Bí ẩn thi thể giấu trong biệt thự triệu đô bỏ hoang 30 năm

(Kiến Thức) - Một thi thể được tìm thấy sau 30 năm trong biệt thự bỏ hoang trị giá hàng chục triệu USD ở thủ đô Paris, Pháp.

Theo ATI, chủ nhân mới của dinh thự bỏ hoang ba thập kỷ đã bắt đầu cho cải tạo tòa nhà vào tháng 1/2020. Sau một tháng, trong lúc thi công, các công nhân vô tình phát hiện thi thể một người đàn ông mất tích 30 năm trước.
Thi thể bị phân hủy dưới tầng hầm trong dinh thự trong suốt 30 năm. Theo The Guardian, giới chức trách đã mở cuộc điều tra giết người sau đó, khi phát hiện phần xương của thi thể bị gãy và có vết dao cắt.
Bi an thi the giau trong biet thu trieu do bo hoang 30 nam
Thi thể được tìm thấy trong biệt thự trị giá hàng chục triệu USD bỏ hoang 30 năm ở Paris. Ảnh: ATI. 
Theo thông tin trên giấy tờ tùy thân được tìm thấy trong người nạn nhân, cảnh sát xác định người chết là Jean-Pierre Renaud.
"Ông ấy là người không có chỗ ở cố định. Hiện chưa rõ nạn nhân chết trong biệt thự hay được đưa tới đó. Và chúng tôi có thể không bao giờ tìm ra thủ phạm. Rất có thể kẻ sát nhân đã chết", nguồn tin cảnh sát cho biết.

Mời độc giả xem thêm video: Vụ giết người hàng loạt gây chấn động nước Mỹ (Nguồn video: VTC14)

Cảnh sát sau đó tìm con cái của Renaud và thông báo về cái chết của cha họ.
Trong khi đó, Jean-Bernard Lafonta, chủ nhân mới của dinh thự triệu đô này, từ chối bình luận về vụ việc. Ông đã thuê công nhân cải tạo ngôi nhà từ tháng 2/2020.
Kế hoạch cải tạo nhà của Lafonta hiện đang bị tạm dừng. Tuy nhiên, dự kiến công việc sẽ tiếp tục vào một thời điểm nào đó sau mùa hè.

Phát hiện thi thể đàn ông trên đường băng sau khi máy bay cất cánh

Thi thể của người đàn ông đã được tìm thấy trên đường băng tại sân bay Sheremetyevo sau khi máy bay chở khách Boeing 737 cất cánh, đại diện dịch vụ khẩn cấp nói với Sputnik.

Trước đó, chiếc máy bay bay từ Matxcơva đến Athens. Đại diện sân bay xác nhận việc phát hiện thi thể, danh tính của nạn nhân đã được xác định.

Nghi phạm mua 2 điện thoại gần hiện trường 39 thi thể nạn nhân Việt

Ronan Hughes, một trong hai nghi phạm bỏ trốn trong vụ 39 thi thể ở Essex, đã mua hai chiếc điện thoại bằng tiền mặt ở một cửa hàng trong trung tâm thương mại gần hiện trường.

Ronan, 40 tuổi, và Christopher Hughes, 34 tuổi, đến từ hạt Armagh của Bắc Ireland, đang bị cảnh sát truy nã do tình nghi ngộ sát và buôn người.