Bé 2 tuổi bị đánh tàn nhẫn vì làm hư vỏ bọc điện thoại

Cậu bé bị tấn công bằng dây kim loại sau khi bẻ thẻ tín dụng của một phụ nữ và làm hỏng vỏ điện thoại của cô ấy.

Một cậu bé hai tuổi bị thương nặng sau khi bị một người phụ nữ đánh đòn vì tội làm vỡ vỏ điện thoại di động của cô ấy, báo Mirror đưa tin hôm 24/11.
Be 2 tuoi bi danh tan nhan vi lam hu vo boc dien thoai
 Câu bé bị tấn công bằng dây kim loại. Ảnh: MIRROR.
Vụ việc xảy ra gần đây tại thị trấn Warnes gần TP Santa Cruz của Bolivia khi nạn nhân bị bỏ mặc cho chị gái 13 tuổi chăm sóc. Mẹ của bé trai lúc này đang đi làm.
Cậu bé bị tấn công bằng dây kim loại sau khi bẻ thẻ tín dụng của một phụ nữ và làm hỏng vỏ điện thoại của cô ấy, chị gái của cậu bé cho biết. Nghi phạm đã được xác định là cháu gái của chủ nhà.
Be 2 tuoi bi danh tan nhan vi lam hu vo boc dien thoai-Hinh-2
 Lưng cậu bé hằn nhiều vết cắt sau khi bị đánh dã man. Ảnh: MIRROR.
Nhiều hình ảnh cho thấy cậu bé có nhiều vết cắt trên mặt và lưng sau khi bị đánh. Một cuộc điều tra đã được khởi động sau khi những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội.
Theo lời khai của bé chị gái, người phụ nữ kia đã đánh cậu bé sau khi cậu bẻ thẻ tín dụng và làm hỏng vỏ điện thoại di động của cô ấy. Người phụ nữ này và một phụ nữ khác đã bị bắt vì bị nghi liên quan đến vụ việc.
Gia đình cậu bé sẽ được hỗ trợ tâm lý và pháp lý về vụ hành hung này. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đánh, cắn con gái 7 tuổi, một phụ nữ gốc Việt bị khởi tố

Một phụ nữ gốc Việt ở bang Bắc Carolina (Mỹ) đã bị khởi tố về hành vi ngược đãi trẻ em, sau khi đánh đập thậm tệ đứa con gái bảy tuổi của mình.

Theo trang tin WFMY News, vào ngày 25-11 (giờ Mỹ), Sở Cảnh sát thành phố High Point nhận được thông tin từ một thành viên gia đình Thanh Thao Nguyen, báo rằng người phụ nữ này đang hành hạ con gái của mình.

Người đàn ông đưa con trai đi xét nghiệm ADN và cái kết

Vì bị gia đình nói ra nói vào nên người đàn ông đã đưa con trai đi xét nghiệm để chứng minh với mọi người rằng vợ anh là dâu hiền, nhưng không ngờ kết quả lại khiến anh đau đớn.

Gần đây, một người đàn ông họ Lý đã đưa cậu con trai 4 tuổi tới Trung tâm giám định Tư pháp Phù Dung, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc để giám định xem anh và con trai có quan hệ huyết thống hay không.

Thực ra bản thân anh Lý cũng không nghi ngờ gì về danh tính của đứa trẻ, nhưng người nhà anh lại tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của vợ anh Lý. Bởi lẽ anh Lý vốn là một người đàn ông hiền lành, lương thiện, lao tâm lao lực để kiếm tiền nuôi gia đình, trong khi đó vợ anh lại mê bài bạc, ăn mặc hở hang và có nhiều bạn bè.