nói với chủ nhà hàng rằng, Tiểu Lý là người mời nên sẽ thanh toán.

Khi từ trong nhà vệ sinh bước ra, Tiểu Lý rất bàng hoàng khi mọi người đã ra về trước, không còn một ai. Trong lúc đó, chủ nhà hàng đã mang hóa đơn ra, yêu cầu cô thanh toán, tổng cộng 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).

Bi ban be gai phai tra ca bua an chi vi di ve sinh-Hinh-2

Bất ngờ và tức giận, Tiểu Lý cãi nhau với chủ nhà hàng, cho biết cô là người được mời, không phải là người mời bữa này, cô sẽ không thanh toán và cũng không đủ tiền thanh toán. Không còn cách nào, chủ nhà hàng đành phải gọi cảnh sát đến giải quyết.

Trước mặt cảnh sát, Tiểu Lý cũng không quanh co. Cô cho biết, cô thực sự rất oan ức, vì được mời đi ăn, cô chỉ đem theo 200 tệ tiền mặt, ví điện tử cũng không còn đồng nào, không thể thanh toán.

Theo gợi ý của cảnh sát, Tiểu Lý gọi điện cho đám bạn đã mời cô, yêu cầu trả tiền cho bữa ăn theo khẩu phần từng người nhưng cô đã không liên lạc được với bất kỳ ai bởi người thì không nghe máy, người thì tắt luôn máy.

Bi ban be gai phai tra ca bua an chi vi di ve sinh-Hinh-3

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tiểu Lý phải gọi điện nhờ vả cô bạn thân nhất của mình. Khi người này đem tiền đến thanh toán nốt cho chủ nhà hàng, Tiểu Lý mới được ra về.

Qua chuyện này, cảnh sát nhắc nhở mọi người, nhất là những người trẻ tuổi, phải biết chọn bạn mà chơi, tránh để xảy ra những trường hợp bị lợi dụng, gài bẫy như cô gái trẻ Tiểu Lý.

Đi quá giới hạn với đồng nghiệp, tôi gài bẫy chồng ngoại tình

Cùng anh em họ hàng ập vào khách sạn chồng đang hú hí với nhân tình để làm anh bẽ mặt thế nhưng thái độ lạnh lùng đến thản nhiên của anh làm tôi phát sợ.

Tôi lấy chồng hơn 3 năm, cuộc sống gia đình vô cùng yên ổn và hạnh phúc. Chồng tôi cực kỳ mẫu mực và thương yêu vợ con, chưa bao giờ anh ấy làm gì khiến tôi phật lòng.

Anh ấy cũng rất tâm lý, luôn dành thời gian cho tôi có thêm không gian riêng. Thế nên dù lấy chồng, có một mặt con mà nhìn tôi vẫn trẻ trung, tươi mới như thời con gái. Không ít bạn bè đều ghen tỵ. Tôi chẳng ngần ngại nhận sự tán thưởng thậm chí là những lời ong bướm của nhiều gã đàn ông khác ngoài chồng.

Nhờ bạn thân giăng bẫy thử lòng chồng và cái kết "đắng chát"

Vốn bản tính hay ghen tuông, tôi bàn với cô bạn thân gài bẫy chồng xem phản ứng của anh thế nào. Thật không ngờ.
 
 
 

Tình yêu của tôi và chồng từ lúc bắt đầu đến thời điểm hiện tại vẫn luôn là câu chuyện để bạn bè, đồng nghiệp ghen tỵ bàn ra tán vào. Chúng tôi luôn dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Chả thế mà yêu nhau 6 năm, cả hai vẫn giữ được lửa yêu như thủa ban đầu. Đặc biệt tình yêu đó còn nhân lên gấp bội khi chúng tôi đón chào cặp song sinh 2 bé trai kháu khỉnh. Cuộc đời này với tôi như vậy quá ưu ái rồi.