Bé trai tử vong khi chơi cầu trượt nước cao nhất thế giới

Một cậu bé tử vong khi chơi cầu trượt nước tại Công viên nước Schlitterbahn, TP Kansas, bang Kansas – Mỹ ngày 7/8.

Phát ngôn viên cảnh sát Cameron Morgan cho biết hiện tại ông chưa nắm rõ tình huống liên quan đến việc cậu bé tử vong khi chơi cầu trượt nước. Theo lời cảnh sát, cậu bé tử vong khi đang chơi trò Verrückt, được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là máng trượt nước cao nhất thế giới.
Các nhà chức trách cho biết bé trai thiệt mạng là con của một nhà lập pháp bang Kansas, ông Scott Schwab. Cậu bé xấu số được xác định là Caleb Schwab, 10 tuổi. Trước đó, theo thông tin ghi nhận từ cảnh sát thì nạn nhân được cho là 12 tuổi.
Trong bản tin ngắn trên truyền hình chiều ngày 7/8, người phát ngôn Công viên Schlitterbahn cho biết các máng trượt đều được giám sát hằng ngày và do các cơ quan kiểm định kiểm tra vào mỗi đầu mùa.
Be trai tu vong khi choi cau truot nuoc cao nhat the gioi
Máng trượt nước cao nhất thế giới tại Công viên Schlitterbahn. Ảnh: Schlitterbahn Water Park
Sau khi sự cố đáng tiếc xảy ra, công viên mau chóng đóng cửa trong khi các nhà điều tra đến ngay hiện trường. Được biết, Schlitterbahn sẽ ngừng hoạt động vào ngày 8/8 trong khi cảnh sát tiến hành điều tra toàn diện máng trượt Verrückt.
Theo thông tin trên trang web của công viên, khi chơi Verrückt, 3 người sẽ ngồi lên phao và trượt xuống từ độ cao khoảng 50 m với tốc độ 105 km/giờ. Sau cú trượt “thót tim” lần đầu tiên, người chơi sẽ tiếp tục “rơi” thêm một lần nữa từ độ cao 15 m trước khi kết thúc, trang web mô tả.
Theo quy định, 2 đến 3 người ngồi trên phao phải cân nặng tổng cộng từ 181 kg đến 226 kg. Ngoài ra, người chơi phải cao ít nhất 1,4m.
>>> Mời quý độc giả xem video Cậu bé bị ô tô đè qua người (nguồn youtube):

Những cuộc đua vào Nhà Trắng độc nhất vô nhị trong lịch sử

Phần lớn những người chạy đua vào Nhà Trắng đều phải có sự ảnh hưởng nhất định trong xã hội, song song với sự nổi tiếng của họ.

Trước hai ứng viên sáng giá nhất năm 2016 là tỉ phú Donald Trump và bà Hillary Clinton, đã từng có nhiều nhân vật không “kém cạnh” làm nên những sự kiện kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử nước này.

Đột nhập làng “ma mị” bị bỏ hoang 70 năm ở Anh

(Kiến Thức) - Làng Imber ở Anh bị bỏ hoang hơn 70 năm qua, sau khi người dân phải đi sơ tán trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới 2.

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh
 Làng Imber gần Trowbridge không một bóng người trong hơn 70 năm qua kể từ khi người dân sơ tán khỏi ngôi làng này vào tháng 12/1943 trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới 2 khi quân Đồng minh sử dụng nơi này để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ Normandy.

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-2
 Chiếc xe tăng nằm im lìm trong ngôi làng cổ Imber trên đồng bằng Salisbury, Wiltshire, Anh, hàng chục năm qua.

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-3
 Nhiều quán rượu, tòa nhà,…trong làng trở nên vô chủ.

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-4
Được biết, hoạt động quân sự ở đồng bằng Salisbury bắt đầu vào năm 1897 và phát triển nhanh chóng trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ nhất. Các binh sĩ được đóng quân tại tòa án Imber vào năm 1916. Một vài năm sau, War Office bắt đầu mua lại mảnh đất này. 

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-5
Nhà thờ St Giles trải qua đợt trùng tu với chi phí 300.000 bảng Anh vào năm 2008. 

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-6
Người dân ở làng Imber đã nhận được yêu cầu rời khỏi ngôi làng này trước ngày 17/12/1943. Khi đó, khoảng 152 người đang sinh sống tại Imber. 

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-7
 Một biển báo đặt bên ngoài những tòa nhà hội đồng cũ ở làng Imber.

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-8
Bên trong căn phòng trống không của một tòa nhà ở làng Imber. Được biết, ngôi làng này không có điện và nước. 

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-9
Những tòa nhà này là địa điểm duy nhất trong ngôi làng mà người dân được phép tiếp cận vào một số ngày trong năm. 

Dot nhap lang “ma mi” bi bo hoang 70 nam o Anh-Hinh-10
Hiện tại, ngôi làng cổ Imber trở thành nơi huấn luyện binh sĩ Anh.