Chiều 16/6, trên các trang mạng Trung Quốc lan truyền thông tin một số người dân ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam phát hiện một chú cá heo bị mắc cạn trên bờ biển Đại Đông Hải của thành phố. Trong khi đang chờ lực lượng cứu hộ tới, một nhóm khách du lịch và người dân địa phương đang tắm biển gần đó đã đổ xô tới và liên tục nhấc bổng chú cá heo lên khỏi mặt nước để tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm.
 |
Nhóm du khách đổ xô đến tạo dáng chụp ảnh với chú voi bị mắc cạn.
|
Theo
Dragon TV, đến đêm 16/6, chú cá voi này đã chết vì ngạt thở sau khi được đưa tới bệnh viện.
Vụ việc khiến cộng đồng mạng xạ hội Trung Quốc tức giận. Trên trang mạng
NetEase, một thành viên bứcxúc: “Sao con người lại có thể đối xử như vậy với loài vật".
Trên trang mạng
Sina, một người khác bình luận: "Thật là vô nhân tính. Cá heo là người bạn thân thiết nhất với con người, chúng thậm chí còn bảo vệ chúng ta khỏi bị cá mập tấn công. Và đây là cách để họ trả ơn chúng ư?!".
Trước một thông tin khác cho rằng, chú cá heo có thể đã va chạm với một tàu cá trước khi bị mắc cạn và sau đó chết vì bị mất quá nhiều máu, trong khi nhóm du khách thì chỉ mải chụp hình mà không tìm cách giúp con vật đang bị thương. Một cư dân mạng bình luận: "Tôi nghĩ nhóm người trên quá mải mê chụp ảnh mà không nhận thấy chú cá heo đang bị chảy máu". Còn một thành viên khác thì viết: "Thậm chí nếu họ phát hiện thấy chú cá heo bị chảy máu, liệu điều đó có ngăn cản họ chụp ảnh để khoe "đã ở gần con cá này trong khi chờ đội cứ hộ đến" với bạn bè không?".
 |
Chú cá sau đó đã chết vì bị nhóm du khách "bức tử".
|